Sinh ra với cái bớt đen lớn che kín mặt, bé gái 4 tháng tuổi bị cộng đồng mạng nguyền rủa :'Con bé nên chết đi thì hơn'

Mẹ của bé gái đã bị nhiều người lạ mặt quấy rầy và buông lời độc địa cho rằng 'con bé nên chết đi' vì có một cái bớt đen lớn trên mặt, thế nhưng vợ chồng cô vẫn vô cùng lạc quan và hết mực yêu thương con.

Carol Fenner (35 tuổi) cho biết cô con gái Luna (4 tháng tuổi) của cô được sinh ra ở Florida vào tháng 3 với một dấu ấn đặc biệt trên khuôn mặt được gọi là một vết bớt bẩm sinh khổng lồ (GCMN). Fenner đã đăng những bức ảnh của con gái mình lên mạng vì sự kỳ lạ này nhưng thay vì những bình luận cảm thông, chia sẻ, người mẹ này đã phải nhận những lời lẽ độc ác từ cộng đồng mạng, nói rằng con gái cô là "đứa trẻ bị nguyền rủa" và phải "giết chết con bé trước khi quỷ dữ hiện hình".

Luna, đứa trẻ 4 tháng bị nhiều người ví như "quỷ dữ"

Cô cho biết, bên cạnh những bình luận ác ý thì vẫn có những người tốt an ủi hai vợ chồng: "Chúng tôi nhận được một số bình luận khủng khiếp. Điều tồi tệ nhất chúng tôi đọc được là một người đàn ông đã nói tốt hơn hết là chúng ta nên giết chết con bé thay vì sống chung với một con quái vật như Luna. Tôi biết mọi người bị sốc khi nhìn thấy Luna, và tôi cũng vậy, nhưng tôi chỉ muốn họ có cái nhìn khác về đứa con gái tội nghiệp của tôi."

GCMN xảy ra với tỉ lệ 1/20.000 trẻ sơ sinh trên toàn thế giới. Khi Luna chào đời vào tháng 3, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa cô bé đi xét nghiệm xem có phải là ung thư hay không. "Hai phút sau khi họ đưa con bé đi, một bác sĩ đã đến và nói với chúng tôi rằng gia đình phải chuẩn bị tâm lý vì rất có thể Luna đang bị ung thư. Cảm giác lúc ấy vô cùng tồi tệ, tôi gần như thét lên với Chúa và muốn hỏi rằng đang có chuyện gì xảy ra vậy." Fenner chia sẻ.

Bên dưới cái bớt lớn màu đen, là đôi mắt vô cùng xinh đẹp.

Sau khi xét nghiệm mặt, cổ và não, các bác sĩ xác định đó không phải là ung thư mà cô bé chỉ bị một vết bớt khổng lồ trên mặt như là một dị tật bẩm sinh. Một tháng sau đó, hai vợ chồng đã đưa Luna đến bác sĩ thẩm mỹ đầu tiên để tìm cách chữa trị gương mặt cho con.

Mặc dù trên mạng có vô số bình luận ác ý, thế nhưng vẫn có nhiều người tốt trên khắp thế giới để lại bình luận cổ vũ cho Luna. Nhiều người đã vẽ những cánh bướm đen lên mặt mình, chụp lại và gửi cho hai vợ chồng để bày tỏ sự cảm thông, ủng hộ cho cô con gái bé nhỏ.

Rất nhiều người trên khắp thế giới đã thực hiện trào lưu vẽ mặt để ủng hộ Luna.

Tuy vậy, Fanner và chồng cô Thiago Cheeses sợ rằng con gái sẽ bị bắt nạt khi lớn lên nên vẫn đang đi tìm công nghệ thẩm mỹ tiên tiến nhất để có thể xử lý vết bớt oan nghiệt. Rất nhiều bác sĩ thẩm mỹ đã đưa ra nhiều phương án và chẩn đoán khác nhau. Có người nói phải phẫu thuật càng sớm càng tốt nhưng cũng có những chuyên gia khuyên gia đình nên để cô bé lớn hơn.

Flanner cho biết hiện tại gia đình vẫn đang phân vân không biết rằng liệu nếu thực hiện cuộc phẫu thuật có tốt cho cơ thể Luna hay không. Thế nhưng cô vẫn sẽ cố gắng hết sức, ít ra thì để khi Luna lớn hơn, cô bé sẽ hiểu rằng cha mẹ đã và đang làm mọi thứ có thể để giúp đỡ mình.

Dù ai nói gì, cha mẹ của Luna vẫn yêu thương và cưng chiều con gái hết mực.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/sinh-ra-voi-cai-bot-den-lon-che-kin-mat-be-gai-4-thang-tuoi-bi-cong-dong-mang-nguyen-rua-con-be-nen-chet-di-thi-hon-76314.html