Sinh nhật bầu Hiển chỉ có hoa, không có quà

Dù đã cố gắng bằng mọi cách, nhưng Quang Hải và các cầu thủ Hà Nội FC không thể có chiến thắng trong sinh nhật lần thứ 58 của bầu Hiển. Đối thủ Viettel của họ đã có 1 trận đấu đầy máu lửa trên chặng đường đi đến chức vô địch.

Một trận đấu mà Hà Nội phải dành 3 điểm để có quyền tự quyết trong hành trình bảo vệ ngôi vương và làm quà cho sinh nhật của bầu Hiển (29.10.1962). Đá sân khách nhưng trên khán đài sân Hàng Đẫy vẫn ngập tràn sắc tím của cổ động viên Hà Nội FC.

Căng thẳng

Đây là vòng đấu mà 4 đội đang dẫn đầu V.League 2020 gặp nhau, trong đó Viettel và Hà Nội là 4 đội toàn thắng giai đoạn lượt về. Và muốn vượt lên chính Viettel nên HLV Chu Đình Nghiêm đã cho Moses ngồi trên ghế dự bị, đá tiền vệ mỏ neo trong đội hình 4-2-3-1 là lão tướng Tấn Tài.Ông cần cầu thủ có kinh nghiệm hơn là ngoại binh lợi thế về thể hình, thể lực. Trong đội hình thiên về tấn công Rimario được giao đá lệch phải, đây là điểm khác biệt lớn nhất trong chiến thuật của đội khách trong mấy vòng đấu gần đây của đội bóng thủ đô.

 Và muốn vượt lên chính Viettel nên HLV Chu Đình Nghiêm đã cho Moses ngồi trên ghế dự bị, đá tiền vệ mỏ neo trong đội hình 4-2-3-1 là lão tướng Tấn Tài. Ảnh CLB

Và muốn vượt lên chính Viettel nên HLV Chu Đình Nghiêm đã cho Moses ngồi trên ghế dự bị, đá tiền vệ mỏ neo trong đội hình 4-2-3-1 là lão tướng Tấn Tài. Ảnh CLB

Trong khi đó, Viettel quyết phục thù bằng đội hình được cho là giàu năng lượng chiến đấu. Hai ngoại binh Bruno và Caique vẫn là những mũi công nguy hiểm, không ít lần bộ đôi này gây ra sóng gió với khung thành Tấn Trường. Trong khi đó 4 tiền vệ phía sau Trọng Hoàng, Hoàng Đức và bộ đôi tiền vệ trung tâm Khắc Ngọc, Đức Chiến đều là những cầu thủ có thể băng lên ghi bàn từ tuyến 2. Tốc độ là điểm mạnh của chủ nhà, nhất là cảnh phái Trọng Hoàng là cầu thủ có thể tung những cú sút bằng 2 chân như búa bổ.

Để tránh miếng đánh chồng cánh của Quang Hải, Văn Quyết thì HLV Trương Việt Hoàng đã bố trí Đức Chiến bám sát Quang Hải và thường xuyên hỗ trợ hậu vệ trái Duy Thường. Trận derby thủ đô tập trung hầu hết những ngôi sao sân cỏ Việt Nam tại thời điểm này. Ngoài trình độ chuyên môn, họ đều là các cầu thủ có khá nhiều tiểu xảo trong thi đấu, Tấn Tài đã biết làm sao để Khắc Ngọc không thể thi đấu hết 90 phút.

Với việc Viettel có chân chuyền dài có điểm rơi Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức và phía trên Bruno được mệnh danh là sơn dương thì HLV Chu Đình Nghiêm đã cho các cầu thủ Hà Nội tiếp cận trận đấu một cách khác với bình thường. Họ dùng rất nhiều đường chuyền vượt tuyến, không mạo hiểm với việc lên bóng từ từ. Khi mất bóng họ sẵn sàng phạm lỗi từ xa và thực tế con số thống kê 17 lần phạm lỗi của họ nhiều hơn so với con số 13 của chủ nhà.

Cả hai đội đều tạo ra những cơ hội rõ rệt lên khung thành đối thủ nhưng bàn thắng là điều đã không xảy ra trong trận derby Thủ đô. Ảnh VTF

Hà Nội thành công trong việc không bị thủng lưới bởi lối đá này, vài lần Trọng Hoàng và Bruno đối đầu với khung thành Tấn Trường, nhưng cũng như người đồng nghiệp Nguyên Mạnh, anh làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Một trận đấu mà cả HLV Trương Việt Hoàng lẫn Chu Đình Nghiêm đã có đấu pháp được cho là phù hợp với bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu.

Kẻ tung, người hứng

Hiệp 1, chủ nhà Viettel cầm bóng nhiều hơn (54%) và khi biết kết quả trận đấu cùng giờ giữa Sài Gòn và Quảng Ninh thì họ đã chủ động nhường sân cho Hà Nội 30 phút cuối của trận đấu để đưa về 1 kết quả có lợi cho mình. Đã rất lâu bộ đôi Rimario và Omar ít được thi đấu bên nhau, nên đường chuyền đã không còn thanh thoát, chính xác như thường lệ. Thể lực của Omar chỉ được 70%-80% như thường lệ thì Tiến Dũng và Quế Ngọc hải không khó để can thiệp, Rimario thì lại phải lùi sâu, sức công phá không còn như trước.

Không phải HLV Chu Đình Nghiêm là người không biết xoay rubick khi đã tung Moses, Thành Lương, Văn Tới vào sân để tạo đột biến. Nhưng đối thủ của họ là Viettel, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng đã không cho họ bất cứ cơ hội nào. Thiếu đi một chút mạo hiểm cần thiết, tiền đạo người Jamaica Rimario và các cầu thủ Hà Nội đành lỗi hẹn với bầu Hiển. Với việc bị lùi xuống vị trí thứ 3, cách biệt chính Viettel 2 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu khiến cho Hà Nội đã chính thức mất quyền tự quyết.

Lối đá tư duy chiến thuật, vừa tấn công lại vừa tìm cách phá lối chơi của đối phương của cầu thủ 2 bên khiến cho khán giả mãn nhãn. Ảnh VTF

Không bàn thắng, nhưng trận derby thủ đô vẫn đáng xem bởi sự cống hiến của cầu thủ 2 bên. Lối đá tư duy chiến thuật, vừa tấn công lại vừa tìm cách phá lối chơi của đối phương của cầu thủ 2 bên khiến cho khán giả mãn nhãn. Cả hai đội đều tạo ra những cơ hội rõ rệt lên khung thành đối thủ nhưng bàn thắng là điều đã không xảy ra trong trận derby Thủ đô. Cơ hội vô địch đang ngày càng rộng mở với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-dang-tut-lai-phia-sau-cuoc-dua-vo-dich-400326.html