Sinh con được 1 tháng đã hứng chịu 11 trận đòn nhừ tử từ người chồng gắn mác 'đại gia', mẹ bỉm sữa cầu cứu cộng đồng khi có nguy cơ không được quyền nuôi con

'Một người có ăn có học, có địa vị trong xã hội ấy vậy mà lại đánh đập vợ con từ lúc đẻ con trai 1 tháng tuổi đến bây giờ. Mang tiếng là làm 1 tháng 20-30 triệu nhưng đưa vợ chi tiêu trong nhà mỗi lần đưa nhiều lắm là 500 nghìn' - Người vợ 'tố' bị chồng bạo hành ngay từ lúc mới sinh con được 1 tháng tới nay.

Cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao trước câu chuyện người vợ trẻ bị chồng đánh thâm tím mặt mày kể từ lúc mới sinh con đến nay. Tổng lần đánh là 11 trận nhừ tử. Ai đọc xong cũng bức xúc tột độ. Nhìn khuôn mặt sưng tấy của người vợ khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa.

Nguyên văn câu chuyện bị chồng đánh của bà mẹ bỉm sữa kèm hình ảnh đau lòng:

"Đây là tôi

Người ta thường nói. Tốt khoe xấu che. Nhưng đến hôm nay thì không còn gì để dấu cả. Che hay đậy thì bay giờ không còn quan trọng nữa. Đây là tôi hình ảnh của tôi khi bị chồng đánh đập. Đánh lần này là thứ 11 rồi. Ép tôi vào đường cùng. Tôi dẫn 2 con đi vào nhà chị gái ở Mỹ Tho chơi. Suy nghĩ lúc đầu sẽ nuôi 2 con.

Nhưng bản thân không làm nổi để nuôi hai con. Tôi dẫn con trai về để ở với ba nó và tôi nuôi con gái. Nhưng về thì đúng 2 ngày nữa tòa triệu tập. Nên tôi ở lại đợi xuống tòa xong thì vô lại con gái. Nhưng không ngờ chồng tôi và em chồng tôi vào thẳng Mỹ Tho nhà chị gái tôi bắt cả con gái tôi.

Vâng đến hôm nay thì tôi sẽ khui hết ra cho cái thế giới ảo ảo thật thật này biết bộ mặt của ông nhé.

Một người có ăn có học, có địa vị trong xã hội ấy vậy mà lại đánh đập vợ con từ lúc đẻ con trai 1 tháng tuổi đến bây giờ. Mang tiếng là làm 1 tháng 20-30 triệu. nhưng đưa vợ chi tiêu trong nhà mỗi lần đưa nhiều lắm là 500 nghìn mà chi tiêu trong nhà thì ghi lại sổ sách cho ông kiểm tra lại. Trời lạnh mua đồ lạnh cho con mặt ông cũng chửi. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, nhiều tiền 1 tý là chửi.. Tui đi chợ 1 ngày không quá 50 nghìn. Nếu hơn ông cũng chửi. Trong khi đó ông ăn nhậu tiền triệu không biết tiếc nhưng về nhà thì so đo từng ngàn với vợ con. Ông nói tui không được cãi. Ông bắt tui làm cái gì tui cũng không được cãi lời ông.

Thương hai đứa con thơ. Tui ráng nhẫn nhịn vì con mà bỏ qua hết tất cả những trận đòn . ông đánh tôi liên tục, tôi bỏ đi nhưng cũng vì con tôi quay về. Cũng chính ông đứng ra thề hứa trước dòng họ 2 bên là không bao giờ đánh đập tôi nhưng vài tháng sau đâu vẫn vào đấy. Đánh tôi hơn 1 kẻ thù. Ông đi nói xấu tôi mọi thứ. Nào là theo trai. Bỏ con. Tự ý bỏ đi trong khi chưa một lần đánh đập.

Tôi vẫn nhẫn nhịn im lặng vì con. Tôi chưa 1 lần bào chữa lại những lời ông nói.

Nhưng đến hôm nay ông ép tôi vô đường cùng thì tôi cũng nói hết.

Tôi làm đơn ly hôn nguyện vọng tôi nuôi con gái. Không cần chia tài sản gì cả.

Không cần phụ cấp tui chỉ nuôi con gái thôi. Vỉ tôi không đủ khả năng nuôi 2 đứa con. Ấy vậy mà ông xuống tòa ông khai tui và ông không có tài sản chung. Mà nợ chung 400 triệu. Thẩm phán hỏi tôi, tôi giật mình. À thì ra vay 400 triệu để xây nhà nhưng sao không ghi là có nhà chung mà lai ghi có nợ chung. Bao nhiêu đó thì tôi quá hiểu con người ông rồi. Bây giờ ông vào miền Tây ẵm con gái và nói tôi về đi chơi lễ bỏ con cà lăn cà lóc. Cái thứ ông nói sao không sợ trời dặn họng chết vậy ông. Ông trời có mắt đó ông nhé. Tôi tin pháp luật còn. Thời buổi bây giờ trả báo nhanh lắm ông à.

P/s: Đây là hình ảnh tôi bị đánh ngày 7.2.2018 âm lịch. Những lần trước không còn vì ông đã đập điện thoại tôi rồi.

Cộng đồng mạng ơi hãy cứu tôi. Để tôi có con gái tôi, để tôi được nuôi con gái tôi".

Ngay sau khi đang tải, hình ảnh cùng câu chuyện đau lòng đã gây "bão" cộng đồng mạng. Ai cũng bảo đúng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng và thương xót cho hoàn cảnh của người vợ tội nghiệp. Nhiều người khuyên rằng thời đại này không nên chịu đựng khi bị bạo hành như vậy. Phụ nữ hãy mạnh mẽ lên đừng sợ nữa, hãy tố cáo tội ác để pháp luật trừng trị thích đáng, làm gương cho những kẻ vũ phu khác.

Bạn Phạm Linh Đan bình luận: "Sợ lấy chồng, thương chị, mong chị dành được quyền nuôi con và thoát khỏi người chồng vũ phu đó".

Nickname Huong Nguyen bức xúc: "Tại sao để nó đánh đến lần 11 vậy, sao mà ngốc vậy? Đánh 1 lần đã là quá rồi, thôi chị hãy bỏ nhanh và làm lại".

Nickname Trần Huy Anh nhận xét: "Cũng là do nữ chính không tự lập được về kinh tế nên phải phụ thuộc và không được chồng tôn trọng. các chị em làm gì làm cũng phải độc lập tài chính mới sống yên ổn được, không có tài chính dễ bị coi thường lắm".

Trao đổi với PV Em Đẹp, chị N.T.N.G (chủ nhân câu chuyện) cho biết: "Mình bị chồng đánh lần này là lần thứ 11 rồi. Anh ấy đi làm ra tiền nên về nhà coi thường vợ. Không chịu nổi cảnh đòn roi, mình đã bế 2 con tới nhà chị gái ở Mỹ Tho lánh nạn. Nhưng mình không làm nổi để nuôi hai con nên dẫn con trai về để ở với ba nó và mình nuôi con gái. Nhưng về thì đúng 2 ngày nữa tòa triệu tập. Nên mình ở lại đợi xuống tòa xong thì vô lại con gái. Nhưng không ngờ chồng mình và em chồng vào thẳng Mỹ Tho nhà chị gái mình bắt cả con gái mình rồi. Giờ mình chỉ mong được quyền nuôi con gái mà không cần chồng chu cấp mà anh ấy không chịu. Anh còn ra tòa khai 2 vợ chồng không có tài sản chung mà chỉ có nợ chung gần 400 triệu, đó là khoản tiền vay để xây nhà vậy mà anh ấy lại ghi không có tài sản chung khiến mình rất bất bình".

"Hiện tại mình không cần gì khác ngoài con, chỉ mong mình được quyền nuôi con gái, mình sẽ cố gắng làm việc tốt để đủ tiền trang trải cho 2 mẹ con. Tình cảm mình dành cho chồng đã hết, mình không thể sống cùng anh ấy được nữa, chỉ mong tòa nhanh giải quyết để mình hoàn thành tâm nguyện". - chị N.T.N.G nói thêm.

Anh Thơ

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/sinh-con-duoc-1-thang-da-hung-chiu-11-tran-don-nhu-tu-tu-nguoi-chong-gan-mac-dai-gia-me-bim-sua-cau-cuu-cong-dong-khi-co-nguy-co-khong-duoc-quyen-nuoi-con-2018042716201903.htm