'Singapore không đơn giản như lời đồn' và 'Lào chưa chắc đã là đội yếu'

Được đánh giá là 2 đội yếu của bảng B, nhưng điều đó chưa chắc đã đúng. Ở 2 trận đấu ngày hôm qua 3/12, U22 Lào và U22 Singapore đã thi đấu hết mình trước U22 Thái Lan và U22 Việt Nam và chỉ chịu thất thủ ở những phút cuối trận.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam gặp U22 Singapore tối 3/12. Ảnh VietNamNet.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam gặp U22 Singapore tối 3/12. Ảnh VietNamNet.

Ngày hôm qua 3/12, hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã có những trận đấu khó khăn trong lượt trận thứ 4 ở bảng B vòng loai SEA Game 30, với các đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều đó là U22 Singapore và U22 Lào.

Trước khi các trận đấu này được diễn ra, giới phân tích và truyền thông đã đưa tin rất nhiều về sự chênh lệch đẳng cấp giữa các đội. Nhưng điều diễn ra trên sân cỏ (nhân tạo) chiều và tối ngày 3/12 đã khác hẳn những gì được dự đoán trước đó.

Cụ thể, do ảnh hưởng của cơn bão Kammuri, mặt sân Rizal Memorial xuất hiện tình trạng ngập úng, sân cỏ nhân tạo ngấm nước mưa kiến bóng đi nhanh hơn bình thường đã làm cho các đội thi đấu sau đó gặp khá nhiều khó khăn, nhất là với U22 Việt Nam có lối chơi thiên về kĩ thuật.

Thái Lan chỉ thắng ở những phút cuối

Ở trận U22 Thái Lan vs U22 Lào, đội bóng của HLV Nishino được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng gần 90 phút của cả trận đấu, các cầu thủ được của đội tuyển U22 Thái Lan vẫn không thể ghi được bàn thắng khi U22 Lào đã có trận đấu đầy quả cảm.

U22 Thái Lan (áo xanh) suốt 90 phút vẫn không thể ghi được bàn thắng khiU22 Lào đã có trận đấu đầy quả cảm. Ảnh VietNamNet.

Thực tế, trong hiệp 1 của trận đấu này, có những lúc đội tuyển Lào còn có nhiều cơ hội hơn hẳn đội bóng xứ Chùa vàng. Và chỉ đến hiệp 2, khi mà đội tuyển U22 Thái Lan vẫn không thể ghi được bàn thắng khi U22 Lào đã xuống sức và ông Nishino thay đổi 1 số cầu thủ, trong đó có tiền đạo Supachai, U22 Thái Lan mới có những đường bóng sắc nét hơn.

Nhưng cũng phải đến tận những phút bù giờ của trận đấu, nhờ vào cầu thủ thay người mang số áo 17 – Suphanat lập công ở phút 90+1 và 90+4, hai bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển U22 Thái Lan mới được xác lập, giúp đội tuyển này vượt qua U22 Lào trong trận đấu khó khăn hơn nhiều người nghĩ.

U22 Việt Nam thì sao?

Sau trận thắng vất vả của Thái Lan đối với Lào trước đó, dự cảm về thời tiết và khó khăn cũng đã được tính đến. Nhưng U22 Việt Nam cũng đã có trận đấu vất vả không kém với U22 Singapore, thay vì dễ dàng như suy nghĩ ban đầu.

U22 Singapore với thành tích 3 trận ra quân ở vòng loại SEA Game 30 là 1 trận hòa và 2 trận thua, được giới chuyên môn đánh giá yếu hơn hẳn đoàn quân của HLV Park Hang Seo, nhưng họ bất ngờ có một trận đấu trên chân.

Mặc dù cơ hội đi tiếp của đội bóng này gần như là không có, nhưng ở lượt trận thứ 4 khi gặp U22 Việt Nam, đoàn quân của ông Fandi Ahmad đã đã chơi với 1 lối chơi như thể "đây là trận chung kết của họ".

Hà Đức Chinh tỏa sáng đúng lúc, mang về 3 điểm cho U22 Việt Nam. Ảnh VietNamNet.

Mòn mỏi cả hiệp 1, tấn công không biết mệt mỏi ở hiệp 2. Lần lượt thay tới 3 cầu thủ từ sớm trong đó có Tiến Linh vào sân thay cho Thanh Sơn, trên sân hàng công được bổ sung, trong đó có tới 2 tiền đạo Tiến Linh và Hà Đức Chinh với khát khao tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, cũng phải đến những phút cuối trận, U22 Việt Nam mới có bàn thắng ở phút 85. Cụ thể, Hà Đức Chinh đã có cú đánh đầu uy lực trong vòng cấm, sau pha đánh đầu chuyền bóng của Đoàn Văn Hậu sau các pha dàn xếp từ một quả phạt góc. Tỉ số 1-0 ở phút 85 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Một trận thắng vất vả của cả U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, trước khi 2 đội sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa 2 ngày sau đó.

Cục diện bảng B sau các trận đấu chiều và tối 3/12, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn đứng vị trí đầu bảng B, có trong tay 12 điểm (hiệu số +13) với 4 trận bất bại sau 4 lượt đấu. Xếp ngay sau đó là Indonesia với 9 điểm (hiệu số +11) - đội thi đấu cùng giờ và đã có chiến thắng 8-0 trước U22 Brunei; U22 Thái Lan tụt xuống thứ 3 với 9 điểm cùng hiệu số +10.

Trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào 15h ngày mai 5/12. Đây là trận đấu được quan tâm lớn bởi ngoài chiếc vé vào bán kết, xác định ngôi đầu bảng B, đó còn là trận chiến của những "ân oán" giữa hai đội.

Thông tin ngay buổi họp báo sau trận đấu với U22 Singapore tối 3/12, ông Park Hang Seo đã nói: "Chúng tôi còn một trận gặp U22 Thái Lan và đây sẽ là trận chiến quyết định, U22 Việt Nam sẽ chiến đấu với tất cả sức lực ở trận cuối này".

Quang Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/singapore-khong-don-gian-nhu-loi-don-va-lao-chua-chac-da-la-doi-yeu-post323645.info