Sing My Song mùa 2 đang 'thất thế'?

Sing My Song là chương trình truyền hình âm nhạc chuyên sâu về khả năng sáng tác từng được đánh giá cao về chuyên môn, tính văn minh, không tạo chiêu trò gây chú ý. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện thì Sing My Song mùa 2 đang có dấu hiệu 'hạ nhiệt' hơn rất nhiều so với mùa 1.

Ca khúc thiếu ấn tượng

Tập đầu tiên Sing My Song mùa 1 sau khi lên sóng đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ với khán giả bằng ca khúc “Ông bà anh” của thí sinh Lê Thiện Hiếu. Giai điệu bắt tai, phóng khoáng cùng lời ca dung dị, gần gũi của bài hát ngay lập tức đi sâu vào lòng khán giả, để rồi người người, nhà nhà cùng nghe, cùng hát “Ông bà anh”. Lượt nghe của ca khúc sau một thời gian ngắn tăng nhanh chóng, không hề thua kém những hiện tượng trong làng nhạc cùng thời điểm. Vì thế, nếu nói đây là ca khúc “quốc dân” có vẻ cũng chẳng ngoa. Nhiều ca khúc xuất hiện sau đó cũng tạo được chú ý lớn như Tương tư, Chí Phèo, Đã có anh hai, Thủy thần… Phần lớn các ca khúc được nhận xét là có cái nhìn mới lạ, ca từ sâu sắc, văn minh, giai điệu thu hút,…

Sang mùa 2, sau 4 tập đầu, khán giả tỏ ra chán chường vì chưa tìm được ca khúc thật sự ấn tượng đủ sức tạo cơn sốt như mùa 1. Tập 1 có ca khúc “Người yêu tôi không có gì để mặc” của nhóm Lộn xộn band dù nhận được sự lựa chọn của cả 4 vị huấn luyện viên nhưng đây không được xem là ca khúc mới bởi từng được giới thiệu trước đó vài tháng. Những sáng tác của Juun Đăng Dũng, R Tee, Nguyễn Hương Ly, Quốc Huy trong tập này cũng chưa tạo được sự bùng nổ như kỳ vọng của khán giả dù đây đều là những người từng có kinh nghiệm sáng tác.

Tập 3 xuất hiện ca khúc “Hương à” nói về tình yêu nam nữ. Đây là đề tài không mới nhưng cách đặt tên bài hát tạo điều tò mò cho khán giả. Huấn luyện viên Lê Minh Sơn cho rằng “Hương à” ngang tầm với “Ông bà anh” ở mùa 1 nhưng thực tế, sự yêu thích, sức lan tỏa của ca khúc này vẫn thua xa “Ông bà anh”. Hay như ca khúc “Không thể chạm” của Gin Tuấn Kiệt còn suýt bị loại nếu không được huấn luyện viên Hồ Hoài Anh lựa chọn ở những giây phút cuối cùng.

Tập 4 là tập hội tụ nhiều gương mặt quen thuộc, thậm chí là những người khá nổi tiếng trong lĩnh vực sáng tác của Vpop nhưng những đề tài, cách viết, thậm chí là giai điệu cũng chưa có sự đột phá. Cụ thể như ca khúc “Một người tha thiết quay về” của nhóm O Plus (hiện đang khá nổi tiếng trong làng nhạc Việt, đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình) bị nhận xét có đề tài và giai điệu cũ. Ca khúc “Bạn đến từ đâu” của tác giả Shin Hồng Vịnh – nhóm SGirl cũng không được đánh giá cao. Cho dù ca khúc của nữ ca sĩ này có sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và đờn ca tài tử có giai điệu tươi vui rộn ràng nhưng lại thiếu nhiều yếu tố để trở thành một bản hit. Việc lặp lại quá nhiều câu hát “Bạn đến từ đâu” còn khiến phần ca từ của bài hát trở nên đơn điệu, nhàm chán.

Nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy vướng nghi vấn đạo nhạc khi tham gia Sing My Song. ẢNH:BTC

Cả 4 tập đều có ca khúc bị tố đạo nhạc

Chuyện đạo nhạc, đạo ý tưởng… từng xảy ra trong nhiều chương trình truyền hình. Tuy nhiên, 4 tập đầu lên sóng đều bị tố đạo nhạc thì có lẽ chỉ có Sing My Song. Mở đầu là ca khúc “Chưa bao giờ như bây giờ” của thí sinh Nguyễn Hoàng Ly nhận được sự lựa chọn của 2 vị huấn luyện viên: Đức Trí và Lê Minh Sơn. Nhiều khán giả cho rằng ca khúc này giống với ca khúc “I hate you, I love you” của Gnash.

Đáp lại những ý kiến trái chiều, Nguyễn Hoàng Ly khẳng định cô sáng tác mà không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ca khúc nào khác. “Bài của tôi không được viết dựa vào melody (giai điệu) của I hate you, I love you. Có thể khán giả cảm giác có sự trùng hợp về mặt hòa âm, giai điệu nhưng tôi chắc chắn tự nghĩ 100%”… Tôi cũng thường xuyên nghe nhạc nước ngoài, nhưng tôi cảm thấy bài hát của tôi khác hoàn toàn I hate you, I Love you, đặc biệt là về mặt thể loại”, Nguyễn Hoàng Ly khẳng định.

Tiếp đó ca khúc “Hạnh phúc của bạn là gì” của thí sinh Vũ Bình Minh ở tập 2 bị chỉ trích là quá giống sáng tác “Chiếc bụng đói” của Tiên Cookie. Nghi án đạo nhạc khiến video tiết mục của Bình Minh nhận lượt dislike (không thích) gấp đôi like (thích). Trong tập 3, ca khúc “I'm sorry” của tác giả Nguyễn Minh Cường (người sáng tác ca khúc hit Cả một trời thương nhớ cho Hồ Ngọc Hà) bị tố có giai điệu giống ca khúc “Fool” của nhóm nhạc Kpop Winner. Nguyễn Minh Cường sau đó đã lên tiếng trên trang cá nhân bày tỏ sự ngạc nhiên khi ca khúc của mình và Fool giống nhau tới 70%. Minh Cường nhấn mạnh bản phối trong chương trình do ban nhạc của nhạc sĩ Hoài Sa đánh dựa trên demo, ý tưởng của Minh Cường. Nhưng từ tông nhạc và bố cục giống nhau như vậy, anh không biết phải nói sao. Anh cũng cho biết không hay nghe nhạc Kpop và khẳng định sẽ không sao chép ý tưởng của người khác để tham gia một cuộc thi, bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc, uy tín của anh. Tuy nhiên, anh coi sự việc lần này là bài học để cẩn thận hơn trong quá trình sáng tác, đồng thời cập nhật thêm nhiều xu hướng, dòng nhạc từ các thị trường khác để tránh tình trạng vô tình tương đồng.

Cuối cùng là nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy - gương mặt quen thuộc từng sáng tác cho các ca sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh, Hương Tràm... Anh vướng nghi vấn đạo nhạc với ca khúc “Con tha thứ cho mẹ”. Giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ ý nghĩa của bài hát đã chinh phục được hai vị huấn luyện viên là Lê Minh Sơn và Đức Trí. Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra ca khúc của nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy có phần beat khá giống với bài hát “For Life” của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Anh cho rằng: “Mọi người nói tôi đạo nhạc nhưng tôi dám khẳng định tôi không bị ảnh hưởng bởi bất cứ bài hát nào, đồng thời nếu lấy beat ca khúc “For Life” rồi ghép lời của tôi vào thì chắc chắn không hát được vì cấu trúc hai bài hoàn toàn khác nhau. Thêm vào đó, ngay từ đầu tôi đã không đặt nặng kì vọng sáng tác của mình sẽ thành hit hay có khả năng thương mại trong thị trường âm nhạc.

Đây đơn thuần chỉ là một bài hát có thông điệp ý nghĩa, không việc gì tôi phải “sao chép” của người này hay người khác để đem lên sân khấu dự thi”. Nói về việc đạo nhạc, nam nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy cho biết: “Đạo nhạc” hay không là một vấn đề vô cùng cảm tính. Nhạc cũng chỉ có 7 nốt, khi mà thị trường quá nhiều bài hát được ra mắt mỗi ngày thì sự tương đồng đôi chỗ ở vòng hòa thanh là điều không thể tránh khỏi. Những người đã nghĩ tiêu cực về mình và sáng tác của mình thì giải thích thế nào cũng chẳng còn quan trọng”.

Được kỳ vọng là sẽ bùng nổ ở mùa 2 nhưng với những gì đang diễn ra thì Sing My Song đang gây thất vọng cho phần đông khán giả. Hiện tại, chương trình đã kết thúc vòng Ghi âm và bước sang phòng Trại sáng tác (sáng tác theo đề tài huấn luyện viên yêu cầu trong vòng 24g). Hy vọng với sự dẫn dắt của các nhạc sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, các thí sinh sẽ phát huy được khả năng sáng tác để cho ra các ca khúc chất lượng, đặc biệt là tránh sự giống nhau với các ca khúc đã ra đời trước đó.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/sing-my-song-mua-2-dang-that-the-112967.html