Siêu ứng biến, siêu đổ thừa

'Hôm qua ở góc công viên/ Có đôi nam nữ… làm phiền gốc cây/ Hôm nay, ngay tại chỗ này/ Chàng trai tối trước loay hoay tỏ tình…' - Đấy, thằng Tèo con bà nó tán tỉnh cái Nụ bằng nội dung lộn xộn, cách gieo vần cà chớn thế đấy!

- Thì nó cũng là con trai ông mà!... Bình thường Tèo ăn nói lưu loát, ho cũng ra thơ, sao nay lại ngắc ngứ?

- Là lúc hai đứa ăn sáng, bất ngờ cái Nụ “thử tài”, kêu người yêu thuật lại cảm xúc buổi hẹn hò đầu tiên...

- Ặc! Đang nuốt hủ tiếu mà thình lình hỏi thế?

- Nhưng Tèo ứng biến nhanh nên đánh trống lảng: “Anh đang mải gặm chân gà/ Em hỏi câu ấy rõ là khó anh!”.

- Ra là cu cậu viện lý do A để ngụy biện sự kém cỏi B của mình... Hazz… Không biết học từ đâu kiểu lý luận đổ thừa như thế?

- Học từ việc nhiều tuyến xe buýt ở TP.HCM bị tạm ngưng do không đủ chi phí hoạt động chớ đâu! Có quan chức lý giải rằng trong nhiều nguyên nhân thì có nguyên nhân sự bùng nổ của xe ôm công nghệ.

- Ủa? Họ còn nói việc GrabBike phát triển nhanh, cạnh tranh rất nhiều với xe buýt về vận chuyển hành khách và giao hàng nên ế ẩm nữa hả?

- Đúng và đó là lý do không đúng bản chất vấn đề. Tèo áp dụng chuyện đổ thừa ấy trong tình yêu nên càng sai. Nó bị Nụ chấm 3 điểm, bắt “thi lại”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/sieu-ung-bien-sieu-do-thua-799402.html