'Siêu trộm' 17 tuổi chuyên đột nhập cao ốc trộm tiền tỷ ở Sài Gòn

Khi đối tượng bị bắt cùng với lời khai đã thực hiện nhiều vụ trộm lớn, không ai nghĩ thủ phạm lại chưa tròn 17 tuổi.

Với dáng người nhỏ thó, tên trộm này đã đột nhập vào nhiều căn nhà cao tầng một cách dễ dàng, lấy đi nhiều tài sản có giá trị và tiền mặt.

"SIÊU NHỆN" SA LƯỚI

Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an Q3, TPHCM tạm giữ Lương Minh P. (SN 2004, quê Sóc Trăng, tạm trú P18Q4), Huỳnh Phong V. (SN 2005, sống lang thang) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Khi tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P6Q3) vào sáng 15-9, các trinh sát hình sự Công an Q3 phát hiện một thanh niên gầy nhom, vai vác một giỏ đồ, đang leo từ tầng lầu tòa nhà Minh Long rồi nhảy xuống đất. Xác định đây có thể là kẻ trộm nên trinh sát bất ngờ áp sát. Thấy "động", gã thanh niên nhanh chóng bỏ chạy nhằm thoát thân. Tổ tuần tra kiên quyết đuổi bắt. Đến trước nhà số 151/9 Võ Văn Tần (P6Q3), đối tượng bị tóm gọn.

Cảnh P. đột nhập gây án (trích xuất từ camera)

Cảnh P. đột nhập gây án (trích xuất từ camera)

Khi được đưa về trụ sở, đối tượng khai tên Lương Minh P. Qua đấu tranh khai thác, P. thừa nhận hành vi trộm cắp. Theo lời khai của P., khoảng 23 giờ ngày 14-9-2020, với ý định trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài, P. đi xe ôm đến một tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để gây án. Tuy nhiên, việc đột nhập cửa hàng không khả thi.

Chần chừ mãi thì trời đã sáng, P. chuyển "kế hoạch". Y tìm cách leo lên lầu 3 tòa nhà Minh Long, đột nhập văn phòng công ty, lấy trộm 6 laptop HP để trên bàn làm việc. Sau đó, P. lục lọi tủ gỗ lấy 1 ví, trong có tiền Việt Nam và ngoại tệ với nhiều mệnh giá khác nhau. P. nhanh chóng bỏ số laptop vào balô mang theo, nhét ví vào túi quần sau.

Sau đó, P. leo theo đường cũ thoát ra đường Nguyễn Thị Minh Khai. Từng đường đi, nước bước đều được gã vạch ra rất kỹ càng, nhưng lúc tưởng chừng mọi việc đã xong thì bị lực lượng Công an Q3 phát hiện. Số tài sản bị P. trộm trong vụ này ước tính trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Khẩu súng mà đối tượng bỏ quên tại hiện trường

KHẨU SÚNG BỊ BỎ QUÊN

Ngoài vụ trộm trên, P. khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên, hành động đột nhập trộm tài sản của đối tượng cho thấy y rất tinh vi nên cơ quan điều tra tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu lý. Quá trình đấu tranh, P. khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 3-7-2020, nhằm tránh bị chú ý, gã đi xe ôm từ Q4 qua Q3 để gây án. Dù xác định được địa điểm đã dò la trước đó, nhưng P. vẫn yêu cầu bác tài dừng xe ở cách xa một đoạn để đánh lạc hướng. P. đi bộ đến nhà số 222 Nguyễn Thị Minh Khai (cửa hàng bán máy tập gym).

Sau hồi ngó nghiêng quan sát xung quanh, P. đi vòng ra phía sau nhà này, leo lên ban công lầu 2, theo cửa sổ vào cầu thang rồi xuống phòng ở lầu 1. Tại đây, đối tượng lục lọi lục tủ gỗ không khóa, thấy một cọc tiền quấn trong tờ giấy, liền lấy cất trong người, tiếp tục tìm kiếm. Phát hiện gần đó có mã tấu dài khoảng 80cm, tiện tay y lấy luôn.

Lương Minh P.

Huỳnh Phong V.

Nhanh như sóc, P. trèo xuống theo lối cũ rồi trở ra đường bộ, đón xe ôm trở về phòng trọ ở P18Q4 cùng số tang vật. Vừa về đến phòng, gã liền chốt cửa để đếm tiền. Với 87 triệu đồng vừa trộm được, P. ra cửa hàng mua ngay chiếc xe Suzuki R150 BS: 83G1-022.71 giá 70 triệu đồng và tiêu xài cá nhân. Theo cơ quan điều tra, chiếc xe này đang được gởi ở bãi giữ xe P16Q4, do bà Lương Thị K.N (mẹ ruột P.) đứng tên sở hữu.

Sau khi có xe máy, P. tiếp tục kiếm sống bằng con đường phạm pháp. Y rủ V. đi trộm cắp để có tiền tiêu xài. Hơn 23 giờ 30 ngày 6-8, P. chở V. bằng xe máy chạy đến địa chỉ cũ (số 222 Nguyễn Thị Minh Khai) để tìm "hàng". V. được giao nhiệm vụ ở ngoài giữ xe và cảnh giới, để P. vòng ra phía sau leo vào trong. Tại tủ gỗ ở phòng lầu 1, P. lấy chiếc laptop Macbook Pro.

Thông qua đường cửa sổ, P. đột nhập vào cửa hàng của nhà số 234 Nguyễn Thị Minh Khai, "cuỗm" hơn 20 triệu đồng, ĐTDĐ các loại cùng 3 laptop Macbook. Vẫn chiếc balô trên lưng đựng tài sản vừa trộm được, P. tẩu thoát an toàn. Trở lại chỗ V. đứng đợi, P. đưa ba lô cho đồng bọn đeo rồi lái xe cùng về phòng trọ. Lúc đó, trời cũng vừa hửng sáng.

Chiều 7-8, P. đem điện thoại trộm được đến các tiệm điện thoại trên đường Đoàn Văn Bơ (Q4) và đường Nguyễn Phúc Nguyên (Q3) bán lấy tiền tiêu xài. Điện thoại và laptop Macbook các loại, P. bán được khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền kiếm được trong vụ trộm này, sau khi cho V. một ít, P. dùng hết vào việc "độ” xe và tiêu xài. Cùng thời điểm, gia đình nạn nhân nhà số 234 Nguyễn Thị Minh Khai trình báo số tài sản bị mất trộm lên đến 675 triệu đồng và giao nộp khẩu súng bị bỏ quên trên bàn làm việc.

Tang vật vụ án

P. khai trước khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, ban ngày gã thường bỏ thời gian đi khảo sát. Vị trí nào, hướng đột nhập nào khó bị phát hiện nhất, đường thoát ra sao đều được P. lên kế hoạch cực kỳ chi tiết. Lực lượng Công an Q3 đã làm rõ: khẩu súng mà P. bỏ quên tại nhà nạn nhân trong lúc mải mê lấy tài sản rồi "chuồn êm". P. cho biết, khẩu súng ngắn bắn đạn bi này đã mua trên mạng khoảng tháng 6-2020, với giá 7 triệu đồng để... phòng thân trong lúc đi trộm. Nếu bị phát hiện, đối tượng sẽ dùng súng để chống trả.

Khi được hỏi vì sao có thể leo lầu đột nhập vào trong một cách dễ dàng, P. khai do từ nhỏ nhiều lần trộm cắp vặt nên am hiểu khá tường tận về quy trình đột nhập. Đối tượng này từng bị công an xã bắt giữ, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

"Chứng nào tật ấy", tháng 8-2019, P. bị Công an P22 (Q.Bình Thạnh) phát hiện khi lấy trộm 8 laptop và 118 triệu đồng. Do chưa đủ tuổi bị khởi tố nên y được đưa đi Trường giáo dưỡng Q.Gò Vấp. Sau đó, gia đình bảo lãnh đối tượng về địa phương. Qua xác minh từ Công an tỉnh Sóc Trăng, P. có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Trung Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-sieu-trom-chuyen-dot-nhap-cao-oc-trom-tien-ty_100065.html