Siêu sao Ronaldo bị chửi rủa trong ngày trở lại Madrid

Tiền đạo Cristiano Ronaldo không được chào đón khi trở về thủ đô Madrid để thi đấu trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thi đấu giao hữu trên sân Estadio Wanda Metropolitano của Atletico Madrid, đội bóng kình địch với Real Madrid. Các cổ động viên Atletico Madrid không ưa gì Ronaldo, cầu thủ từng khoác áo Real Madrid và ghi nhiều bàn vào lưới đội bóng của HLV Simone. Họ thi nhau hò hét, chửi rủa Ronaldo khi cầu thủ này đang khởi động và mỗi khi chạm bóng trong trận đấu.

Ngoài Ronaldo, một cầu thủ khác cũng bị đối xử tương tự là Alvaro Morata. Tiền đạo người Tây Ban Nha từng có thời gian khoác áo Atletico Madrid trước khi chuyển sang Juventus theo dạng cho mượn. Mỗi khi Morata sút bóng, đám đông trên khán đài lại huýt sáo chế nhạo.

Sau trận đấu, HLV Luis Enrique của Tây Ban Nha lên tiếng bảo vệ Alvaro Morata.

“Tôi không quan tâm đến những lời chế nhạo. Morata đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Các cổ động viên nên đứng và vỗ tay khi cậu ấy chạy 40 mét, vượt qua thủ môn và không may sút bóng trúng xà ngang. Họ có thể huýt sáo tôi, nhưng tôi không thích họ làm điều đó với các cầu thủ", HLV Luis Enrique nói.

Tây Ban Nha có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể thành công trước mặt hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Bồ Đào Nha. Đây cũng là lần đầu tiên La Roja được chơi trước sự chứng kiến của các khán giả kể từ sau đại dịch bùng phát.

Về phía Bồ Đào Nha, Ronaldo dù thi đấu cố gắng nhưng không thể tạo ra sự khác biệt. Kết quả chung cuộc, cả hai đội hòa nhau không bàn thắng trong trận đấu chuẩn bị cho EURO 2020.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sieu-sao-ronaldo-bi-chui-rua-trong-ngay-tro-lai-madrid-post1343248.tpo