Siêu sao Nhật Bản ra mắt, Campuchia thua tiếc nuối Malaysia

HLV Honda muốn thắng để gây dựng danh tiếng còn phía bên kia, HLV Tan Cheng Hoe cũng mong đánh bại Campuchia để cải thiện thứ hạng FIFA đang kịch đáy của bóng đá Malaysia.

Sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh có sức chứa 60 ngàn chỗ ngồi đã không còn chỗ trống trong trận giao hữu giữa chủ nhà Campuchia và Malaysia.

Trận đấu nóng trên sân và cả ở khu vực kỹ thuật bởi tuyển Campuchia được cựu danh thủ Nhật Keisuke Honda dẫn dắt.

Honda đã trực tiếp huấn luyện tuyển Campuchia một tuần nay

Honda đã trực tiếp huấn luyện tuyển Campuchia một tuần nay

Sau một tuần được Honda huấn luyện, đội bóng xứ Chùa tháp đã thay da đổi thịt hẳn. Honda đã truyền “lửa” theo kiểu “chiến binh Samurai” và cách chơi “nhiệt” vào đội tuyển Campuchia. Honda cũng đưa vào khung lối chơi “tiki taka kiểu Nhật” nhưng cầu thủ Campuchia vẫn chưa tiếp thu một cách nhuần nhuyễn do còn có quá ít thời gian làm việc với Honda.

Visal (5) là người mở bàn cho Campuchia với cú vô lê thần sầu cực đẹp

Các cầu thủ Campuchia tuân thủ đấu pháp chơi nhóm nhỏ, phối hợp nhuần nhuyễn rất tốt. Chính lối chơi này làm Malaysia ức chế vì không phát huy được lối đá sở trường là bóng đá “lực sĩ”, chơi bóng dài và nhanh.

Kết quả của chiến thuật hợp lý đó đã giúp Campuchia bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 18 do công của Visal, từ cú vô lê thần sầu cách cầu môn Che Mat Fahmi của Malaysia chừng 11m sau pha nỗ lực cứu bóng hết biên bằng đầu của đồng đội. Các cầu thủ Campuchia duy trì lối chơi và giữ vững lợi thế dẫn Malaysia 1-0 đến hết hiệp 1.

Dù là giao hữu nhưng cả Honda và Tan Cheng Hoe đều quyết tâm giành chiến thắng.

Sang đầu hiệp 2, nếu các tuyển thủ Campuchia tận dụng cơ hội tốt thì họ có ít nhất ba bàn thắng nữa. Tuy nhiên, các chân sút của Campuchia lại thiếu chút tinh tế, kinh nghiệm lẫn sự quyết đoán để có thể đánh bại thủ thành Fahmi.

Cơ hội nhiều nhưng không ghi được bàn thắng thì phải trả giá. Sau khi Malaysia có liền ba sự thay người, họ bắt đầu đẩy tốc độ trận đấu lên cao, chủ động phá lối chơi nhỏ của Campuchia thành công…

Và thế là Malaysia ghi được ba bàn thắng vào các phút 67, 82 và 90 do công của Fikri (cú đúp) và Bazukan. Ba bàn thắng của Malaysia đều đến từ những pha phối hợp chiến thuật rất mạch lạc và đẹp mắt.

Các cầu thủ Campuchia mừng bàn thắng mở tỷ số 1-0

Hiệp hai có rất nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt, các cầu thủ chơi rát và trả đũa nhau liên tục. Tuy nhiên trọng tài cũng kịp rút ra những chiếc thẻ để ngăn chặn những “cái đầu nóng”.

Bị đối phương ngược dòng, Campuchia tràn lên tấn công, liên tục gây áp lực để tìm bàn thắng. Song không có bàn thắng nào được ghi.

Malaysia nhỉnh hơn ở yếu tố kinh nghiệm

Campuchia thua đội bóng kèo trên Malaysia 1-3 trong thế trận ngang ngửa và nhiều cơ hội bị họ bỏ qua.

Riêng Honda đã có một khởi đầu tốt cùng tuyển Campuchia trên cương vị HLV. Sau trận đấu này, Honda sẽ không thể trực tiếp huấn luyện tuyển Campuchia trong thời gian tới vì anh bận khoác áo CLB Victory Melbourne của Úc.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/sieu-sao-nhat-ban-ra-mat-campuchia-thua-tiec-nuoi-malaysia-791721.html