Siêu mẫu Lê Xuân Tiền: 'Tôi chấp nhận nhạt'

Mới đây, siêu mẫu Lê Xuân Tiền thừa nhận, anh chấp nhận những lời nhận xét nhạt còn hơn làm chiêu trò để mang đến thị phi.

Lê Xuân Tiền xuất phát là vận động viên Taekwondo, nhưng anh sở hữu ngoại hình vượt trội, cùng với gương mặt nam tính phù hợp với nhiều kiểu dáng thời trangchinh phục được mọi sàn diễn. Ngoài vai trò người mẫu, Xuân Tiền còn lấn sân sang lĩnh vựcđiện ảnh, tạo dấu ấn trongGái già lắm chiêu 2. Bên cạnh đó, "chàng thơ" của Đỗ Mạnh Cường cũng khá đắt show quảng cáo cũng nhưng tham gia các gameshow.

Mới đây, anh đã dành thời gian chia sẻ với phóng biên báo Tổ Quốc về cuộc sống của mình sau ánh hào quang.

Siêu mẫu Lê Xuân Tiền.

Siêu mẫu Lê Xuân Tiền.

Không có môi trường nào xấu, chỉ có con người xấu hay không mà thôi

- Cơ duyên nào khiến anh từ vận động viên thể thao mà rẽ lối sang showbiz?

- Tôi thích sự đổi mới, thích những thử thách. Vì thế, tôi quyết định tham gia một cuộc thi người mẫu cách đây nhiều năm, nhưng không may mắn được đi sâu. Nhưng cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Tôi nhận đươc sự hỗ trợ từ anh Đỗ Mạnh Cường để biến ước mơ sải bước trên sàn diễn thành sự thật.

Sau này, tôi lấn sân sang lĩnh vực quảng cáo, và nay là diễn xuất. Mỗi một thời điểm, tôi luôn đặt cho mình những mục tiêu nhất định để chinh phục, vượt qua. Cuộc sống vì thế cũng nhiều gian lao, thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị. Tôi tin sự trải nghiệm luôn giúp chúng ta trưởng thành theo một cách nào đó, tích cực nhất.

- Showbiz vốn hào nhoáng và nhiều cạm bẫy, khi anh hoạt động showbiz có gặp phải sự phản đối từ gia đình?

- Gia đình tôi không ai hoạt động nghệ thuật, vì thế, ngay từ quyết định đầu tiên tôi cũng vấp phải những sự phản đối nhất định. Nhưng tôi ở thời điểm đó đã có đủ nhận thức, đủ trách nhiệm cho mỗi quyết định của mình. Tôi thuyết phục gia đình để tôi sống theo ý nguyện của mình.

Không riêng showbiz, mà ngay cả môi trường làm việc nào cũng thế, tôi luôn tin có hai mảng sáng tối song hành với nhau. Khi chúng ta thấy, nghe những điều không hay thì chưa chắc những điều tốt đẹp không tồn tại.

Không có môi trường nào xấu, chỉ có con người xấu hay không mà thôi. Vì thế, tôi luôn cho rằng việc giữ mình trước những thị phi, cám dỗ là điều cần thiết để tôi có thể làm nghề được lâu dài, và đổi lấy sự bình yên lẫn tự hào cho gia đình, bố mẹ. Thời điểm này, mọi người đã an tâm hoàn toàn vào sự lựa chọn của tôi.

NTK Đỗ Mạnh Cường và Lê Xuân Tiền

- Nhắc đến Lê Xuân Tiền, khán giả sẽ luôn nhớ bạn là "chàng thơ" của NTK Đỗ Mạnh Cường, bạn nghĩ sao về điều này?

- "Chàng thơ" có thể được xem là người có ảnh hưởng, hoặc truyền cảm hứng, hoặc có sự tác động đến nhà thiết kế. Với một gương mặt mới như tôi thời điểm đó, đây quả là vinh dự vì khi anh Cường đã là một tên tuổi lớn. Tuy nhiên, tôi hiểu khi đứng càng cao, chúng ta càng phải trụ vững trên chân mình mới có thể tồn tại.

Vì thế, tôi luôn cố gắng, đầu tiên để làm tốt công việc với anh Cường, tiếp theo sẽ phát triển bản thân nhiều hơn. Định danh chàng thơ là một điều tốt đẹp, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Muốn bước đi vững phải tự đi bằng chân của mình, muốn trụ vững thì đừng đứng trên vai của ai đó.

- Khi trở thành "chàng thơ" của NTK Đỗ Mạnh Cường, bạn có phải tuân thủ "nguyên tắc" nào?

- Tôi và anh Cường ngoài mối quan hệ công việc, chúng tôi luôn xem nhau như gia đình. Anh Cường và tôi đều là những người làm việc rất chuyên nghiệp. Vì thế, không cần nhắc đến "nguyên tắc" chúng tôi vẫn luôn hiểu và biết mình phải làm gì. Anh Cường và anh Huy ( CEO Huy Cận) luôn giúp tôi định hướng trong công việc và cả cuộc sống. Vì thế, tôi luôn biết ơn các anh rất nhiều.

Đang độc thân và muốn dành thời gian cho sự nghiệp

- Theo bạn, lí do nào mà NTK Đỗ Mạnh Cường luôn dành cho bạn nhiều "ưu ái"?

- Ngoài năng lực, tôi nghĩ thái độ, cách ứng xử là điều quan trọng hàng đầu để quyết định thành công của một con người. May mắn rằng tôi luôn được cha mẹ dạy điều đó từ nhỏ. Đừng từ bỏ trước những khó khăn, biết mang ơn, trân trọng những người đã từng giúp đỡ mình, hay thậm chí chỉ một lời chào, một cái gật đầu chủ động cũng có thể mở ra cho bạn nhiều cơ hội…

Nhưng tất cả phải xuất phát từ sự thật tâm, chứ không phải sự cố gắng để đạt được một mục đích nào đó. Con người với nhau, trong sự giao tiếp luôn có một mối nối vô hình, được gọi tên là sự chân thật.

- Hoạt động trong showbiz từ nam lẫn nữ đều gặp phải những lời gạ gẫm, bạn thì sao?

- Cạm bẫy nơi nào cũng có nhưng chính chúng ta sẽ là người quyết định bước vào hay chủ động tránh xa. Một người thích đứng trên đôi chân mình thì không có lý gì để phải sống dựa vào một ai đó. Tôi thích sự tự do. Đồng tiền đến với chúng ta mà không từ sức lao động, ắt hẳn luôn có cái giá đi kèm, mà có lẽ ai cũng hiểu cái giá đó chẳng bao giờ thơm tho hay đẹp đẽ.

+ Ngay khi ngồi cùng bạn, tôi thấy nhiều cô gái đi qua đều khen ngơi và thậm chí không giấu khỏi sự "phấn khích" vì ngoại hình của bạn. Vậy bạn đã có bạn gái chưa?

- Lúc này, tôi đang độc thân và muốn dành thời gian cho sự nghiệp.

- Vậy mẫu phụ nữ nào mà bạn muốn hẹn hò nhất?

- Tôi thích phụ nữ thông minh, bản lĩnh và giỏi giang. Dĩ nhiên, ngoại hình bắt mắt cũng là điều giúp các nàng ghi điểm trong mắt phái mạnh. Tôi quan niệm, tình yêu không có biên giới, cả về hoàn cảnh, xuất thân, tuổi tác. Mỗi chúng ta sẽ tự khắc có sự chọn lựa phù hợp với mình, trong khuôn khổ tự do đó.

- Còn khi yêu, bạn sẽ là người đàn ông thế nào?

- Tôi không thể cắt nghĩa được hoàn toàn, nhưng có vẻ từ miêu tả chính xác nhất là cuồng nhiệt. Tôi luôn muốn có cảm giác được chở che và thể hiện sự quan tâm của mình dành cho người đó, để họ luôn biết họ đang có một vòng tay vững chãi.

- Khi trò chuyện cùng bạn, tôi thấy bạn luôn trả lời rất an toàn, thậm chí "nhạt" bạn nghĩ sao về nhận xét này?

- (Cười). Tôi chấp nhận lời nhận xét này. Vì đó là tính cách của tôi. Tôi không muốn lên truyền thông để chia sẻ hay trả lời những điều gây sốc để được chú ý. Với tôi, hoạt động nghệ thuật để khán giả nhớ đến mới là yếu tố đầu tiên khi tôi làm nghề.

- Cảm ơn siêu mẫu Lê Xuân Tiền về những điều chia sẻ!

Theo Nguyệt Cát/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/sieu-mau-le-xuan-tien-toi-chap-nhan-nhat/20210108094332084