Siêu mẫu Khả Trang sải bước thần thái, cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Riyo Mori 'quét sạch' sàn diễn

Xuất hiện thần thái trên sàn diễn, Khả Trang, Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori khiến khán giả say đắm chẳng rời mắt.

Quay trở lại sau thành công “Đi tìm hạt sương nghiêng” tại New York Fashion Show vừa qua thì show Cục im lặng chính thức là show thời trang đầu tiên của nhà thiết kế tài ba tại Việt Nam trong năm 2019. Được lấy cảm hứng từ những người phụ nữ thanh lịch, tinh tế, trí tuệ, NTK Nguyễn Công Trí đã cho ra đời 40 thiết kế hoàn mĩ.

Khả Trang sải những bước kiêu kỳ trên sàn diễn.

Khả Trang sải những bước kiêu kỳ trên sàn diễn.

Mang chiếc mũ che khuất tầm nhìn, nhưng siêu mẫu vẫn cực kỳ nổi bật.

Những bộ trang phục sẽ hướng tới bốn tinh thần cốt lõi là Zen (nước), Ikebana (hoa), Bonsai (cây), Haiku (trăng) - những yếu tố duy mỹ của tự nhiên và được tô vẽ qua ngôn ngữ thời trang tinh tế của NTK Công Trí. Đúng với tên gọi “Cục Im Lặng”, những thiết kế sẽ không cầu kỳ, hào nhoáng mà thực sự là những tác phẩm giải phóng vẻ đẹp chân chính của người phụ nữ từ trong ra ngoài.

Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori đảm nhận vị trí vedette trong show.

Cô thể hiện một chiếc váy xuyên thấu, được đắp bèo nhún ấn tượng.

Với những chất liệu tưởng chừng như không thể kết hợp giữa Á Đông và Tây phương, Haute Couture và Ready-to-wear, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí một lần nữa đã thể hiện đẳng cấp của mình cho giới mộ điệu thấy thông qua cách xử lý và kết hợp chất liệu, phôm dáng và những chi tiết nhỏ nhất vô cùng tinh tế.

Trong BST, thời trang đã cất lên tiếng nói về cuộc đời một người phụ nữ vẹn toàn đôi bề mà đại diện chính là nàng thơ Menard. Đó là câu chuyện về vẻ đẹp thanh thuần của người thiếu nữ 18 đầy sức sống và trong trẻo như làn nước Zen. Người con gái đẹp hơn hoa, tình cảm say đắm và vẫn mang dáng vẻ mơ màng từ nghệ thuật cắm hoa Ikebana.

Trải qua sự hun đúc của thời gian, người con gái dịu dàng như nước, xinh đẹp như hoa trở thành người phụ nữ đích thực, điềm đạm và chín chắn tựa nhánh cây Bonsai. Và đích đến cuối cùng của cuộc đời người phụ nữ ấy vẹn toàn trong vẻ đẹp tâm hồn sâu xa, tựa vẻ đẹp cố hữu và bất biến của thiên nhiên vũ trụ trong đôi ba vần thơ Haiku.

Để show diễn thành công và trọn vẹn, không thể thiếu phần âm thanh được đầu tư kỳ công xứng tầm các tác phẩm nghệ thuật. .Không phải là những bản nhạc nền điện tử như Dubstep, EDM, những ca khúc nhạc Pop thu hút thị hiếu người xem show, “hồn vía” của Fashion Show tại “Cục Im Lặng” gọi tên giao hưởng. Thứ âm nhạc hàn lâm được ví như “kỳ quan của âm thanh”.

Đằng sau bức tứ bình Zen - Ikebana - Bonsai - Haiku của các thiết kế, là câu chuyện bốn mùa mà dàn nhạc của “thầy phù thủy” Trần Nhật Minh kể lại về cuộc thưởng lãm nét đẹp người phụ nữ theo dòng chảy của thời gian. Nét Xuân thì trong vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi, toát lên tinh thần Zen tìm kiếm sự cân bằng và nguyên sơ.

Nắng Hạ bừng sức sống với vẻ đẹp Ikebana - vẻ đẹp của những giai nhân như hoa xuân dương kỳ nở rộ. Hồn Thu man mác qua vẻ trầm mặc của những nàng thơ tuổi trung niên, mang tinh thần Bonsai với những từng trải, mặn mà trong cả nét đẹp và phẩm chất. Xuân, Hạ, Thu và Đông nâng đỡ tâm hồn Haiku. Cả tiểu vũ trụ lắng đọng trong nội tâm quý cô như được phác họa, sau khi đã sở hữu cả thế gian và đã hiểu thấu lòng người.

Khôi Ngô

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/sieu-mau-kha-trang-cung-riyo-mori-quet-sach-san-dien-6720783.html