'Siêu khủng bố' bằng... ngòi bút

X.Y làm việc liên tục ở một cơ quan nghiên cứu gần hai thập niên nay, cho đến khi nảy ra ý định viết một lá thư cho ông Trưởng phòng, với nội dung như sau: 'Tôi tin là ông sẽ hiểu rằng, sau những cái đó, chúng ta không thể cùng làm việc với nhau nữa. Tôi bắt buộc phải tiến hành sự triệt thoái này. Xin chúc sức khỏe ông!'.

Trưởng phòng nhận bức thư, vò đầu một cách vô ích vẫn không hiểu X.Y muốn nói gì với câu “sau những cái đó”. “Cái đó” là cái gì? Chúng ta quá rõ về X.Y, nhưng chúng ta không thể nhớ được gì cả, cái mà khiến X.Y dẫn tới việc rút lui khỏi công tác chuyên “ngâm cứu” một cách chóng vánh như vậy. Cuối cùng do không tìm ra được nguyên nhân, ông liền gọi X.Y đến:

- Tôi rất phấn khởi, nếu anh vui lòng giải thích, là anh muốn nói tới điều gì, khi viết câu “sau những cái đó?”.

- Sau những cái đó?...

- Đúng, sau những cái đó! Tôi rất bận tâm đấy. Bởi tôi với anh cùng làm với nhau đã 18 năm rồi, tôi càng không muốn mối quan hệ giữa chúng ta mai một đi.

Thoạt tiên X.Y lặng thinh, rồi sau lại thêm:

- Thôi được, ta hãy bỏ qua quá khứ. Cái gì đã qua, cho qua. Tôi hứa với ngài từ giờ trở đi tôi sẽ làm việc tích cực, giống như trước đây cho tới nay… Ngài hãy quên đi và đừng tự hành hạ mình thêm. Tôi sẽ không nghĩ về điều đó nữa, dù rằng không thể dễ mà quên nó đi. Sau những cái đó…

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Viên Trưởng phòng chịu không tìm ra câu tiếp theo mà X.Y muốn nói. Ông muốn kết thân với anh, nhưng không biết phải làm sao. Vì vậy ông liền tăng lương ngay cho X.Y và ủng hộ anh ở mọi chỗ. “Sau những cái đó”, nhưng thật ra là sau những cái gì? Chính điều này chẳng ai hiểu nổi.

Vài tháng sau X.Y lại viết thư lên Giám đốc: “Kính thưa ngài Giám đốc! Tôi không chắc là sau những cái đó, hay hơn là tôi nên tiếp tục công tác tại cơ quan này nữa không. Nếu có ai thay được vị trí thiết yếu tối quan trọng ấy, tôi sẵn sàng rút lui thôi. Kính thư!”.

Sau khi đọc xong thư, Giám đốc liền cho gọi X.Y lên ngay:

- Anh muốn đề cập đến cái gì vậy? “Sau những cái đó” có nghĩa là gì?

- Tôi chỉ có một lá đơn gửi đến ngài thôi, xin ngài hãy quên là tôi đã viết nó đi!

- Còn tôi thì không thể ngủ được. Anh là một trong những người xuất sắc nhất của cơ quan và chúng tôi cũng quý anh…

- Xin rất cám ơn về lời khen. Chính vì vậy tôi sẽ ở lại. Sau những cái đó…

- Nhưng anh muốn nói về cái gì?

- Hãy cho phép tôi được nín lặng. Tôi không muốn động chạm tới ai hết. Thực ra sau tất cả những cái đó tôi rất tức, làm tổn thương rất nhiều đến tôi, nhưng lần này tôi sẽ cố thử quên đi…

- Cám ơn - Giám đốc nói, thậm chí ông cũng không hiểu mình vừa phải cảm ơn về cái gì và tại sao, chẳng ai mà hiểu nổi. X.Y là người có lương tâm, và điều gì đã cắn rứt anh ta? Và xảy ra từ lúc nào?

- Tôi vô cùng biết ơn ngài, vì ngay cả sau những cái đó ngài vẫn giữ thái độ tốt với tôi.

Kết quả: X.Y được cử đi công tác nước ngoài liên tục. Đúng ra sau những cái đó anh ta thật xứng đáng.

Nếu các bạn lưu tâm, là điều gì đã xảy đến với X.Y, xin thưa là chẳng có chuyện gì sất. Tự nhiên anh ta bịa ra được cái câu “sau những cái đó”. Thành công biết bao. Đâu đâu người ta cũng chú ý tới anh, ủng hộ anh. Ngay cả những người thường thầm ganh tị với anh, cũng mơ hồ hiểu rằng: chiếc ghế của viên Trưởng phòng sắp nghỉ hưu sẽ được X.Y “thế chỗ”. Con đường hoạn lộ đang rộng mở thênh thang với X.Y, một kẻ siêu hạng trong việc dùng cả ngòi bút lẫn ngôn từ để khủng bố người khác.

Thế còn các bạn có ngạc nhiên lắm không? Sau những cái đó?!
Truyện vui của Diori Mikesdi (Hungary)- Xuân Hiếu (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/sieu-khung-bo-bang-ngoi-but-506184/