Siêu dễ thương: Hai người lạ lớn tuổi cùng vui đùa bên đàn bướm

Đúng là những điều giản dị nhưng tươi đẹp có thể gắn kết những người xa lạ với nhau.

Không phải ai khi có tuổi cũng có nghĩa là tâm hồn sẽ già cỗi theo đâu nhé. Câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn thấy khi các cô, các bác “hồi teen” sẽ là như thế nào!

Câu chuyện bắt đầu bằng việc một bác gái phát hiện ra có đàn bướm màu xanh rất xinh đang đậu ở ngoài đường nên gọi con gái ra xem. Đang đứng tạo dáng chụp ảnh thì bác tài xế đỗ xe gần đó thấy đẹp quá cũng xuống xin chụp ảnh cùng.

Thấy bướm đẹp nên con gái chụp ảnh cho mẹ.

Thấy bướm đẹp nên con gái chụp ảnh cho mẹ.

“Chả là hôm trước trời mưa, đọng lại vũng nước nên bươm bướm bâu vô. Mẹ mới kêu tớ ra xem, sẵn cầm luôn điện thoại nên kêu mẹ tạo dáng chụp luôn mấy kiểu. Lúc đó bác tài xế đang đậu xe nhờ thấy tớ đang chụp ảnh nên cũng vào luôn. Nhìn mặt mẹ vui mà tớ cũng muốn cười theo các cậu ạ.”

Hai cô chú dù đã có tuổi, nhưng cũng đuổi bướm, tạo dáng chụp ảnh như hồi còn trẻ vậy. Vô cùng đáng yêu.

Chú lái xe thấy đáng yêu quá cũng xuống chụp cùng.

Hào hứng đuổi bướm để chụp ảnh.

Y như hồi còn trẻ vậy.

“Hai cô chú đáng yêu ghê. Nhiều tuổi nhưng tính cách thanh niên. Chẳng quen chẳng biết mà cũng chụp ảnh cùng nhau kiểu như thân lắm ý. Nhưng cẩn thận, bác trai không thích điều này đâu nhé hihi.”

“Chú lái xe hồn nhiên và đáng yêu thế.”

“Niềm vui hóa ra lại đến từ những điều quá đỗi bình thường.”

Bánh Mì

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bo-qua-nhung-lo-toan-cua-cuoc-song-nguoi-me-dang-yeu-nho-con-gai-chup-anh-cung-dan-buom-1275377.html