Siêu cúp Tây Ban Nha: Bóng đá chỉ hay khi khó đoán

'Không ai có thể ngăn đươc nụ cười sung sướng trên gương mặt Riqui Puig. Tiền vệ trẻ của Barca chạy như bay về phía đồng đội ăn mừng sau khi đá thành công quả luân lưu quyết định, giúp gã khổng lồ xứ Catalunya đánh bại Real Sociedad ở bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha 2021.

HLV Ronald Koeman.

HLV Ronald Koeman.

Rốt cuộc, bằng một cách thần kỳ nào đó, Barca vẫn ở lại với Siêu Cúp Tây Ban Nha sau khi họ mấy lần suýt chết trong 120 phút so tài với Sociedad. Phát biểu sau trận đấu, HLV Ronald Koeman của Barca không giấu nổi vui mừng nói: “Sociedad đã chơi một trận rất hay. Nhưng chúng tôi mới là đội giành thắng lợi. Tất nhiên, có yếu tố may mắn, nhưng chúng tôi đã thắng”.

Có thể hiểu được cảm xúc vỡ òa của Koeman. Chỉ ít phút trước đấy, khi hai đội chuẩn bị đá luân lưu, người ta thấy ông bối rối với một tờ giấy ghi tên các cầu thủ sẽ thực hiện quả 11m. Ở đó, Koeman có Frenkie de Jong, Ousmane Dembele, Miralem Pjanic và Antoine Griezmann. Vẫn còn thiếu 1 người. Koeman nhìn quanh. Chẳng lẽ điền tên… thủ môn Ter Stegen, ông nghĩ.

Nhưng rồi, có một cánh tay giơ lên: “Để em đá!’. Tiền vệ trẻ Riqui Puig đã xung phong nhận thực hiện quả luân lưu “chốt hạ”. Puig mới chỉ ra sân 21 phút ở La Liga mùa này. Thật khó tin anh sẽ thành công với quả 11m đầy sức ép ấy. Nhưng rốt cuộc, Puig trở thành người hùng trong chiến thắng nghẹt thở của Barca.

Đội bóng xứ Catalunya đã trải qua một trận khổ chiến thực sự, khi đối thủ của họ chơi quá quyết tâm. Dù bị dẫn trước bởi bàn thắng của De Jong, Sociedad không nản lòng. Họ chỉ mất hơn 10 phút đã gỡ hòa và rồi, liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành Barca. Nếu thủ môn Ter Stergen không xuất sắc cản phá cú sút phạt của Adnan Januzaj bằng những đầu ngón tay, hẳn Barca đã có kết cục giống như Real Madrid.

Một ngày sau khi Barca chật vật thắng Sociedad, Real Madrid ngậm ngùi rời khỏi giải đấu vì thua 1-2 trước Bilbao. Tham vọng tạo ra một trận Kinh điển ở Siêu Cúp Tây Ban Nha của Kền kền trắng đã không thắng nổi quyết tâm trở lại với trận chung kết sau 5 năm của Bilbao. Thể thức loại trực tiếp của một giải đấu cúp cũng góp phần xóa nhòa bớt cách biệt đẳng cấp giữa đôi bên. Dù yếu hơn, nhưng Bilbao vẫn tạo ra bất ngờ khi mọi chuyện chỉ được định đoạt trong 1 trận đấu.

Dưới góc độ thương mại, các nhà tổ chức Siêu Cúp Tây Ban Nha sẽ lỗ khi Real Madrid không thể vào chung kết. Nhưng với bóng đá Tây Ban Nha thì đây lại là một thắng lợi. Khi quyết tâm của những đội bóng nhỏ được đền đáp bằng tấm vé tới trận đấu cuối cùng, khi thắng bại giữa gã khổng lồ Barca và “chú lùn” Sociedad chỉ là khoảng cách giữa vài quả đá luân lưu, thì đấy là lúc bóng đá có được sức hấp dẫn lớn hơn bao giờ hết.

Rất nhiều cầu thủ Sociedad đã khóc trong phòng thay đồ sau trận thua Barca. Nhưng đấy không phải những những giọt nước mắt yếm thế. Sociedad và sau đó là Bilbao, đã cho thấy, bóng đá chỉ hay khi người ta nhập cuộc với quyết tâm và lòng tin mạnh mẽ thế nào”.

Theo Đức Châu/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/sieu-cup-tay-ban-nha-bong-da-chi-hay-khi-kho-doan/20210117114802476