Siêu cúp quốc gia 2020: CLB Hà Nội xây lại mộng bá vương?

CLB Hà Nội bị Viettel truất ngôi V.League nhưng ở Siêu cúp quốc gia, họ vẫn là đương kim vô địch. Bảo vệ thành công Siêu cúp 2020 sẽ là mũi tên trúng nhiều đích của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên hành trình xây lại mộng bá vương.

Siêu cúp quốc gia, với tính chất là trận đấu khởi động mùa giải mới, thường không mang quá nhiều giá trị khiến các đội bóng phải dồn quyết tâm cao nhất. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm nhả dần khối lượng sau quá trình tập nặng, nên đa số các cầu thủ chưa đạt phong độ cao.

Nhưng với CLB Hà Nội, đây là một cột mốc quan trọng, trong bối cảnh họ vừa trải qua một mùa bóng không như ý. V.League 2020 chỉ về nhì giống như một thất bại đối với đội bóng của bầu Hiển vốn đã quen chiến thắng.

Đại dịch Covid-19 làm gián đoạn các kế hoạch tập luyện và thi đấu. Thể thức V.League thay đổi tước đi cơ hội tích thêm điểm từ những đối thủ ở nhóm dưới. Động lực chinh phục có phần giảm sút, hàng loạt trụ cột chấn thương (Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu…), nhiều người khác kiệt sức vì phải tham gia mọi mặt trận (Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Kiên…), tất cả những nguyên nhân đó khiến Hà Nội không thể bắt kịp Viettel ở giai đoạn then chốt.

Đấy là bài học xương máu mà ông Nghiêm đã nằm lòng. V.League bây giờ không còn dễ chịu như năm đầu tiên ông tiếp quản ghế nóng từ HLV Phạm Minh Đức (2016), đưa đội bóng chỉ hòa 1, thua 3 trong 4 trận đầu mùa lên ngôi vô địch. Muốn đòi lại những gì đã mất ở giải đấu quốc nội, cần phải tập trung, chắt chiu ngay từ đầu, thậm chí ngay từ bước chạy đà như Siêu cúp.

CLB Hà Nội vừa kết thúc quá trình chuẩn bị bằng giải giao hữu tứ hùng tại thành phố Hồ Chí Minh mà không thắng bất cứ trận nào. Họ hòa tân binh Bình Định 3-3 và thua 2 trận trước Sài Gòn (1-3), thành phố Hồ Chí Minh (1-2), vốn đều là những “nạn nhân” quen mặt của họ trước đây.

Dĩ nhiên, không có gì phiền muộn từ những kết quả nghèo nàn đó. Đá tập là cơ hội để HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng lại Duy Mạnh, Đình Trọng vừa lành thương ở những mức độ khác nhau và đánh giá khả năng hòa nhập của người cũ Quốc Long hay các ngoại binh mới quan trọng như Bruno, Geovane…

Văn Quyết đang có phong độ tốt sau khi được gọi trở lại tuyển Việt Nam, Thành Lương, Tấn Trường cho thấy “gừng già” vẫn còn hữu dụng. Quang Hải gạt bỏ những khúc mắc đời thường để tìm lại niềm vui chơi bóng và săn bàn. Cùng với sự trưởng thành của Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Xuân, Văn Tới…, CLB Hà Nội đang sở hữu một đội hình vừa có mũi nhọn vừa có chiều sâu.

Đội hình ấy sẽ gặp thuốc thử thật sự ở trận tranh Siêu cúp: Viettel. Một đội bóng chỉ đặt mục tiêu Top 5, Top 3, nhưng rồi khi thời cơ đến, họ lì lợm và thực dụng chớp lấy nó để vô địch V.League 2020. Một đội bóng không hẳn là có lối chơi tấn công đẹp đẽ, nhưng phòng ngự đầy khoa học và phản công thì sắc sảo. Siêu cúp vì thế sẽ là cuộc đấu của vỏ quýt dày và móng tay nhọn, của mũi giáo và tấm khiên.

Viettel có chút bất lợi khi Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương và việc gia đình. Đây là hai vị trí “chịu lực” lớn nhất trong sơ đồ “bê tông” mà HLV Trương Việt Hoàng dày công vun đắp. Bởi vậy, tuyến vững vàng nhất đang có nguy cơ trở nên mong manh nhất.

Ở hàng công, Viettel cũng mất chân sút hàng đầu của họ là Bruno cho chính đối thủ Hà Nội. Tuy nhiên, trong tay ông Hoàng vẫn còn nguyên sức mạnh từ hàng tiền vệ gồm nhiều cái tên đẳng cấp như Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Khắc Ngọc…

Theo nhìn nhận của giới chuyên môn, CLB Hà Nội đang có một chút lợi thế trong trận Siêu cúp chiều 9-1-2021. Nếu vượt qua Viettel, Hà Nội sẽ có lần thứ 4 đoạt Siêu cúp quốc gia, và ý nghĩa lớn hơn, họ xác lập lại vị thế vốn dĩ thuộc về mình, sau một mùa bóng nhỡ nhàng.

Anh Đức

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/987962/sieu-cup-quoc-gia-2020-clb-ha-noi-xay-lai-mong-ba-vuong