'Siết' chuyện rác

Vậy mới đáng mừng! Tin ở tương lai

- Rác thải có nhiều loại: Rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế…

- Lẩm nhẩm gì thế, bạn hiền?

- Rác vô cơ là những loại rác không thể sử dụng được nữa cũng không thể tái chế được mà chỉ có thể xử lý bằng cách mang ra các khu chôn lấp rác thải.

- Ông thiệt là, bỗng dưng “tám” chuyện rác.

- Không “tám” không được. Chuyện phân loại rác thải tại nguồn cấp bách lắm rồi.

- Vậy chứ lâu nay nhà ông giải quyết chuyện rác bằng cách nào?

- Thì vẫn gom rác chung một loại, giao cho xe chở rác đổ như mọi ngày. Nhưng tới đây thì phải khác.

- Khác thế nào?

- Việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn phải trở thành việc làm thường xuyên, thói quen của mỗi người dân. Ai không thực hiện, sẽ bị tăng phí thu gom, xử lý rác thải. Tinh thần là ai xả rác nhiều hơn sẽ phải trả tiền nhiều hơn.

- Câu này nghe nói rất nhiều lần mà vẫn chưa thấy nhúc nhích gì. Cách thu gom, xử lý rác vẫn… “lối cũ ta về”.

- Cho nên mới thúc đẩy mạnh hơn ý thức bảo vệ môi trường, xử lý rác hiệu quả trong cộng đồng. Mà muốn được như vậy, mỗi gia đình phải hướng dẫn, nhắc nhau cách phân loại rác trước khi cho lên xe chở rác.

- Nghĩ kỹ, cũng đến lúc “siết” chuyện rác như ông nói thật. Nếu không, sẽ “chết dở” với chuyện rác.

- Thì đó, một tỉnh dưới miền Tây để ứ đọng 30 ngàn tấn rác, đốt không được, chôn không xong, nhờ thành phố “láng giềng” đốt giúp thì bị từ chối.

- Cũng không trách, rác của địa phương xử lý còn chưa xong, làm sao đốt giúp địa phương khác được.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/siet-chuyen-rac-912851/