Sĩ tử phấp phỏng xin chữ, cầu may ở Văn Miếu trước giờ G

Ngay sau khi đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, rất nhiều phụ huynh và thí sinh đã đến Văn Miếu 'xin chữ', cầu may.

Năm nay, Hà Nội có gần 95.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập, nhưng chỉ tiêu chỉ 63.050. Do đó, khoảng 32.000 em sẽ không có cơ hội vào cơ sở giáo dục công lập, phải sang học tại trường tư hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề. Tỷ lệ chọi vào một số trường cao không kém đại học tốp đầu Việt Nam.

Để giảm bớt áp lực cũng như tạo tâm lý thoải mái cho các sĩ tử, rất nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến Văn Miếu "xin chữ", cầu may trước kỳ thi vào lớp 10 THPT diễn ra vào sáng mai (7/6/2018).

Một số hình ảnh học sinh cầu may tại Văn Miếu sáng 5/6, do phóng viên Báo Lao động Thủ đô ghi lại:

Rất nhiều phụ huynh và thí sinh đã đến Văn Miếu

Em Nguyễn Trọng Tiến Quang - Á quân Giọng Hát Việt nhí 2015 cũng tham gia kỳ thi năm nay. Em tham gia đang ký thi vào trường THPT Marie Curie

Em Đào Yến Nhi - HS trường THCS Chu Văn An đăng ký dự thi vào trường THPT Nguyễn Trãi

Em Nguyễn Quỳnh Chi học sinh THCS Khương Đình cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tới tuy nhiên không tránh khỏi tâm lý hồi hộp

Chị Nguyễn Thị Ngọc - phường Khương Đình, phụ huynh em Nguyễn Quỳnh Chi cho biết đã chuẩn bị tâm lý, và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cháu đi thi.

Các sĩ tử cũng xin chữ ông Đồ

Theo cô Hồng làm việc tại Văn Miếu, trước mỗi kỳ thi, các sĩ tử đến xin chữ đông hơn ngày thường. "Các cháu hay xin chữ Đăng Khoa, Đỗ Đạt, Hiếu Học... để mong sự nghiệp học hành được rộng mở", cô Hồng cho biết.

Phương Minh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/si-tu-phap-phong-xin-chu-cau-may-o-van-mieu-truoc-gio-g-74489.html