Showbiz và “vết sẹo” truyền thông

Một bộ phận nhà báo có kiểu sung sướng tác nghiệp bằng cách lén lút đi theo người nổi tiếng, hoan hỷ khi chụp trộm mấy bức ảnh được coi là hàng độc. Hay, cũng có một số nhà báo đào bới, truy sát đến tận “mồ mả gốc rễ” của người của công chúng hay của người thân thiết với họ. Để rồi không ít các nghệ sĩ phải bực bội thốt lên: “Tôi đầu hàng truyền thông”.

NSƯT Minh Vượng phiền với truyền thông đăng tin không kiểm chứng.

Đang được khen hết lời, đưa lên tận mây xanh với đủ ngôn từ hoa mỹ, rồi một ngày đẹp trời bị hất xuống hố sâu, vực thẳm, ấn ngã dúi dụi xuống bùn đen, đó chính là các nghệ sĩ được truyền thông xăm soi, “chăm sóc” quá đà.

Giới nghệ sĩ luôn có một hấp lực mạnh mẽ trong lòng công chúng, nhất cử nhất động, những gì liên quan đến họ từ việc ăn gì ở đâu, với ai, ngủ cùng ai và chơi ở đâu, sở trường, sở đoản thế nào, gia thế xuất thân không chỉ của mình mà của người mình yêu thương bị truyền thông đưa ra mổ xẻ tơi bời.

Càng là người của công chúng, càng nổi tiếng, càng nhiều fan hâm mộ bao nhiêu, người nghệ sĩ đó lại càng trở thành miếng mồi ngon béo bở của truyền thông. Mới đầu, nghệ sĩ cũng thấy thích thú vì được truyền thông ưu ái chăm sóc cưng nựng, mọi người reo hò cổ vũ, nghệ sĩ như một con thiên nga mà ai đi qua cũng muốn ngắm nhìn, trìu mến vuốt ve, nhưng rồi cái gì cũng có hai mặt, lâng lâng sung sướng chưa được bao lâu rồi một ngày tất cả những câu chuyện của họ, những vùng cấm địa bất khả xâm phạm bỗng dưng bị lôi ra trưng trước bàn dân thiên hạ. Chuyện riêng tư cá nhân của người ta mà lại cứ làm như chuyện của mình, mỗi kẻ đi qua bàn tán xì xầm, rôm rả, thậm chí tranh cãi nhau nảy lửa trên các diễn đàn.

Một số phóng viên hỉ hả tác nghiệp bằng cách "trẻ không tha, già không thương" soi con người ta từ khi đứa trẻ còn đang ở trong bụng mẹ để truy xem đứa trẻ là con của ai, dòng giống thế nào, từ ca sĩ Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, người mẫu Xuân Lan… đều đã từng là nạn nhân của truyền thông. Chụp được ảnh người ta mang bụng bầu, sự hãnh diện và sung sướng nhất của người mẹ, đưa ảnh người ta lên truyền thông rồi dùng bút khoanh tròn bụng bầu của người ta lại, làm "y tá" bất đắc dĩ đoán già đoán non là thai này mấy tháng?!

Truy con của nghệ sĩ này chán chê mê mải rồi đến bám gót xem bạn trai, bạn gái người nổi tiếng này là ai, hoàn cảnh xuất thân và gia thế. Phóng viên rình rập, lén lút cầm máy ảnh lẽo đẽo dai dẳng đi theo sau người nổi tiếng để chụp bằng được mấy tấm ảnh được coi là hàng độc. Hả hê sung sướng post ảnh lên để câu view.

Cách đây vài ngày, sau đám cưới của Trà My Idol, tan tiệc hai người khách đến dự là Hoàng Thùy Linh và hotboy xứ Đài Harry Lu từng bị nghi ngờ là "phim giả tình thật", bị phóng viên săn ảnh trực chờ sẵn ở ngoài đường không quản ngại đêm hôm đi theo người ta để vội vàng chụp trộm mấy tấm hình rồi hét toáng lên đưa ra kết luận "Hoàng Thùy Linh về nhà Harry Lu lúc nửa đêm".

MC Trấn Thành tuyên bố: “Tôi đầu hàng truyền thông”.

Nhiều nghệ sĩ dị ứng với truyền thông, và không ít người trong số họ phải quyết liệt lên tiếng để tự bảo vệ mình và bảo vệ người thân. Chuyện xảy ra cách đây chưa lâu, MC Trấn Thành, một danh hài thuộc hàng hot nhất hiện nay về khả năng linh hoạt và chọc cười khán giả trên sân khấu bị một phốt nhớ đời với truyền thông. Khi MC Trấn Thành và cô bạn gái xinh đẹp Mai Hồ chia tay, thì ngay lập tức những chuyện cá nhân riêng tư của Mai Hồ bị một số phóng viên lôi ra như một phát kiến vĩ đại đăng trên diễn đàn mạng cô là gái một con đã qua một đời chồng, chồng Mai Hồ là ai, cậu con trai 3 tuổi của Mai Hồ trông thế nào? Để đến nỗi chàng người yêu cũ phải bộc bạch với truyền thông biết hoàn cảnh Mai Hồ từ trước khi yêu.

Không những thế, phóng viên còn "truy sát" chàng MC xem anh chàng này cư xử thế nào với con riêng của bạn gái. Ảnh đứa trẻ 3 tuổi ngây thơ vô tội cấp tập lên báo để câu những con mắt soi mói, tò mò của người đời. Thấy cặp đôi đẹp của giới showbiz chia tay thì phóng viên lại háo hức quay sang nghi ngờ giới tính của MC Trấn Thành?!

Bó tay, phát chán, hãi hùng với sóng truyền thông, MC Trấn Thành đã phải viết bức tâm thư trên trang cá nhân của mình gửi truyền thông: "Tôi thật sự mệt mỏi với một loạt các đòn tấn công ồ ạt từ phía "các bạn". Sao mọi người không để chúng tôi yên? Hình như ép con người đến tận cùng là niềm vui của "các bạn" thì phải?

Mọi người đang cần tin thì tôi cung cấp tin đây! Ừ thì tôi đã yêu một người phụ nữ đã lập gia đình. Có tội sao? Ừ thì người ta đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và có một bạn nhỏ đáng yêu đến như thế. Phạm pháp sao?. Tôi chỉ nhìn vào cái đẹp trong tâm hồn mỗi con người , những gì liên quan đến quá khứ, tôi không quan tâm.

"Phá sản còn gây dựng lại sự nghiệp, mà "hôn nhân đổ vỡ" không cho phép người ta đi tìm hạnh phúc sao???? Tôi đã yêu Mai, tôi chấp nhận hoàn cảnh của cô ấy. Và tôi yêu Nam Phong. Chúng tôi là con người rất bình thường, cũng như bao người khác. Chúng tôi không làm gì xấu xa, trái lương tâm, nghịch đạo đức hay phản nhân đạo! Và vô tình, chúng tôi không thể may mắn cùng nhau tiếp tục yêu thương nên phải chia tay. Và mọi chuyện cũng nên dừng ở đó.

Tôi đã bao lần nài nỉ, khẩn cầu, thậm chí van xin "các bạn" hãy để chúng tôi yên! Sao cứ phải hưởng lợi từ sự đau khổ của người khác vậy? Thằng bé mới có 3 tuổi, nó có tội tình gì mà phải lôi nó lên báo, biến nó thành "chủ đề hội thảo"? "Các bạn" có còn lương tâm không? Làm như vậy mà vẫn cảm thấy thanh thản à? Phải bức chết người ta "các bạn" mới chịu dừng tay hay sao?

Trong khi bây giờ thiếu gì tin. Tình hình đất nước đang biến động, "các bạn" có thể cập nhật hàng ngày để đưa những tin tức cần thiết nhất đến độc giả. Đó là tin tức mà mọi người đều thật sự quan tâm. Chúng tôi nhỏ bé lắm, làm ơn đừng tấn công chúng tôi nữa!!!

Một lần cuối cùng, xem như tôi xin "các bạn". Chúng ta đều là con người, đều có trái tim, một thứ biết đập và biết đau. Chúng ta là thành viên trong cùng một nước, là những cá thể cùng thừa hưởng chung một nền văn minh, là những sinh linh luôn mong muốn tìm cho mình hai chữ "hạnh phúc", tôi xin "các bạn" hãy buông tha cho chúng tôi. Chúng tôi đã kiệt quệ rồi. Hãy đặt trường hợp nếu "các bạn" rơi vào vị trí và hoàn cảnh của chúng tôi mà thương tình đúng lúc nhé.

Trẻ em không có lỗi, đừng bắt chúng chịu đau!!!. Tôi đầu hàng truyền thông. Tôi đầu hàng dư luận. Các bạn thắng. Tôi đầu hàng…".

Hoài Lâm bị tin đồn ác ý “mua giải” trong “Gương mặt thân quen”.

Khi bức tâm thư gửi đến truyền thông và những cặp mắt soi mói của người đời được đăng lên trên trang Facebook riêng của Trấn Thành thì câu chuyện tình của họ tạm được gác lại. Dư luận thật ra cũng bắt đầu phát chán với việc ăn mãi một món, và rồi phóng viên lại tiếp tục dòm trộm, thậm thụt mổ xẻ người khác, việc khác. Nhưng rồi, danh hài nổi tiếng này bình yên chưa được mấy hôm thì trong những ngày này lại điên đầu với truyền thông về một sự vụ khác.

Khi Hoài Lâm con trai nuôi của danh hài Hoài Linh chiến thắng một cách đầy thuyết phục trong chương trình "Gương mặt thân quen" để đến nỗi không ít người những nghệ sĩ tên tuổi và khán giả rưng rưng xúc động đến trào nước mắt thì bỗng dưng một tờ báo lại dấy lên tin đồn nghệ sĩ trẻ tài năng này mua giải. Bất bình thay cho Hoài Lâm, không ít các nghệ sĩ lên tiếng bênh vực cho em.

MC Trấn Thành bức xúc: "Sáng nay đọc báo thấy thật lạ khi chiến thắng thuyết phục của Hoài Lâm như vậy mà vẫn có người nói ra nói vào là mua giải!!! Sợ thật…".

Trấn Thành khẳng khái tiếp: "Hiện nay tôi nhận thấy có một trào lưu mang tên "không vừa lòng cái gì hết" và nó cực kỳ nguy hiểm! Sao chúng ta không nhìn vào điểm tích cực của một vấn đề mà cứ luôn: "Vạch lẩu tìm sa" làm gì không biết! Trước khi phê phán ai một điều gì, hãy tự hỏi: "Nếu là mình thì mình có làm tốt được như họ hay không?”.

Khi người ta làm được một điều gì hay, ta nên đón nhận nó với thái độ tích cực và khuyến khích họ làm tốt hơn. "Chỉ trích" luôn là hành động triệt tiêu năng lượng và sự sáng tạo của người khác…".

Phi Thanh Vân một phen điên đảo với truyền thông.

Cái lối thích chỉ trích người khác, hả hê sung sướng khi hạ bệ được người nổi tiếng đang được một bộ phận phóng viên hay một vài trang báo ưu ái quan tâm. Thật nực cười khi phóng viên tự cho mình cái quyền nhận xét người này vô văn hóa, người kia thiếu giáo dục. Hết trò, mấy phóng viên của một tờ báo lại đăng đàn tự phong, tự bầu nghệ sĩ nào là phản cảm nhất của năm.

Phóng viên cho mình là những ban giám khảo trong việc chấm điểm người đẹp, dòm ngó vào trang phục phụ kiện của người ta mặc rồi tự đưa ra những nhận xét lung tung để dìm hàng nghệ sĩ về xiêm y, váy áo. Tự đưa ảnh người ta lên rồi bình loạn. Phán xét như “thánh” mà chẳng qua một trường lớp thời trang nào cả, chỉ toàn đưa ra những nhận xét cảm tính chung chung có phần khiên cưỡng, thiếu tính thuyết phục.

Từng gây ồn ào, huyên náo trên cộng đồng mạng về sinh hoạt và đời tư của mình trong suốt một thời gian dài, Phi Thanh Vân được mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo", người có tiếng cởi mở với báo chí cũng đến lúc không thể chịu đựng nổi phải mời cả luật sư để kiện báo chí vì thả phanh bôi nhọ hình ảnh của cô. Sau khi bỏ tiền tỉ để có làn da trắng bóc tinh khôi, thay đổi hình ảnh từ một cô gái có làn da nâu khỏe rám nắng thành búp bê với làn da trắng sứ, Phi Thanh Vân liên tục bị đưa lên làm “mồi nhậu” của một số trang báo, cùng với hình ảnh tràn lan là những lời bình phẩm chê bôi, mạt sát thậm tệ của các phóng viên, dư luận được dịp rầm rĩ ném đá.

Phi Thanh Vân bức xúc: "Luật sư của tôi đã gửi đơn khiếu nại tới Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đại diện ban ngành có liên quan đến việc một số trang tin mạng bình phẩm tôi là "thảm họa", "nhan sắc kinh hoàng", "giống bệnh nhân bạch tạng"… Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề về nhân phẩm. Tên tuổi của tôi được họ mang ra bêu riếu, lăng mạ, sỉ nhục…".

Không cần kiểm chứng, một thông tin đưa ra, một vài trang báo mạng lấy lại nên mới gây ra chuyện dở cười, dở khóc. Khi danh hài Văn Hiệp đột ngột qua đời, người ta đưa ảnh nghệ sĩ hài NSƯT Minh Vượng mặc áo đen sụt sùi đến đám tang.

Quá bức xúc chị thốt lên: "Khổ quá, lạy vong hồn anh Hiệp linh thiêng, sáng đấy tôi có sô diễn đã ký hợp đồng trước không hủy được nên đã gửi đồng nghiệp hương hoa để phúng viếng chứ có đến nhà tang lễ viếng anh ấy được đâu. Người ta lấy ảnh của tôi đi dự đám tang nào rồi cắt dán ghép vào đám tang anh Văn Hiệp".

Danh hài Chí Trung người rất xôm trò vui vẻ trên Facebook, tỏ ra thân thiện với báo chí cũng không ít lần phải đau đầu và mệt mỏi với thông tin thiếu chính xác trên truyền thông. Anh đã phải lên báo đính chính về việc Chí Trung chơi thân với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng nên khi làm vai Táo giao thông anh gặp không ít áp lực, tâm lý nặng nề. Chí Trung nói: "Tôi chơi với anh Thăng nên tôi chùn chân nhưng xin thưa không phải. Tôi chẳng việc gì phải sợ ai cả, thân hay không thân cũng không liên quan. Anh Thăng vẫn là Bộ trưởng còn tôi vẫn là Táo…".

Không ít nghệ sĩ trong lúc quá cáu giận đã tuyên bố: "Cạch mặt truyền thông" và họ bảo: "Nhất định sẽ làm vụ này đến cùng".

Tất nhiên không phải tờ báo nào cũng vậy, lại càng không phải phóng viên nào cũng vậy. Tiêu chí mỗi tờ báo khác nhau, và tất nhiên đạo đức và đẳng cấp mỗi phóng viên lại càng khác xa nhau. Đúng là, có nhiều việc phóng viên cần phải làm, đừng lúc nào cũng tự cho mình cái quyền hay ho phán xét, dạy dỗ, công kích người khác, cũng đừng tự biến mình thành kẻ chỉ thích "Soi mói vào chốn riêng tư người khác". Bởi trước khi làm xấu hình ảnh của người khác thì chính là tự làm xấu đi hình ảnh của chính mình

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2014/7/83502.cand