Shipper đặc biệt

Sáng nay, tôi nhận được 1gói hàng Combo trà sạch của Satoen VN từ Trung Tâm giáo dục kỹ năng và hướng nghiệp Hà Nội (Hanoi skills and vocational training Centre) tôi tạm viết tắt HSVC cho gần giống với một tên tuổi mạnh của banking's. Sản phẩm trà bột sạch của Satoen VN tôi không đề cập ở trang này, cái chính là sản phẩm được nhận từ những cậu bé tự kỷ.

Hiện nay, mức sống của xã hội ta phát triển hàng ngày, nhưng những đứa trẻ khuyết tật được ra đời trong nhiều gia đình không ít, trong đó trẻ tự kỷ chiếm số đông. Nỗi đau khổ cho những gia đình có những đưa con này không kể hết và nỗi bất hạnh của các cháu cũng chưa lường được mọi nhẽ. Các cháu "có lớn nhưng không có khôn" đây là gánh nặng ngay chính các cháu, gia đình và xã hội. Khi mà cha mẹ các cháu già đi, xã hội thì còn mỗi tỉ thứ quan tâm, vậy kỹ năng sống, mưu sinh và nhu cầu hạnh phúc của các cháu sẽ đi đến đâu, bài toán nan giải thật.

HSVC như tôi được biết, nằm trong ngõ Thịnh Hào 1 trên đường Tôn Đức Thắng, ở đây các thầy cô hàng ngày giáo dục cho các cháu nhiều kỹ năng, hàng ngày vẫn cấp cá, đồng thời cấp cần câu cho các cháu để các cháu kiếm cá để ăn sau này. Thông qua chuyện ship hàng sáng nay, tôi thấy nghề shipper là nghề hot hiện nay khi dịch vụ bán hàng online phát triển, các cháu có thể đưa hàng bằng đi xe đạp, đi xe bus, metro... Đi giao hàng bằng xe đạp, dạy cho các cháu kỹ năng chuẩn bị hàng hóa, gói hàng, viết phiếu tính tiền, đi đường tham gia giao thông, giao tiếp với khách hàng, đếm tiền và thu tiền, thế là văn - toán, giáo dục công dân, thể dục... tích hợp cả. Hàng hóa sẽ được đưa tới từng cá nhân, từng gia đình và tổ chức. Qua đó, kỹ năng sống được nâng lên, kỹ năng mưu sinh sẽ cải thiện và biết đâu kỹ năng mưu cầu hạnh phúc sẽ phát triển nhờ sự tương tác, giao lưu.

Rất thích mô hình của HSVC, tôi mong TT sẽ có nhiều sản phẩm hàng hóa, phong phú, đa dạng online, offline để mọi người cùng chia sẻ và quan tâm tới TT và các cháu. Và, khi vào trang https://www.facebook.com/618745921938670/posts/1352149218598333/, tôi hiểu thêm về người giao hàng cho tôi như sau:

Chú thích ảnh

GIAO HÀNG

Hôm nay lớp mình có một đơn hàng ở phố Minh khai, combo 3 gói Trà Nhật Satoen.

Các thày cô quyết định cho bạn HC đi giao hàng bằng xe đạp và có sự giám sát hướng dẫn của thày giáo. Bạn HC đã có kỹ năng đi xe đạp tốt, quan sát và xử lý tình huống khá an toàn. Bạn vẫn từng đi xe đạp hàng ngày, có khi lên tới 40 km.

Khâu chuẩn bị cũng rất công phu, các bạn được cô giáo hướng dẫn dán túi giấy để đựng trà, chúng mình sẽ luôn phấn đấu như tiêu chí của sản phẩm: Ngon, Sạch, Bảo vệ môi trường, Hạn chế rác thải độc hại…

Các cô cũng hướng dẫn bạn HC cách tính tiền cho khách, tính đúng và thu đủ tiền mang về!

Khi giao hàng, HC chào hỏi cô khách hàng rất niềm nở: Cháu chào cô ạ …Trà Nhật Satoen của cô đây… Cô uống trà sẽ rất tốt cho sức khỏe, trà gạo lứt còn giảm béo nữa cô nhé… Cô khách hàng cười rất tươi và khen HC tươi cười niềm nở…

Trà Nhật Satoen của chúng mình rất trong sạch, không có thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại… Gói trà còn mang nhiều tình yêu của thày trò lớp mình cho các ông bà cô chú anh chị …

Mọi người hãy giúp cho thày trò chúng mình lan tỏa tình yêu thương này nhé!

Một bài học thực tế thật có ích cho các học viên đặc biệt của Trung tâm.

Trúc Nhã

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/shipper-dac-biet-a975.html