SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An: Thời cơ 'đòi nợ' là đây!

Trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sẽ đụng độ đối thủ nhiều duyên nợ SLNA trong vòng đấu 11 V.League 2018. Ở đấu trường Cúp Quốc gia, binh đoàn xứ Nghệ đã đánh bại đội bóng của Minh Phương ở cả 2 trận tại vòng tứ kết

Liên tiếp 3 trận không thua được xem là một cuộc bứt phá đáng kể cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương trong cuộc chạy đua khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngược lại, Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi trận đáng thất vọng khi hòa 2 và thua đến 3 trong 5 trận gần đây nhất. Thậm chí, HLV Nguyễn Đức Thắng đã bày tỏ ý định rời ghế “thuyền trưởng” đội bóng thành Vinh sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà, ở vòng đấu vừa qua.

Với đội chủ sân Hòa Xuân, cuộc đối đầu cùng SLNA vào cuối tuần này không chỉ là thời cơ để SHB Đà Nẵng giành chiến thắng và có cơ hội vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng mà còn là dịp để thầy trò Nguyễn Minh Phương đòi lại “món nợ” sau khi bị đội bóng xứ Nghệ đánh bại ở cả 2 trận tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2018.

Càng thuận lợi hơn cho SHB Đà Nẵng do SLNA đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Ở trận thua 0-1 trên sân Hoàng Anh Gia Lai, trung vệ Hoàng Văn Khánh gặp chấn thương khá nặng và phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày.

Không những thế, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng trở thành khán giả khi SLNA tái đấu SHB Đà Nẵng do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Như thế, trung tâm hàng phòng ngự của đội khách có thể sẽ là “tử huyệt” của đội khách và cũng mở ra rất lớn cơ hội cho các mũi tấn công của SHB Đà Nẵng.

Mặt khác, khi thủ môn kỳ cựu Nguyên Mạnh vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương, vị trí “người giữ đền” của SLNA đang là nỗi lo thường trực của Ban huấn luyện đội bóng thành Vinh bởi Phan Đình Vũ Hải thiếu cả kinh nghiệm lẫn bản lĩnh; còn Lê Văn Hùng chưa bao giờ nhận được niềm tin.

Hẳn nhiên, trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn còn đó bộ đôi trung vệ Phạm Thế Nhật cùng Phạm Mạnh Hùnh. Tuy nhiên, phong độ của Hùng “xà ngang” đang thiếu ổn định sau thời gian dài chỉ đóng vai trò dự bị.

Thậm chí, anh là cầu thủ mắc lỗi trực tiếp sau quả phá bóng hụt, tạo cơ hội để Oseni ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội ở vòng đấu trước.

Để giải bài toàn phòng ngự, SLNA có thể bố trí tuyển thủ U.23 Phạm Xuân Mạnh cùng Võ Ngọc Toàn thành cặp tiền vệ trung tâm. Đồng thời, Hồ Khắc Ngọc cùng Olaha Michael Onyedikachi sẽ thi đấu sau lưng các tiền đạo Hồ Tuấn Tài và Phan Văn Đức.

Trước một SLNA đang khủng hoảng nhân sự, liệu Nguyễn Minh Phương đã tìm được giải pháp nào để Hà Đức Chinh, Đỗ Merlo và Pereira Diogo giải tỏa “cơn khát” ghi bàn?

Chắc chắn, đây sẽ là “bài toán” không đơn giản trước một SLNA rất biết chơi tiểu xảo và từng gây nhiều ức chế cho Đỗ Merlo trong trận lượt về tại Hòa Xuân ở V-League 2017.

Đáng nói, dưới thời Minh Phương, Đỗ Merlo không còn được trọng dụng trong khi đó, bộ đôi Hà Đức Chinh - Diogo luôn là lựa chọn số 1 của nhà cầm quân này.

Song chưa bao giờ, Diogo đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ bởi sự vụng về, khả năng phối hợp cùng đồng đội rất kém và không thể hiện được bản năng của một “sát thủ”.

Vì thế, dù những đường chuyền của Hoàng Minh Tâm, Võ Huy Toàn hay Nguyễn Thanh Hải thường xuyên hướng đến Diogo nhưng hiệu quả luôn là con số không tròn trĩnh!

Chưa kể, những bài tấn công trung lộ của SHB Đà Nẵng dưới thời Minh Phương không thể phát huy tác dụng khi đội bóng sông Hàn thiếu hẳn những cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ và biết tạo đột biến như Huỳnh Quốc Anh hay Nicolas Hernandez trước đây.

Trong khi đó, biết đâu ở thế “tựa lưng vào sông”, SLNA có thể gặt hái được thành công khi đội bóng thành Vinh có những con người biết mang lại cho đối phương những bất ngờ nếu SHB Đà Nẵng thiếu đi sự tỉnh táo ở trận tái đấu này.

Vũ Bảo Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/shb-da-nang-song-lam-nghe-an-thoi-co-doi-no-la-day-89392.html