SHB Đà Nẵng ơi, đừng 'ngủ mê' nữa!

Trái bóng tròn V-League 2021 bắt đầu lăn cũng là lúc SHB Đà Nẵng dần thắp lên “ngọn lửa” bóng đá trong lòng người hâm mộ bên bờ sông Hàn khi đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức liên tiếp giành chiến thắng và leo lên đầu bảng. Những tưởng, mùa bóng năm nay, cơ hội tìm lại hào quang vô địch gần 10 năm về trước sẽ là rất lớn với Đà Nẵng. Thế mà, sau khi leo lên đến đỉnh bảng, Đà Nẵng lại dần tụt dốc không phanh và đánh mất chính mình.

Nếu không kịp đứng dậy, Đà Nẵng sẽ lại phải ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng.

Nếu không kịp đứng dậy, Đà Nẵng sẽ lại phải ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng.

Sau 10 vòng đấu, Đà Nẵng hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Đây thật sự không phải là kết quả tồi, nếu so với những thành tích bết bát những mùa giải trước. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay thì khác. Khi mà thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức “bơm” quả bóng niềm tin vô địch, niềm tin chiến thắng cho người hâm mộ lên đến mức căng tròn, thì bất ngờ, quả bóng xì hơi là điều thật khó chấp nhận.

Còn nhớ, ở vòng đấu thứ 8, lần đầu tiên sau nhiều năm, tình yêu bóng đá của người hâm mộ Đà Nẵng “sống” lại khi 2 vạn khán giả kéo đến phủ kín sân Hòa Xuân, tiếp lửa cho Đức Chinh và các đồng đội. Nhưng, cũng từ đó, Đà Nẵng bắt đầu chuỗi trận thất vọng. 3 trận gần đây, Đà Nẵng thua, hòa, rồi lại thua. Từ vị trí nhì bảng, cơ hội lớn xóa cách biệt điểm số với đội đầu bảng HAGL, giờ đây, Đà Nẵng không những bị HAGL nới rộng cách biệt đến 9 điểm mà còn đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi tốp 6 bởi các đội bám đuổi phía sau chỉ ít hơn 1, 2 điểm.

Ở thất bại gần nhất trước Bình Dương, công tâm mà nói, Đà Nẵng có thế trận tương đối tốt nhưng lại để thua bất ngờ. Siêu phẩm cứa lòng sát vòng cấm ở phút 80 của Tiến Linh khiến cho Đà Nẵng ôm trái đắng rời Gò Đậu. Sau trận, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tỏ ra vô cùng bức xúc khi lý giải về nguyên nhân thất bại của đội mình: “Tiền đạo của chúng tôi quá dở. Đội tấn công nhiều nhưng cả trận không sút được một quả nào. Trong khi Bình Dương họ chỉ sút được một cú là đã ghi bàn. Trong lúc tập tôi cho tiền đạo sút rất nhiều nhưng vào trận họ lại quá cầu toàn không dám sút. Bên cạnh đó, chúng tôi thua vì cầu thủ tôi đá không được do ức chế trọng tài. Nhiều tình huống tôi không hiểu họ thổi cái gì, dường như trọng tài cố tình làm cho cầu thủ của tôi bị ức chế”.

Ở trận đấu này, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã để tiền đạo Hà Đức Chinh dự bị và chỉ đưa vào sân trong hiệp 2. Giải thích nguyên nhân này, huấn luyện viên họ Lê nói: “Đức Chinh 8-9 trận rồi mới ghi được 1 bàn nên tôi muốn đổi mới. Nhưng rõ ràng ngay cả khi vào sân từ băng ghế dự bị Chinh chơi cũng không ổn định, phong độ đi xuống. Ngoài ra các tiền đạo ngoại của chúng tôi cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Chúng tôi cần thay đổi hàng công nếu muốn giữ được cơ hội vào vòng trong.

Không những chỉ trích hàng tiền đạo, huấn luyện viên của Đà Nẵng còn không hài lòng về hàng thủ: “Những trận gần đây, chúng tôi đều bị thua những bàn thắng đẹp, sút xa. Hậu vệ của chúng tôi không đọc được tình huống, không kèm chặt ở khu vực nguy hiểm nên để tiền đạo đối phương thoải mái sút xa ghi bàn”.

Thực tế, việc Đà Nẵng để thua và “thuyền trưởng” đẩy trách nhiệm về phía học trò không còn là câu chuyện quá xa lạ ở đội bóng Sông Hàn dưới thời huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Cầu thủ đá không hiệu quả, kết thúc đội nhà thua là điều không bàn cãi. Thế nhưng, rồi vai trò của người “chèo lái” đội bóng trên cương vị huấn luyện viên, thì không thấy ai đá động tới.

Ở mùa giải năm nay, Đà Nẵng đã có những cuộc cải tổ nhưng nhìn chung, lối chơi vẫn chưa có gì mới và vẫn còn luẩn quẩn. Nếu các đội bóng khác luôn có một ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc, như HAGL có Văn Toàn, Công Phượng, Bình Dương có Tiến Linh… để đưa đội bóng đi đến thắng lợi trong một thế trận bế tắc, thì Đà Nẵng lại chưa thấy. Đức Chinh được kỳ vọng nhiều ở Đà Nẵng nhưng có vẻ như số lần tiền đạo này thi đấu vật vờ, vô duyên nhiều hơn là số lần tỏa sáng. Và, kết quả thất vọng ở những vòng đấu qua là hồi chuông cảnh tỉnh để Đà Nẵng xốc lại tinh thần, tiến về phía trước như lời huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã từng tuyên bố sau trận thua HAGL ở vòng 8, nếu không muốn đội bóng lại ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng.

Giai đoạn lượt đi V-League 2021 còn 3 lượt đấu nữa. Nếu biết tận dụng cơ hội, chắt chiu từng điểm số thì Đà Nẵng hoàn toàn có thể lọt vào tốp 6 đua vô địch. Thế cho nên, Đà Nẵng ơi, đừng “ngủ mê nữa!

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_241831_shb-da-nang-oi-dung-ngu-me-nua-.aspx