Shark Liên: 'Ngày bé nghèo đói, tôi mơ mình được ăn no'

Trước khi gặt hái được những thành tựu đáng nể, ít ai biết Shark Liên từng trải qua thời tuổi thơ biến động, trưởng thành trong nghèo đói.

Shark Liên tên thật Đỗ Thị Kim Liên, là nữ doanh nhân thành đạt được công chúng biết đến qua chương trình truyền hình đình đám Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank. Bên cạnh đó, bà còn giữ vai trò Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam nhiều năm liền. Tuy nhiên, trước khi gặt hái được những thành tựu đáng nể, ít ai biết Shark Liên từng trải qua thời tuổi thơ biến động, trưởng thành trong nghèo đói và mang nhiều ước mơ.

Shark Liên sẽ tiếp tục ngồi "ghế nóng" Shark Tank mùa thứ 4

Shark Liên sẽ tiếp tục ngồi "ghế nóng" Shark Tank mùa thứ 4

"Tôi có rất nhiều ước mơ, dù thực hiện được hay chưa chắc là không đếm hết! Tôi từng mơ được làm cô giáo, mơ mang Bảo Hiểm, nước sạch đến với rộng rãi người dân... tôi đã làm được. Hay đơn giản hơn, ngày bé nghèo đói, tôi mơ mình được ăn no, tôi cũng thực hiện được rồi.

Từ giấc mơ đói nghèo muốn được ăn no, hôm nay tôi quay trở thành giúp đỡ nhiều người hiện thực giấc mơ ấy qua các chuyến hành trình thiện nguyện của mình, đó cũng là giấc mơ tôi thực hiện được. Riêng giấc mơ giúp thế hệ trẻ không phải trả giá nhiều như thế hệ chúng tôi là giấc mơ tôi đã, đang và vẫn sẽ nỗ lực làm mỗi ngày.

Còn giấc mơ chưa thực hiện được có lẽ là giấc mơ mà tôi chưa biết. Trong nhiều khoảnh khắc của cuộc đời, bất chợt chúng ta hình thành một ước mơ ngẫu nhiên bắt nguồn từ cơ sở nào đó, phải không?", Shark Liên chia sẻ.

Xuất phát điểm là một giáo viên dạy Văn, sau gần 3 năm đứng trên bục giảng, Shark Liên quyết định vào Nam lập nghiệp. Để kiếm sống, bà đã trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm

Từ những kinh nghiệm được đúc kết từ thương trường và cuộc sống đời thực, Shark Liên đã chuyển tải vào cuốn sách Liên và những ước mơ vừa được bà giới thiệu đến công chúng.

Bà nói: "Tôi nhận ra các bạn trẻ ngày nay đa số chỉ sống thiện mà không hành thiện. Theo tôi, sống tốt phần đời của mình thôi vẫn chưa đủ, thay vào đó, nếu có cơ hội, hãy làm thêm việc tốt cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển hơn. Liên và những ước mơ sẽ mang sứ mệnh thúc đẩy và làm cầu nối cho các bạn được hành thiện qua chính lời hứa của tôi: Toàn bộ lợi nhuận bán sách sẽ mang đi làm từ thiện. Quyển sách là bài học cuộc đời cho bất kỳ ai, trong bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào, đặc biệt là với giới trẻ – đối tượng mà tôi cho rằng các bạn rất dễ tổn thương trước những va vấp đầu tiên trong cuộc đời".

Chia sẻ về ý nghĩa của "đứa con tinh thần" này, Shark Liên bày tỏ: "Tôi có nhiều giấc mơ và có cả kinh nghiệm trong việc theo đuổi những giấc mơ ấy. Từ giấc mơ thoát khỏi cái đói, cái nghèo, cái gian nan do chiến tranh để lại nhiều năm về trước... đạt được rồi, trong tôi bỗng hình thành khát khao cống hiến cho đất nước, xã hội.

Qua chuyến hành trình chinh phục những giấc viết vào những trang sách, tôi muốn tạo nguồn cảm hứng, thúc đẩy các độc giả cũng hình thành khát khao giống như mình, cũng như là có thêm chút niềm tin, chút lý tưởng. Để đưa câu chuyện cá nhân của tôi vào sách một cách chân thật nhất không phải là dễ. Những thương đau, đổ vỡ, những mặt trái, góc khuất... đưa tất cả vào sách, tôi sợ phải làm người thân của mình tổn thương. Tôi từng đắn đo rất nhiều về vấn đề ấy, nhưng để giúp những người trẻ trở nên ưu tú hơn, tôi sẵn sàng đối mặt với rủi ro".

Nói thêm về quan điểm một doanh nhân viết sách, "nữ cá mập" nhận định: "Việc ai đó khô khan hay ướt át, lãng mạn hay nhàm chán... nó phụ thuộc vào rất nhiều khía cạnh ở sâu thẳm bên trong cá nhân họ chứ không liên quan đến việc họ làm ở ngành nghề lĩnh vực nào. Theo tôi, người làm ngoại giao hay kinh tế vẫn có sự lãng mạn bên trong mình, chẳng qua mọi người không nhìn thấy mà thôi. Thậm chí, họ còn có thể vận dụng sự lãng mạn của mình để thành công. Khả năng thuyết trình, nói chuyện khéo léo, ăn mặc duyên dáng... một phần cũng bằng khả năng nhạy cảm lãng mạn bên trong mình đấy chứ!".

Thành công trong sự nghiệp và viên mãn ở cuộc sống đời thường nhưng Shark Liên thẳng thắn cho biết bà không định nghĩa được hạnh phúc, vì nó là cả một quá trình và cảm xúc rất riêng tư không phải công thức chung cho tất cả.

"Có thể cùng một việc, tôi làm được tôi thấy hạnh phúc, còn người khác lại không. Tuy nhiên, nếu muốn tôi diễn tả hạnh phúc ra sao, thì nó với tôi đơn giản chỉ là một cảm giác mà bên trong không có những giận hờn lo toan, sợ hãi, dằn vặt, ray rứt... Nếu kinh doanh không trong sạch, những cảm xúc tiêu cực đó vẫn đeo bám lấy bạn, dù thành công, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc", bà khẳng định.

Nữ doanh nhân bộc bạch rằng bà chưa bao giờ muốn phải đánh đổi bất cứ thứ gì đang có, thay vào đó bà chỉ muốn làm ra thêm, bồi đắp thêm, đặc biệt là những giá trị cho các bạn trẻ. Vì vậy, việc đánh đổi trong Shark Liên chưa bao giờ xảy ra.

"Tôi hạnh phúc khi và chỉ khi mọi người xung quanh tôi hạnh phúc, tiền bạc hay danh vọng không đánh đổi được. Nếu ai đó đang phải đánh đổi, tôi không cần biết mục đích, nhưng với tôi, cứ hễ phải “đánh đổi” thì các bạn nên soi xét lại bản thân. Nhiều người cho rằng đánh đổi là xứng đáng nhưng rõ ràng, hạnh phúc, tình cảm vốn là thứ vô giá, không có gì xứng đáng để đánh đổi", bà nói.

Khi được hỏi, nếu không đảm nhận vai trò Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, bà sẽ làm gì? Nữ doanh nhân vui vẻ cho biết: "Tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chắn vẫn sẽ là một người tử tế làm việc tử tế! Tôi từng nói, đứng trước hai hay nhiều sự lựa chọn, chọn một cái bạn sẽ không bao giờ biết được cuộc đời của mình ở tương lai trong những sự lựa chọn khác thế nào. Lựa chọn đôi khi cũng là sự đánh mất. Nhưng đừng hiểu lầm rằng hiện tại tôi chỉ làm Lãnh sự, tôi còn nhiều vai trò, vị trí khác nhau. Không làm việc này, tôi sẽ việc khác".

Bên cạnh đó, Shark Liên cũng tiết lộ bí quyết cân bằng gia đình và công việc của một người phụ nữ thành đạt.

Bà nói: "Cân bằng với tôi là phải công bằng, việc nào ra việc đấy, khi nào dành cho gia đình, khi nào dành cho công việc đều phải “sòng phẳng”, không đưa stress công việc về nhà và ngược lại. Phần nữa có lẽ do tôi may mắn vì có người chồng bao dung, khi nào tôi hơi mất cân bằng, anh sẵn sàng giúp tôi trở lại là chính mình".

Bận rộn công việc nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, Shark Liên sẽ dành cho gia đình và bản thân. Bà thừa nhận mình đam mê làm việc nên muốn tận hưởng cuộc sống ngay cả lúc bận rộn.

"Nếu rảnh rỗi hơn tí, tôi có nhiều “thú vui” khác để làm, chẳng hạn như đọc sách, nấu ăn, đạp xe, uống trà với chồng, xem phim với con,… Nói chung, mọi khoảnh khắc tôi sống đều có ý nghĩa và tôi thật sự thư giãn mỗi phút, mỗi giây", nữ doanh nhân chia sẻ.

Quang Hùng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/shark-lien-ngay-be-ngheo-doi-toi-mo-minh-duoc-an-no-202104301426161629.html