Shakhtar 2-1 Man City: Món quà từ Pep Guardiola

Man City đã phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này theo đúng những gì Pep Guardiola dự báo trước lượt trận cuối vòng bảng Champions League, và nó là đã mang tới niềm vui cho đội bóng Ukraine khi chiến thắng 2-1 này giúp Shakhtar Donetsk đoạt vé vào vòng knock-out.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Shakhtar Donetsk, HLV Pep Guardiola nhấn mạnh Man City sớm muộn cũng phải nhận thất bại nhưng đội bóng của ông sẽ trở lại ngay ngày hôm sau, tức họ đang tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực cho trận đại chiến với Man United tại Old Trafford cuối tuần này.

Trong khi đó, Shakhtar Donetsk cần có thêm 1 điểm trước Man City để chắc chắn giành vé vào vòng knock-out bất chấp Napoli có đánh bại Feyenoord tại Hà Lan ở trận đấu cùng giờ. Vì vậy mà màn kịch bản tại sân Metalist được nhiều người dự báo trước, và nó diễn ra theo đúng những gì mà người hâm mộ Napoli lo lắng.

Đội hình ra sân của Man City với nhiều cầu thủ trẻ và thường xuyên dự bị

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Pep Guardiola tung ra sân với nhiều gương mặt dự bị như Tosin Adarabioyo, Danilo, Eliaquim Mangala, Phil Foden hay Yaya Toure, Bernardo Silva trong trận đấu này, nhưng do danh sách đăng ký của Man City bị hạn chế nên một số cầu thủ trụ cột như Fernandinho, Gabriel Jesus, Leroy Sane vẫn "phải" thi đấu.

Cho dù ra sân với "đội hình 2", nhưng Man City vẫn chủ động nắm quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc, chỉ có điều độ sắc nét trong những pha tấn công không có khi họ thiếu đi những cầu thủ "châm ngòi" như David Silva (chấn thương) hay Kevin de Bruyne (bị treo giò).

Trong khi đó, Shakhtar Donetsk với tinh thần thi đấu quyết tâm hơn hẳn và họ càng tiến gần hơn đến tấm vé của mình khi chỉ mất 26 phút để có được bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền của Marlos, Bernard đã thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc, không cho Ederson cơ hội cản phá.

Chỉ 6 phút sau, đội chủ nhà đã có được bàn thắng thứ 2. Thủ thành Ederson đã lao ra cắt bóng hụt, tạo điều kiện cho Ismaily dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

Sau khi đón nhận hai bàn thua, Man City đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Dù vậy, họ lại thi đấu khá bế tắc. Nhìn chung, đội bóng của Pep Guardiola thi đấu rời rạc và thiếu đi sự nhiệt huyết.

Mãi tới phút bù giờ thứ 2, Man City mới tìm được bàn thắng sau pha lập công của tiền đạo vào sân thay người Aguero từ chấm phạt đền.

Man City nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải này

Thua trận 1-2, Man City đã cắt đứt chuỗi 20 trận toàn thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của mình (tính cả trận thắng Wolves sau loạt đá luân lưu). Tuy nhiên, thất bại của Pep Guardiola là món quà cho Shakhtar Donetsk bởi họ đã chính thức giành vé vào vòng 16 đội.

Như vậy, Man City kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng F sau 5 trận thắng và 1 trận thua. Nói như Pep Guardiola, đây là thất bại cần thiết của đội bóng và tất cả đang chờ đợi "Man xanh" sẽ trở lại như thế nào trong trận derby Manchester tại Old Trafford cuối tuần này.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov 6.5; Butko 6, Ordets 6.5, Rakitskiy 6, Ismaily 7 (Azevedo 64, 6); Stepanenko 6, Fred 6.5; Marlos 7 (Kovalenko 82), Taison 8, Bernard 7; Ferreyra 6 (Khocholava 89).
Ghi bàn: Bernard 26, Ismaily 32

MAN CITY (3-4-3): Ederson 5; Adarabioyo 5.5, Fernandinho 6 (Aguero 70, 6), Mangala 5.5; Danilo 5, Toure 6, Gundogan 6, Foden 6; B Silva 5, Gabriel Jesus 5.5, Sane 6 (Diaz 62).
Ghi bàn: Aguero 90 pen

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/shakhtar-21-man-city-mon-qua-tu-pep-guardiola-346-258679.html