Seville - địa danh hấp dẫn du khách hàng đầu Tây Ban Nha

Hiếm có chốn nào có thể vượt được Seville về tính kế thừa, cùng sự bảo tồn hầu như toàn vẹn mọi trang sử vẻ vang của mình, khiến địa danh này trở thành tụ điểm cuốn hút du khách hàng đầu Vương quốc Tây Ban Nha. 'Seville - trái tim của vùng Andalusia' là câu nói cửa miệng, đồng thời cũng là niềm tự hào của bất cứ người dân Seville nào.

Chính vùng đất Seville, thủ phủ của tỉnh cùng tên phía nam Tây Ban Nha là nơi đã sản sinh ra 2 vị Giáo hoàng La Mã quyền uy là Trajan (53-117) và Adrian VI (1459-1523). Seville còn là nơi xuất xứ các câu chuyện bất hủ về 2 nhân vật Don Joan của nhà hài kịch lỗi lạc người Pháp Molìere và Don Quichotte của tiểu thuyết gia Tây Ban Nha cự phách Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616), cũng như các vở opera huyền thoại như “Carmen” và “Viên thợ cạo thành Seville”…

Tên tuổi Seville ngay từ thuở sơ khai đã được chính thức công nhận bởi giới lãnh chúa Ảrập, kế đến là các hoàng đế công giáo và muộn hơn là giới thương buôn Âu lục. Nhà hàng hải gạo cội Christopher Columbus (1451-1506) từng rong ruổi dọc các con phố chật hẹp của Seville, nhằm kiếm tìm nguồn vật chất cho các chuyến thám hiểm tiếp nối…

Còn các danh họa Tây Ban Nha cận đại lỗi lạc như Diego Velázquez (1599-1660), Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), hay Francisco Zurbarán (1598-1664) đã hoàn thành những bức vẽ nổi tiếng nhất của mình chính tại nơi đây.

Đôi bờ sông Guadalquivir thơ mộng là chốn dạo chơi thư giãn lý tưởng… Hầu như ở Seville quá khứ và hiện tại luôn được trộn lẫn với đường nét thật khó tả. Vào đầu xuân, mùi hương quyến rũ của hoa nhài và hoa cam phảng phất khắp thành phố, xen lẫn với tiếng chim hót rộn ràng mỗi sáng là tiếng nước đổ từ các đài phun hiện diện khắp nơi, khiến du khách thập phương cữ ngỡ mình đang ở đồng thời tại cả Yemen, Ấn Độ, Italia và Argentina cùng một lúc.

Đường nét cổ kính xen lẫn vẻ hiện đại ở khu trung tâm Seville.

Seville quả đúng là một đô thị tiêu biểu của phía Tây Ban Nha, với điệu nhạc thánh thót trên lưng ngựa của giới mục đồng giữa đàn bò tót đông đúc chốn ngoại ô. Còn khu phố Santa Cruz đặc trưng cho nền kiến trúc châu Âu cổ qua những đường phố nhỏ hẹp, đan xen bởi những ngôi nhà vườn rộng chìm giữa muôn sắc hoa. Dọc con phố thương mại Sierpes sầm uất là những nhóm nhạc công nghiệp dư đủ màu da đang biểu diễn phục vụ khách bộ hành, các cô gái Digan đứng sau quầy bán hoa cẩm chướng hay nhành nguyệt quế,…

Người Seville không hề biết tới khái niệm stress, sự thảnh thơi mãn nguyện hiện diện khắp nơi. “Mọi người ở đây chỉ có nhảy múa và ca hát quanh năm. Đó chính là triết lý cuộc sống của chúng tôi”, như nguyên văn lời thổ lộ của một phụ nữ Seville “chính gốc”.

Dòng du khách bất tận là cảnh tượng thường nhật tại chốn này, nhưng không làm xáo trộn nếp sống cố hữu của cư dân Seville. Người ta cứ vô tư chăm tỉa cây cối trong các khuôn viên, hay lau chùi đồ đạc trước hiên nhà. Con trẻ vẫn mặc nhiên nô đùa ngoài phố, đàn ông thì mạn đàm không ngớt về trận bóng đá hoặc trận đấu bò gay cấn nào đó, còn phụ nữ lại âm thầm sửa soạn cho dịp lễ gia đình sắp tới… Xin hãy đến với Seville, để được chu du và mục kích một xứ sở tuyệt đẹp và thanh bình.

Trần Hồng (theo National Geographic)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/seville-dia-danh-hap-dan-du-khach-hang-dau-tay-ban-nha-510109/