'Seungri sẽ nghĩ gì nếu em gái bị bạn thân cưỡng hiếp và quay clip?'

'Seungri sẽ nghĩ gì khi chính em gái anh ta bị Jung Joon Young cưỡng hiếp và quay clip, gửi vào nhóm chat?', một bình luận 'viral' trên mạng chất vấn hành vi tàn nhẫn của nhóm bạn.

"Nhục mạ, hiếp dâm, bỏ thuốc phụ nữ trong khi fan 99% là nữ giới. Người hâm mộ thương tiếc gì ở một người sẵn sàng coi các cô gái như bạn là trò đùa để tiêu khiển?", bình luận của độc giả Chu An trên fanpage K Crush nhận được 3.500 lượt đồng tình.

Nữ độc giả này lên tiếng khi vẫn còn nhiều người thương cảm cho Seungri, Jung Joon Young và những sao nam trong vụ chat nhóm và phát tán clip sex. Có không ít tin nhắn đề cập đến việc "cưỡng hiếp" và hành hạ các cô gái. Trên thực tế, dù không lên đến 99%, tỷ lệ fan nữ của các sao nam này cũng vào khoảng 70, 80%.

Và một bình luận "viral" dữ dội trên mạng xã hội Hàn Quốc đặt ra giả thiết tàn nhẫn: "Seungri sẽ cảm thấy thế nào khi chính em gái của anh ta bị Jung Joon Young chuốc thuốc, cưỡng hiếp rồi quay video và tung vào nhóm chat có anh ta trong đó. Có lẽ, đến lúc đó, anh ta mới thực sự đau đớn vì những điều mình gây ra".

Thôi đừng "rụng trứng"

"Thừa nhận đi, nếu đó là Seungri thì các người cũng sẵn sàng để anh ấy làm thế thôi" là một trong những bình luận (đã được gọt bớt mức độ tục tĩu) thể hiện lòng hâm mộ mù quáng, khiến các cư dân mạng khác truyền tay nhau trong phẫn nộ.

Đã từ lâu, việc hâm mộ hay yêu thích một nam diễn viên hay ca sĩ đẹp trai nào đó đã được diễn tả bằng từ "rụng trứng", một từ đề cập thẳng đến vấn đề tình dục và sinh sản. "Muốn có bầu quá", "Anh ơi con mình nè" (kèm hình vẽ có bầu) là cách hàng triệu cô gái bình luận dưới bức ảnh một anh chàng đẹp trai nào đó.

"Seungri sẽ cảm thấy thế nào khi chính em gái của anh ta là đối tượng của Jung Joon Young?", trích một bình luận trên mạng. Ảnh: MK.

"Seungri sẽ cảm thấy thế nào khi chính em gái của anh ta là đối tượng của Jung Joon Young?", trích một bình luận trên mạng. Ảnh: MK.

Chính vì vậy, khía cạnh tình dục của thần tượng từ những tưởng tượng sâu kín trong tâm trí người hâm mộ đã được cụ thể hóa thành từ ngữ buông tuồng, nhan nhản khắp mạng xã hội. Ai cũng nghĩ đó chỉ là câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng hàng triệu lần bình luận như vậy gộp thành thứ văn hóa hâm mộ dễ dãi đầu môi.

Trong các fanfic (truyện fan tự viết) ngập tràn trong giới hâm mộ, cũng có rất nhiều chuyện mang đậm yếu tố người lớn, khi thần tượng được vẽ ra hình ảnh trác táng, đa tình, quan hệ thể xác với nhiều cô gái... và rất quyến rũ. Những người hâm mộ nữ chỉ không ngờ đến một điều, những thứ họ vẫn tưởng tượng trong các fanfic trở thành sự thật theo một cách xấu xí nhất.

"Khi khắp nơi réo tên cậu trong vòng nghi vấn, tôi vẫn ghé từng trang, bình luận mong mọi người hãy đợi tin chính thức. Và rồi chỉ vài giờ sau đó, những người là fan như tôi đều phải chết lặng. Cảnh hỗn loạn ở sân bay ngày hôm nay và cả những lời chửi bới từ tất cả mọi người, tôi tin là cậu sẽ khắc ghi cả đời", một người hâm mộ ẩn danh của Jong Joon Young viết trên trang K Crush.

Văn hóa hâm mộ có những mặt tích cực nhưng cũng đầy mặt trái và góp phần dung dưỡng những thần tượng sa đọa. Ảnh: CNN.

"Ngày hôm nay một khoảng trời thanh xuân của tôi sụp đổ", một fan khác chia sẻ. Những bình luận buồn bã chân thành này nhận được sự động viên từ cư dân mạng, nhưng vẫn còn rất nhiều lời bênh vực nam ca sĩ và nhắm mắt bác bỏ mọi thông tin tiêu cực những ngày qua.

Jung Joon Young chính là ngôi sao ngỗ ngược đã được dung dưỡng mù quáng. Năm 2016, anh này từng dính scandal quay lén và phát tán clip sex của bạn gái cũ, bị cô này tố cáo nhưng dàn xếp êm xuôi và đường đường chính quay lại giới giải trí trong sự ủng hộ của người hâm mộ.

Nếu từng lầm tưởng vào nhân cách tốt đẹp của thần tượng, chính những người hâm mộ này, xét về một góc độ nào đó, cũng là nạn nhân của văn hóa thần tượng. Nhưng chính sự dung dưỡng mù quáng của họ là một phần nguyên nhân dẫn đến nỗi đau ngày hôm nay.

"Anh ấy là thiên thần, cô ta là kẻ dụ dỗ"

Đã hàng thập kỷ, giới giải trí vẫn là nơi dung dưỡng lối sống sa đọa. Những thần tượng trác táng vẫn có được sự nghiệp và được ngưỡng mộ, chỉ khi vấp phải biến cố nghiêm trọng mới có nguy cơ thân bại danh liệt. Còn lại, người ta vẫn sẵn sàng chấp nhận sự "lắm tài nhiều tật", xua tay cho qua dù thần tượng có phạm lỗi lầm lớn đến đâu.

Khi sao nữ và sao nam đều có lối sống buông thả, người hâm mộ nghiêng về bênh vực sao nam. Ảnh: AllKpop.

Thật khó để xác định Seungri và nhóm bạn nổi tiếng đã sống như vậy trong bao nhiêu năm ở trên đỉnh cao, thường xuyên giao lưu với người hâm mộ và tỏ ra là những anh chàng trong sáng, dễ thương. Nhưng trong thời gian đó, nhiều người cũng gặp vô số bê bối, hầu như lần nào cũng được người hâm mộ bênh vực và tha thứ.

T.O.P, một thành viên Big Bang khác, từng dính bê bối sử dụng chất kích thích tại nhà riêng cùng nữ thực tập sinh tai tiếng Han Seo Hee. Nhưng qua vụ việc, người hâm mộ vẫn dành sự thương cảm, xót xa cho T.O.P, danh tiếng của anh và Big Bang và coi Han Seo Hee như "con ác quỷ" rủ rê nam thần tượng đàn anh sa ngã.

Goo Hara đã là nạn nhân còn phải quỳ gối van xin kẻ quay lén và đe dọa mình. Ảnh: Sports Chosun.

Trong khi đó, với lối sống phóng khoáng và chơi bời của mình, khó có thể khẳng định T.O.P lại là một thiên thần với tính cách ngây thơ. Điều này cũng thể hiện sự coi thường đối với nữ giới và lòng hâm mộ mù quáng có thể "biến to thành nhỏ, từ nhỏ thành không có" đối với lỗi lầm của thần tượng.

Khi nữ ca sĩ Goo Hara bị bạn trai cũ Choi Jong Bum đe dọa cô bằng clip sex, ít ai tin lời cô. Chỉ đến khi đoạn video cô quỳ gối khóc và van xin bạn trai cũ được tung ra, dư luận mới sững sờ.

"Một phụ nữ đã là nạn nhân mà còn phải quỳ gối van xin thủ phạm không tung clip hủy hoại danh tiếng của mình. Còn những tên đàn ông quay lén clip sex với các cô gái, tung lên nhóm chat để bình luận ghê tởm với nhau thì vẫn được người hâm mộ kêu gọi lòng thương cảm", trích từ một bình luận cũng "viral" dữ dội từ mạng xã hội Hàn Quốc vào hôm qua (12/3).

Hạ Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/seungri-se-nghi-gi-neu-em-gai-bi-ban-than-cuong-hiep-va-quay-clip-post924548.html