Set 'đồ của ngoại, đồ của bố', nếu Sơn Tùng M-TP không mặc thì Vbiz này ai dám mặc!

Thay vì chạy theo xu hướng, thì giọng ca gốc Thái Bình luôn là người tạo ra xu hướng cho riêng mình. Song không phải set đồ nào của nam ca sĩ người ta cũng dám áp dụng dù chỉ một lần.

Công tâm mà nói, trong số các nam ca sĩ hot hit Vbiz hiện nay, Sơn Tùng M-TP vẫn luôn là người có gu thời trang thú vị nhất, khác lạ nhất, biến hóa nhất. Thành thử nhiều lúc cũng… khó cắt nghĩa nhất.

Các bộ cánh của Sơn Tùng diện đều mang một sắc thái riêng và thể hiện được “cái tôi” của người mặc.

Thay vì chạy theo xu hướng, giọng ca Thái Bình luôn tạo ra xu hướng cho riêng mình. Nhưng xu hướng của Sơn Tùng không phải ai cũng dám áp dụng, dù chỉ một lần. Không ít lần phong cách thời trang của nam ca sĩ sinh năm 1994 bị cho là “thảm họa”.

Mới đây nhất, style của anh chàng đã lên một “level” dị hơn: mặc suit, đeo kính quấn khăn như một cụ già thứ thiệt. Sẽ không có gì để dân tình bàn tán nếu Sơn Tùng chỉ mặc mỗi bộ suit, đeo kính râm cool ngầu cơ bản.

Nhưng dễ gì giọng ca “Chạy Ngay Đi” lại chịu an toàn như thế. Và thế là, anh làm ngay cú chốt hạ bằng cách quấn thêm khăn lụa, mà hẳn phải là khăn lụa màu hồng. Đây là set đồ “bà ngoại” của nam ca sĩ.

Ngay lập tức set đồ gây tranh cãi trái chiều. Người khó tính sẽ được dịp chê bai Tùng làm lố. Còn tất nhiên, người vốn đã quá quen với những phong cách dị biệt của anh chàng thì lại thấy set này vẫn thuộc phạm vi chấp nhận được.

Hết set đồ “bà ngoại” thì đến set “đồ của bố”. Còn nhớ trong năm 2017 khi tham gia Seoul Fashion Week , Sơn Tùng gây choáng với set đồ trông như “đồ của bố” bao gồm áo bomber và quân tây.

Nhiều ý kiến của fan cho rằng: “Áo thì thiếu còn quần thì thừa. Chưa kể đôi giày “khủng bố” càng khiến Sơn Tùng xưa ơi là xưa, cổ ơi là cổ!”

Set đồ độc - lạ này do nam ca sỹ tự quyết thay vì nhờ stylist.Ngoài những lời khen ngợi có cánh thì cũng không ít ý kiến cho rằng set đồ quá khổ này không phù hợp với người có vóc dáng nhỏ nhắn như Tùng.

Tiếp theo là set “quần què” bên mất bên còn. Chiếc quần được biến tấu kỳ dị với 2 đường rạch ngang gần như cắt đôi một ống, ống còn lại bị xén đến 2/3. Như thể chưa đủ đặc biệt, nhà thiết kế còn in đậm họa tiết chữ in nguệch ngoặc lên khắp chiếc quần, để biến nó thành sản phẩm hoàn chỉnh cộp mác “cái bang”.

Chiếc quần được diện kèm mẫu thắt lưng vải đen khá trẻ con, mang đậm dấu ấn của những năm 90 thế kỷ trước.

Hoàn thiện set đồ “khó đỡ” trên là chiếc mắt kính chuồn to không có gì ăn nhập với tổng thể.

Trong khi những chiếc áo sơ mi với phần tay dài thượt đang được các tín đồ thời trang trên thế giới ưa chuộng, thì Sơn Tùng lại biến nó thành mẫu trang phục “khó đỡ”. Có thể thấy chiếc áo này hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của nam ca sĩ.

Đặc biệt hơn, anh lại lựa chọn chiếc quần jeans xắn gấu ống rộng không biết là hot trend năm nào và đôi giày thể thao vàng chóe để hoàn chỉnh diện mạo vô cùng khó hiểu.

Tại tour diễn mừng sinh nhật, Sơn Tùng cũng khiến người khác “phát ngốt” với mốt áo quây, khoác nhung và quấn khăn. Chiếc áo cúp ngực có vẻ như khiến vẻ nam tính của anh mất đi hoàn toàn.

Hết cúp ngực xong lại đến áo crop-top ai dám thử như giọng ca “Lạc trôi” bây giờ. Kiểu trang phục mà từ trước đến nay hầu như chỉ có các chị em yêu thích.

Vincent

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/set-do-c%E1%BB%A7a-ngo%E1%BA%A1i-do-c%E1%BB%A7a-bo-neu-son-tung-m-tp-khong-m%E1%BA%A1c-thi-vbiz-nay-ai-dam-mac-4492317.html