Sergio Ramos tự tin thái quá và không mong được nhớ là hậu vệ

Ở tuổi 32, Sergio Ramos vẫn xuất sắc. Người ta cũng thấy ngôi sao người Tây Ban Nha trở nên đa năng hơn bao giờ hết.

Sergio Ramos đã đứng trong ngôi đền của những hậu vệ vĩ đại trên thế giới. Người thủ lĩnh ở trung tâm hàng phòng ngự Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha trải qua nhiều năm với hình ảnh dũng mãnh và kinh nghiệm nơi trái tim hàng phòng ngự.

Song song đó, Ramos còn lao lên đánh đầu ghi bàn ở những tình huống cố định. Trong trận thua tuyển Anh 2-3 hôm 16/10, cầu thủ này chiến thắng ở pha không chiến vào cuối trận. Hậu vệ "La Roja" chọn điểm rơi của bóng chính xác và có pha dứt điểm hoàn hảo.

Sergio Ramos đang đá rất tự do từ Real Madrid đến tuyển Tây Ban Nha.

Sergio Ramos muốn đá như tiền đạo

Ramos, sau khi chìm đắm trong quá nhiều vinh quang, của năm 2018 đang khiến người ta nhớ đến mình với hình ảnh không phải một hậu vệ. Điều này nghe thật lạ lùng. Anh thích dâng cao tấn công, bỏ phòng ngự và chơi tự do. Nhờ điều đó, hiệu suất ghi bàn của Ramos còn tốt hơn cả tiền đạo.

Trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, Sergio Ramos sau bàn thắng vào lưới tuyển Anh đã có 16 pha lập công, thành tích đáng nể nếu nhìn vào vị trí thi đấu. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đang hướng tới kỷ lục cân bằng thành tích của Fernando Hierro huyền thoại, sở hữu 22 bàn ở "La Roja".

Nhìn cách Ramos thi đấu trên sân, tất cả đều thấy anh muốn sắm vai là tiền đạo hơn hậu vệ. Trùng hợp từ Real Madrid đến ĐTQG, cựu sao Sevilla chơi đúng một kiểu. Anh đá tự do thật. Không chỉ ở những pha bóng chết, Ramos nhiều lần xuất hiện trong vùng cấm như trung phong săn bàn.

Hồi tháng 9, tờ Marca từng giật tít: "Ai đó nên hạn chế sự tự do của Ramos". Bình luận đó được rút ra sau những gì cầu thủ này thể hiện trước Espanyol với hơn 2 lần bỏ hàng thủ và nhô cao tham gia tấn công. Không còn ai nhận ra người hậu vệ lẫy lừng nữa. Anh như vào vai một "người khác".

Sau trận thua tuyển Anh, nhà báo Padraig Whelan phân tích Ramos có hơi hướng ảo tưởng về năng lực bản thân một cách thái quá. Anh muốn chơi hay dở tùy hứng. Trước những đối thủ lớn, ngôi sao "La Roja" thi đấu tập trung. Còn với các trận đấu kiểu UEFA Nations League, Ramos thích màu mè.

Sự phóng khoáng của Sergio Ramos có khi đẩy đội nhà vào rủi ro.

Thủ chắc rồi hãy tấn công, Ramos!

Sergio Ramos vẫn chứng minh được khả năng ghi bàn xuất sắc, tuy nhiên, điều đó là vô nghĩa khi Tây Ban Nha sau 90 phút phải nhận thất bại. Nhìn lại 3 bàn thua của "La Roja", ngôi sao 32 tuổi không hề cho thấy tác động nào lên hàng thủ. Anh chỉ huy các vệ tinh xung quanh rất kém.

Cách Ramos thể hiện ở Sevilla thậm chí khiến nhà báo Alfredo Relano của AS phải lên tiếng cảnh báo, "Ramos cần tập trung hơn". Cầu thủ này nên biết mình chơi trong vai trò nào. Không ai cấm đoán Ramos dâng cao tấn công, nhưng trước hết cần tạo ra bức tường thép trước khung thành.

Một đội bóng mạnh luôn phải có sự kiên cố từ hàng thủ. HLV Luis Enrique biết điều này và đang cố gắng xây dựng điều đó. Tuy nhiên, Sergio Ramos lại muốn người ta biết đến mình không phải với tư cách một hậu vệ. Rồi trong màu áo Real Madrid, người thủ quân CLB cũng chơi như vậy.

Sergio Ramos cần tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự hơn.

Cách chơi của Ramos mang đến những rủi ro lẫn bất ngờ. Khi Real Madrid tấn công, họ sẽ có mũi tiêm kích bất thình lình lao lên dứt điểm. Song song đó, khoảng trống sẽ xuất hiện nhiều hơn nếu Sergio bỏ vị trí. Nhìn lại 90 phút tại Sevilla, Ramos như người vô hình trong 3 tình huống đội nhà thủng lưới.

Theo dõi Sergio Ramos thi đấu, nhà báo Alfredo Relano có nhớ lại một câu chuyện tiếu lâm về hai người xứ Basque vào rừng hái nấm. Khi đi sâu vào rừng, một người chỉ vào cây nấm và thốt lên: "Nhìn kìa, chiếc Rolex". Anh bạn còn lại bảo rằng: "Tập trung, Patxi, chúng ta ở đây để hái nấm".

Với Sergio Ramos, anh cần tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự hơn.

Nguyên Trí

Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sergio-ramos-tu-tin-thai-qua-va-khong-mong-duoc-nho-la-hau-ve-post885333.html