Sergio Ramos: 'Tôi rời đây, ở đây như đám ma'

Thủ quân và HLV của tuyển Tây Ban Nha đối mặt với một loạt câu hỏi khó trong họp báo trước trận đấu với Bồ Đào Nha trong ngày 15/6. La Roja đang nỗ lực vượt qua khủng hoảng.

Tuyển Tây Ban Nha tập luyện trước trận gặp Bồ Đào Nha Sau khủng hoảng sa thải HLV ngay trước giải đấu, tuyển Tây Ban Nha cùng nhau luyện tập trước trận đấu đầu tiên gặp Bồ Đào Nha.

“Tôi sẽ rời phòng họp báo này vì mọi thứ ở đây như đám ma trong khi chúng tôi có trận đấu World Cup vào ngày mai. Chúng ta phải vui vẻ chứ”. Với câu phát biểu đó Sergio Ramos và HLV tạm quyền Fernando Hierro nhanh chóng rời phòng họp báo ở SVĐ Fisht ở Sochi, nơi có hơn trăm phóng viên ngồi chật kín phòng họp.

Họ xuất hiện muộn và biến mất chỉ sau hơn 10 phút trả lời hàng loạt các câu hỏi, phần lớn tập trung vào cuộc khủng hoảng của La Roja sau khi HLV Julen Lopetegui bất ngờ bị sa thải chỉ hai ngày trước khi Tây Ban Nha ra quân trận đầu.

Tân HLV Fernando Hierro không giấu nổi sự lo lắng, bồn chồn trong buổi họp báo ở Sochi. Ảnh: Thanh Tuấn.

Sự lo lắng của Hierro

Tới trễ 10 phút, cả hai bước vào với nụ cười tươi trên mặt. Nhưng sau đó sự bồn chồn, lo lắng xâm chiếm toàn bộ khuôn mặt tân HLV Fernando Hierro. Cựu thủ quân của “Kền kền trắng” liên tục vuốt tay lên mặt, cổ, ánh mắt buồn và lo lắng. Sergio Ramos giữ được bình tĩnh và trả lời phần lớn các câu hỏi khó.

Cuộc họp báo ở Sochi rõ ràng rất được mong chờ. Dư luận muốn biết tình hình tuyển Tây Ban Nha như thế nào sau cú sốc Lopetegui. Đã có thông tin một số cầu thủ bất đồng với cách hành xử của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales khi cách chức HLV ngay tại giải đấu lớn.

Real Madrid như trút thêm dầu vào lửa khi quyết định giới thiệu HLV Lopetegui tại sân Bernabeu chỉ một tiếng trước cuộc họp báo của tuyển Tây Ban Nha.

Lopetegui mới hôm 22/5 ký bản hợp đồng gia hạn tới năm 2022 với RFEF. Người trực tiếp đàm phán và vận động hợp đồng này là Chủ tịch Rubiales, người mới nhậm chức từ hồi tháng 4.

Nói cách khác đây là dự án lớn đầu tiên của ông. Cú đào tẩu được đạo diễn bởi ông trùm Jorge Mendes rõ ràng là cú tát mạnh đối với vị tân chủ tịch Rubiales. Và ông Rubiales có quyền giận dữ.

“Tôi sẽ rời phòng họp báo này vì mọi thứ ở đây như đám ma ", Sergio Ramos phát biểu trước khi rời khỏi phòng họp báo.

Hai con số Rubiales hay nói nhiều tới nhất là 2 và 5. Đó là 2 ngày và 5 phút. Rubi được gọi để báo đúng 5 phút trước khi Real Madrid công bố thông tin trên trang web và việc công bố này được đưa ra đúng 2 ngày trước khi La Roja ra quân.

Hành động của Lopetegui có đúng hay không? Câu trả lời là không. Không chỉ là mới chưa đầy một tháng sau khi ký hợp đồng mới, Lopetegui và người đại diện của mình, ông trùm “lật độ” Jorge Mendes, đã đi đàm phán với người chủ mới.

Tiếp tục lối đá đẹp

Một số HLV có thể biện hộ cơ hội làm việc cho Real là chỉ một lần trên đời. Điều gây bức xúc là cả HLV Lopetegui và Real đều không hề thông báo trước để Chủ tịch Rubiales chuẩn bị phương án dự phòng. Ông chỉ biết khi sự đã rồi.

Giới phân tích nói Lopetegui hoàn toàn thông tin cho Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha về việc ông được Real Madrid. Đó là cơ hội cả đời của một HLV. Và Lopetegui cũng hoàn toàn có thể khẳng định quyết tâm chiến thắng ở World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha trước khi nói lời tạm biệt.

Giờ thì Lopetegui mất cơ hội xuất hiện tại World Cup, còn Tây Ban Nha thì đứng trước cú sốc mà không ai chắc là toàn đội có thể vượt qua được.

Những thử nghiệm chiến thuật mà Lopetegui thử nghiệm, không ai chắc Fernando Hierro sẽ tiếp tục triển khai dù vị tân HLV mới nói trong họp báo rằng ông sẽ tiếp tục lối đá đã được xây dựng suốt 2 năm qua - trong đó nhấn mạnh tới quyền kiểm soát bóng và duy trì “bóng đá đẹp”.

Ông Hierro nói sẽ tiếp tục duy trì lối đá đẹp của Tây Ban Nha. Ảnh: Thanh Tuấn.

HLV Joachim Low của tuyển Đức nói trong họp báo hôm 13/6: “Các cầu thủ của Tây Ban Nha đã thi đấu với nhau gần 10 năm, họ không phải mới hòa nhập với nhau lần đầu. Đó vẫn là đối thủ rất mạnh”.

Ông Low dù vậy hẳn là đang lịch sự. Tuyển Tây Ban Nha vốn luôn bị cuốn vào chia rẽ giữa các nhóm cầu thủ Real Madrid và Barcelona. Giai đoạn vàng của bóng đá Tây Ban Nha từ 2008-2012 có công rất lớn của hai cựu thủ quân Iker Casillas và Xavi để xóa bỏ sự chia rẽ này.

Sẽ không dễ dàng để điều này lặp lại - đặc biệt khi Real Madrid gây khủng hoảng cho tuyển Tây Ban Nha ngay trước giải đấu lớn nhất hành tinh. Phòng thay đồ của La Roja sẽ thế nào giữa nhóm cầu thủ của Real và phần còn lại, đặc biệt là các cầu thủ Barcelona.

Tại họp báo ra mắt HLV mới, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez chỉ trích việc sa thải Lopetegui là “phản ứng lố bịch do hiểu lầm và tự ái, nhắm để làm tổn thương tới Real Madrid”. Lopetegui thì tuyên bố “Hôm qua là ngày buồn nhất của tôi, kể từ ngày tôi mất mẹ”.

Vẫn tham vọng

Quay lại với Tây Ban Nha, Ramos nói: “Bóng đá dạy chúng ta nhiều trong những lúc khó khăn như này. Khó khăn có nhưng đó cũng là cơ hội để chúng ta trưởng thành. Mọi người chỉ nên tập trung vào khía cạnh thể thao, mọi người chỉ nên tập trung vào mục tiêu World Cup”.

Đội trưởng của Tây Ban Nha nói “chúng tôi vẫn có tham vọng, vẫn là đội hình như mọi khi, không ai là vượt trên tập thể đó”. Ramos cũng thừa nhận Cristiano Ronaldo sẽ là đối thủ nguy hiểm trong trận đấu đầu với Bồ Đào Nha khi có “phong độ chói sáng cuối mùa giải”.

“Tôi hy vọng Ronaldo sẽ không có trận đấu tốt nhất của mình”, anh nói.

Hierro trên cương vị huấn luyện mới chỉ dẫn dắt Real Oviedo ở giải hạng hai Tây Ban Nha. Ông làm giám đốc thể thao cho RFRE trong giai đoạn 2007-2011 dưới thời 2 HLV rất khác nhau là Luis Aragones và Vicente Del Bosque.

Dù là cầu thủ rất có ảnh hưởng, huấn luyện sẽ là một thử thách mới với cựu thủ quân của Real Madrid. Ông nói cả ba trận vòng bảng sẽ là “ba trận chung kết nhỏ”. Với Ramos, thì dù thế nào thì Tây Ban Nha cũng không thể thất bại.

Vì nếu thất bại, “không có gì là có thể biện hộ được”.

Thanh Tuấn (từ Sochi)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sergio-ramos-toi-roi-day-o-day-nhu-dam-ma-post851640.html