Seoul – Incheon 0-0: Không có Công Phượng, Neroazzurre dứt mạch trận toàn thua

Incheon United đã có 1 trận đấu hay nhất ở K League mùa này, khi cầm hòa không bàn thắng trước FC Seoul hùng mạnh, vốn đang có chuỗi 2 trận toàn thắng ở giải VĐQG. HLV Lim Joong Yong đã không tung tiền đạo của tuyển Việt Nam – Nguyễn Công Phượng – ra sân 1 phút nào, và đó chính là điều luyến tiếc nhất với người hâm mộ Việt Nam đang ủng hộ Incheon.

Ông Joong Yong đã sử dụng cả 3 quyền thay người trong suốt 90 phút thi đấu tại SVĐ Seoul World Cup để đưa vào sân 3 cầu thủ bản xứ. Ông thay tiền vệ người Thụy Điển – Jiloan Hamad bằng Beom Kyung Choi ở phút thứ 46, thay Lee Joon Suk bằng Jeong Dong Yun ở phút thứ 84 và thay Bo Seob Kim bằng Chang Jing Moon ở phút thứ 87.

Tất cả sự lựa chọn nhân sự của ông Joong Yong, từ đội hình xuất phát đến thay người dự bị đều có vẻ hợp lý khi Incheon chơi một trận đấu cực kỳ quả cảm chống lại một trong những đội bóng mạnh nhất của K League mùa này, và lại phải làm điều đó dưới áp lực của đám đông khán giả trên sân đối phương.

Dù không thể ghi bàn thắng nào và đã trải qua chuỗi 5 trận không thể “điểm hỏa” thành công, Incheon vẫn giành được 1 điểm trên sân của FC Seoul, chặn đứng chuỗi 6 trận thua liên tiếp (bao gồm 5 trận thua ở đấu trường K League, và trận thua có tỷ số 0-1 mới đây ở Cúp Quốc gia trước đội bóng… hạng 3 là Cheongju).

Kết quả này, cộng với trận thua 2-4 của Jeju United trước Gangwon (dù Jeju được thi đấu hơn người) đã giúp cho Incheon tạm vươn lên vị trí… áp chót trên bảng xếp hạng K League mùa này với 5 điểm, hiệu số bàn thắng bại vẫn đang là 4-15. Chỉ có 4 điểm sau 8 vòng đấu, đội bóng đến từ đảo Jeju xinh đẹp tiếp tục quay lại với vị trí… bét bảng.

Trận đấu đã cho ra kết quả cuối cùng, nhưng giới mộ điệu vẫn đánh giá rằng, nếu ông Joong Yong mạo hiểm hơn, tung Công Phượng vào sân, dù chỉ trong 5 – 10 phút ngắn ngủi, biết đâu anh sẽ tạo đột biến, mang lại bàn thắng hiếm hoi cho Incheon United. Nên nhớ, CP23 đã 5 lần tạo cơ hội ghi bàn cho các đồng đội ở mùa giải năm nay, chỉ tiếc là, anh không có đối tác ăn ý trên hàng tấn công.

Ở vòng đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 27-4, Incheon sẽ đối đầu với Seongnam (đội bóng hiện đang xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng, có 11 điểm sau 8 vòng đấu). Đó sẽ là một thách thức khác của ông Joong Yong và các học trò, khi họ muốn tìm kiếm chiến thắng đầu tiên dưới “triều đại” của Joong Yong.

Vị HLV người Hàn Quốc đương nhiên không muốn bắt đầu công việc mới với chuỗi… 3 trận không thể giành chiến thắng. Tìm kiếm bàn thắng và tìm kiếm chiến thắng là yêu câu tiên quyết ngay vào lúc này của Incheon, và đây là lúc ông Joong Yong, dù có “ác cảm” với Công Phượng hay không, cũng liếc về chỗ của anh và đưa ra quyết định…

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/seoul-incheon-00-khong-co-cong-phuong-neroazzurre-dut-mach-tran-toan-thua-588454.html