SEA Games 31: Khán giả 'tiếp lửa' cho vận động viên Jujitsu

Chiều 14/5, các trận đấu đầu tiên của bộ môn Jujitsu trong khuôn khổ SEA Games 31 chính thức bước vào tranh tài. Rất đông khán giả đã đến Nhà thi đấu huyện Đan Phượng để cổ vũ cho các vận động viên đội tuyển Jujitsu Việt Nam.

Háo hức đến từ sớm

Dù lịch thi đấu diễn ra vào buổi chiều nhưng ngay từ trưa một số khán giả đã đến Nhà thi đấu huyện Đan Phượng háo hức đón chờ các màn tranh tài. Jujitsu là môn thể thao còn lạ lẫm với nhiều người nhưng do lần đầu tiên huyện Đan Phượng đăng cai tổ chức một môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games nên nhiều người dân trên địa bàn rất háo hức chờ đợi đến ngày khởi tranh.

Nhiều người dân Đan Phượng đến từ sớm để cổ vũ cho các vận động viên Jujitsu.

Nhiều người dân Đan Phượng đến từ sớm để cổ vũ cho các vận động viên Jujitsu.

Theo lịch của Ban Tổ chức, trận thi đấu đầu tiên của môn Jujitsu mới chính thức bắt đầu nhưng từ 12 giờ 5 phút, vợ chồng bà Vi Thị Mùi (67 tuổi, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng) và đứa cháu nhỏ đã di chuyển đến Nhà thi đấu huyện Đan Phượng để xem thi đấu. Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, bà Vi Thị Mùi cho biết, hôm qua, vợ chồng bà cũng đến xem thi đấu môn Kurash tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức.

“Sau 19 năm Việt Nam mới đăng cai tổ chức SEA Games trở lại nên vợ chồng tôi rất háo hức đón chờ. Đặc biệt, đây lại là lần đầu tiên huyện Đan Phượng được tổ chức một môn thi đấu của SEA Games nên vợ chồng tôi rủ nhau đi sớm để tìm chỗ ngồi đẹp và cũng để tận hưởng không khí Đại hội trên quê hương” - bà Mùi chia sẻ thêm.

Các khán đài bên trong Nhà thi đấu Đan Phượng đều chật người xem.

Cũng háo hức không kém, chị Nguyễn Thị Nhạn, 49 tuổi, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cùng các hội viên phụ nữ của thôn có mặt từ rất sớm tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng với bộ trang phục áo cờ đỏ sao vàng nổi bật. Tranh thủ đến sớm, chưa tới giờ thi đấu, chị Nhạn và các chị em rủ nhau tạo dáng, check in bên ngoài Nhà thi đấu. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, phấn khởi chờ đón sự kiện trọng đại trên quê hương phong trào “phụ nữ ba đảm đang”.

Chị Nhạn hào hứng cho biết: “Huyện Đan Phượng được Ban Tổ chức SEA Games 31 và TP Hà Nội lựa chọn tổ chức môn Jujitsu là một vinh dự, niềm tự hào rất lớn nên chúng tôi kêu gọi chị em phụ nữ mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng như nhân lên niềm tự hào dân tộc”.

Những nữ cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng nổi bật.

Trong số hàng trăm khán giả đến Nhà thi đấu huyện Đan Phượng xem môn Jujitsu chiều nay cũng có nhiều em nhỏ đi cùng ông bà, bố mẹ. Không ít em nhỏ cũng được bố mẹ mặc cho áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng rôn, tay cầm cờ Tổ quốc nhỏ để cổ vũ cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Em Nguyễn Trọng Bảo Nam, 10 tuổi, được mẹ đưa ra từ sớm để xem thi đấu hào hứng nói: “Hôm trước khai mạc SEA Games cháu chỉ được xem bắn pháo hoa qua tivi. Hôm nay được mẹ đưa đến nhà thi đấu xem trực tiếp, cháu thấy rất vui và phấn khích”.

Bảo đảm chu đáo, an toàn

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, huyện Đan Phượng đã tiến hành nâng cấp Nhà thi đấu, cải tạo, sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị với diện dích 3.000m2 gồm: Sàn thi đấu 1.000m2; hai khán đài A, B có sức chứa 900 khán giả; đủ hệ thống chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, công trình vệ sinh trong và ngoài nhà thi đấu.

Sau lưng các vận động viên là đội ngũ cổ động viên hùng hậu.

Đáng chú ý, trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Khánh cho biết, trong hai ngày diễn ra môn thi đấu Jujitsu (14 - 15/5), huyện Đan Phượng tổ chức mở cửa miễn phí, không thu vé đồng thời miễn phí trông gửi xe để tạo thuận lợi nhất cho người dân đến xem.

Từ cổng ngoài vào Nhà thi đấu đã có nhân viên an ninh hướng dẫn người dân vào khu gửi xe. Trong khu gửi xe cũng có lực lượng công an, dân phòng hướng dẫn tận tình, chu đáo để người dân xếp xe thẳng hàng, lối cũng như đúng nơi quy định.

Lưu Hoàng Giang, sinh viên năm nhất trường Đại học Thủ đô tham gia làm tình nguyện viên tại Nhà thi đấu Đan Phượng.

Lực lượng tình nguyện viên còn hướng dẫn các đoàn thể thao nước ngoài, người dân vào bên trong Nhà thi đấu Đan Phượng cũng như tìm vị trí ngồi. Bên ngoài cửa Nhà thi đấu, có bố trí các bàn sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí. Mỗi người dân đều được nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, xếp hàng đo thân nhiệt, không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.

Nhà thi đấu Đan Phượng đón hàng trăm người dân đến xem thi đấu môn Jujitsu.

“Các cháu tình nguyện viên rất chu đáo, nhiệt tình hướng dẫn nên tâm lý đến xem thi đấu của vợ chồng tôi rất thoải mái” - bà Vi Thị Mùi (67 tuổi, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng) chia sẻ.

Lưu Hoàng Giang, sinh viên năm nhất trường Đại học Thủ đô (quê xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng), tình nguyện viên tại Nhà thi đấu Đan Phượng cũng rất hào hứng khi được góp sức nhỏ bé của tình vào công tác tổ chức kỳ SEA Games 31. Cậu chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham gia tình nguyện viên cho một sự kiện lớn lại ở quê hương nên em cảm thấy rất hào hứng”.

Giới thiệu nét hào phóng, thân thiện đến bạn bè quốc tế

Trước giờ khai mạc trận đấu đầu tiên của môn Jujitsu, bên trong Nhà thi đấu huyện Đan Phượng, các khán đài đều chật cứng người xem. Những hàng ghế được vệ sinh nhiều lần trước ngày thi đấu. Rất nhiều học sinh các trường học trong trang phục màu xanh tình nguyện của tuổi trẻ cũng có dịp được tham dự sự kiện quan trọng của địa phương.

Trong số đó có nhiều học sinh trên địa bàn Đan Phượng.

Nhiều khán giả còn mang đến kèn, lá cờ Tổ quốc để cổ vũ cho các vận động viên. Đặc biệt, mỗi trận đấu có vận động viên Việt Nam tham gia tranh tài, tiếng hò hét, cổ vũ, những tiếng “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam cố lên”… vang khắp các khán đài. Điều này khiến cho đội ngũ trọng tài điều hành thi đấu, các vận động viên cũng như thành viên đoàn thể thao nước ngoài, phóng viên quốc tế có mặt trên sân cũng rất bất ngờ, nở nụ cười phấn khích.

Ông Vương Văn Toàn, 66 tuổi cùng các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phương Đình, huyện Đan Phượng ngồi trên khán đài không ngừng vỗ tay cổ vũ cho các vận động viên. “Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào được tham dự một sự kiện thể thao lớn cấp khu vực Đông Nam Á ngay tại quê hương mình. Do đó, chúng tôi tâm niệm phải giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh con người Đan Phượng thân thiện, mến khách, yêu thể thao. Qua đó góp phần chung tay cùng Thủ đô xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tôi chúc cho các vận động viên không chỉ riêng đội tuyển Việt Nam mà cả các đội tuyển nước bạn thi đấu thành công” - ông Toàn bày tỏ.

Nhiều cổ động viên còn mang theo kèn để cổ vũ cho các vận động viên.

Môn Jijitsu sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng trong hai ngày 14 - 15/5 với 6 nội dung (3 nội dung dành cho nam và 3 nội dung dành cho nữ) với sự tham gia của 34 vận động viên đến từ 7 nước: Campuchia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Singapore.

Trong chiều nay (14/5), đội tuyển Jujitsu Việt Nam có 3 vận động viên tham gia tranh tài gồm: Dương Thị Minh Thanh (hạng 48kg, nữ), Nguyễn Ngọc Tú (62kg nữ) và Cấn Văn Thắng (62kg, nam).

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong chiều 14/5:

Dù lịch thi đấu là 13 giờ 30 nhưng từ hơn 12 giờ đã có khá đông khán giả đến xem.

Các nữ cổ động viên tranh thủ check in trước khi vào xem thi đấu.

Đội ngũ y tế sẽ hướng dẫn sát khuẩn, đo thân nhiệt cho từng người.

Tất cả đều giữ thái độ cởi mở, thân thiện.

Lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Khán đài chật cứng người xem.

Nhiều cổ động viên quốc tế cũng có mặt tại Nhà thi đấu Đan Phượng.

Sắc màu trên khán đài.

Thiên Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/sea-games-31-khan-gia-tiep-lua-cho-van-dong-vien-jujitsu.html