Sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương 2 công dân cứu người trong vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng tại Hà Nội

Qua thông tin PV Báo Gia đình & Xã hội cung cấp, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, đơn vị sẽ tổ chức gặp mặt và có những hình thức khích lệ tinh thần 2 công dân đã cùng chiến sĩ CSGT cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe Mercedes rực lửa.

Sau gần 1 tuần xảy ra vụ tai nạn liên hoàn tại cầu Hòa Mục (Cầu Giấy), may mắn, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã tìm được 2 công dân đã lao mình vào hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng để cứu nạn nhân đang mắc kẹt dưới gầm xe Mercedes.

Thông tin ban đầu, 2 công dân đó có tên là Lê Duy Trung (SN 1969) và Hoàng Sỹ Thắng (SN 1978), cùng quê ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông Trung và ông Thắng đang làm nghề xe ôm tại Hà Nội.

PV đã gửi toàn bộ hình ảnh, clip liên quan của vụ việc tới Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để nắm bắt, xác minh.

Hiện trường các công dân cứu nạn nhân Phạm Văn Út từ dưới gầm xe Mercedes, trước khi xe này bốc cháy. Ảnh: NVCC

Hiện trường các công dân cứu nạn nhân Phạm Văn Út từ dưới gầm xe Mercedes, trước khi xe này bốc cháy. Ảnh: NVCC

Ngày 28/11, thông tin tới PV, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, đơn vị đang xác minh về hai công dân đã cùng Trung tá Vũ Xuân Hà Thái (Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội) cứu nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe Mercedes GLC 250, trước khi chiếc xe này bốc cháy.

Ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh, vụ tai nạn kinh hoàng đang được dư luận quan tâm, đặc biệt là những "người hùng bí ẩn" mà Báo Gia đình & Xã hội đã tìm được. Sự dấn thân kịp thời của 2 công dân cùng chiến sỹ CSGT đã kéo nạn nhân Phạm Văn Út trở về từ cửa tử trong tích tắc. Những hành động đẹp này rất cần được biểu dương và lan tỏa. Vì vậy, sau khi xác minh, đơn vị sẽ bố trí đến thăm hoặc mời đến Ủy ban ATGT Quốc gia để gặp mặt, biểu dương và có thư khen khích lệ tinh thần.

Ông Lê Duy Trung (SN 1961) đã tường thuật lại khoảng khắc lao mình vào biển lửa cứu nạn nhân đang mắc kẹt dưới gầm xe Mercedes.

Cùng thời điểm, PV Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin tới Đội CSGT số 3, (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội).

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 cho biết: "Thông qua PV Báo Gia đình & Xã hội, tôi muốn nhắn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 2 công dân đã kịp thời cùng Trung tá Vũ Xuân Hà Thái cứu nạn nhân trong vụ tai nạn ngày 20/11, xảy ra tại cầu Hòa Mục".

Ông Hoàng Sỹ Thắng (SN 1978) và ông Lê Duy Trung đã cùng cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe Mercedes.

Trước đó, ngày 20/11, khi đang trên đường giao hoa tươi trở về cửa hàng ở đường Láng, anh Phạm Văn Út (SN 1991, quê ở Thanh Oai, Hà Nội) đã bất ngờ bị xe Mercedes GLC 250 cuốn vào gầm cùng 3 phương tiện khác. Ít giây sau đó, chiếc xe Mercedes gây tai nạn bốc cháy trơ khung.

Vụ tai nạn kinh hoàng làm 1 người tử vong, nạn nhân Phạm Văn Út may mắn được cứu sống trong gang tấc từ gầm xe Mercedes, trước khi chiếc xe này bốc cháy. Hiện anh Phạm Văn Út đang được điều trị tích cực tại Khoa Điều trị bỏng người lớn – Viện Bỏng Quốc gia.

Anh Phạm Văn Út đang được điều trị tích cực tại Khoa Điều trị bỏng người lớn – Viện Bỏng Quốc gia.

Sở dĩ anh Út thoát chết trong vụ tai nạn này là nhờ sự nhanh chí, dũng cảm của Trung tá Vũ Xuân Hà Thái (Đội CSGT số 3 - Công an TP Hà Nội). Lúc tai nạn xảy ra, anh Thái đang trên đường tuần tra, đã kịp thời lao vào giải cứu. Hành động của Trung tá Thái đã nhận được lời khen của dư luận. Đồng thời được Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi thư biểu dương.

Tuy nhiên, khi xem lại clip hiện trường vụ tai nạn, nghe lời kể của một số nhân chứng, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội nhận thấy, trong việc cứu sống anh Út còn có sự tham gia của những người khác. Những người này rất dũng cảm, xứng đáng được xã hội ghi nhận. Chúng tôi đã trở lại hiện trường, lần tìm theo các manh mối, hy vọng tìm được người hùng "bí ẩn".

Trước đó, để chắc chắn thông tin, chúng tôi đã liên hệ với Trung tá Thái. Anh xác nhận, lúc lao vào cứu người, ngoài anh còn có người khác. Nhờ người này, Trung tá Thái mới có thể kéo anh Út ra khỏi chiếc ô tô, trước khi nó bốc cháy dữ dội.

Song, do diễn biến sự việc quá nhanh, anh Thái cũng không kịp nhớ mặt, hỏi tên. Trung tá Thái rất mong tìm được người đã cùng anh cứu giúp nạn nhân, để đề xuất cơ quan công an biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm, hiệp nghĩa này.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/se-to-chuc-gap-mat-bieu-duong-2-cong-dan-cuu-nguoi-trong-vu-xe-mercedes-gay-tai-nan-kinh-hoang-tai-ha-noi-20191128111157498.htm