Sẻ chia yêu thương với học sinh nghèo ở Bắc Kạn

Ngày 23 và 24-3, Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu CATP Hà Nội đã có hành trình ý nghĩa thăm và tặng quà các em học sinh tại điểm trường mầm non, tiểu học Nà Niềng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

“Hành trình chia sẻ yêu thương” bắt đầu khi Hà Nội tờ mờ sáng, các CBCS Phòng Tham mưu đã tất bật lên đường mang theo những thùng quà, chăn ấm, tải gạo… và tình cảm ấm áp của các chiến sỹ Công an Thủ đô đến với các điểm trường vùng cao ở Bắc Kạn.

Những món quà dành tặng các cháu tại điểm trường ở Bắc Kạn

Những món quà dành tặng các cháu tại điểm trường ở Bắc Kạn

Đoàn đi bộ chặng đường 7km để đến được tới điểm trường

Trên hành trình đến với điểm trường mầm non, tiểu học Nà Niềng gần 200 km ấy, CBCS Công an Hà Nội đã đi bộ 7 km qua những con dốc dựng thẳng đứng, những khe suối nhỏ để mang quà được vào điểm trường nơi lưng chừng núi…

Các cháu tiểu học hát tặng đoàn công tác

Đoàn công tác Phòng Tham mưu CATP với các cháu học sinh và thầy cô tại điểm trường Nà Niềng

Tại điểm trường Nà Niềng, có 13 cháu mầm non và 21 học sinh tiểu học, hàng ngày các cháu nhỏ vẫn băng qua núi để tìm đến cái chữ… Phòng Tham mưu CATP Hà Nội đã tặng mỗi cháu 1 ba lô đi học, sách, vở, bút, chăn ấm, quần áo mới và tặng quà động viên tinh thần 4 thầy cô giáo tại điểm trường.

Cũng nhân dịp này, Phòng Tham mưu đã tặng quà cho 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực Nà Niềng, trong đó có 1 hộ công an viên với tổng giá trị quà tặng gần 50 triệu đồng..

Thượng tá Phạm Tùng Vân – Phó Trưởng Phòng Tham mưu CATP Hà Nội trao quà tặng các hộ gia đình chính sách và gia đình công an viên có hoàn cảnh khó khăn

Đại úy Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Đoàn phòng Tham mưu trao quà tặng các thầy cô giáo điểm trường Nà Niềng

Thượng tá Phạm Tùng Vân - Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội cho biết: “Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Tham mưu CATP Hà Nội phát động và nhận được sự ủng hộ từ chính các đoàn viên, thanh niên và lãnh đạo đơn vị cho các hoạt động ý nghĩa này, với mong muốn rằng, những phần quà nhỏ và tình cảm của CBCS của đơn vị sẽ góp phần chia sẻ những khó khăn vất vả, mong muốn tạo động lực giúp các em học sinh vượt khó, học giỏi, là niềm tin cho các em vững bước trên con đường đến với cái chữ…”.

Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng được đoàn viên mặc cho các cháu nhỏ, để rồi cả sân trường như rực lên bởi màu áo như màu lá cờ Tổ quốc ở sân trường giữa lưng chừng núi

Những chiếc chăn ấm được gửi tặng đến các con để bớt đi phần nào cái giá lạnh của vùng núi cao, để các con bền lòng hơn với hành trình đi tìm cái chữ

Nụ cười của các con khi ra về thật đẹp

Giữa bạt ngàn núi rừng Nà Niềng, khi tiếng hát các em cất lên réo rắt với câu ca “Nhanh bước nhanh nhi đồng, theo cờ đỏ sao vàng, kìa lời gió ngàn, kìa lời sông núi nhắc nhớ em rằng khi mình đang còn thơ ấu, nhưng chúng em kết đoàn, chăm làm chăm học cho ngoan…”, với những chiếc áo rực rỡ như màu lá cờ Tổ quốc ở sân trường được đoàn viên thanh niên mặc vội cho các em… Tất cả những điều ấy đã xua tan những bước chân mệt mỏi của CBCS khi vượt qua chặng đường đi bộ chừng ấy cây số để vào được đến điểm trường.

Và cũng để thấy rằng, với vai trò nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân, những hoạt động của đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ Phòng Tham mưu CATP Hà Nội góp ý nghĩa thiết thực trong xây dựng hình ảnh người Công an Thủ đô gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Trần Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/se-chia-yeu-thuong-voi-hoc-sinh-ngheo-o-bac-kan/804274.antd