Sẻ chia hơi ấm nơi vùng cao

Khi những cây đào, cây mai hé nở, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến gần thì cũng là lúc Đoàn công tác xã hội của báo PL&XH – Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp Hà Nội lại lên đường chia sẻ, mang hơi ấm mùa xuân đến những nơi khó khăn của vùng cao Nậm Lạnh (huyện Sốp Cộp, Sơn La).

Truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc như một khắc ghi, ăn sâu trong lòng mỗi cán bộ, phóng viên báo PL&XH – Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp Hà Nội. Ngay từ khâu chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện những ngày đầu năm mới đã được anh em trong đoàn lên phương án, chi tiết tỉ mỉ.

Vùng cao vẫy gọi...

Vượt hơn 400 km đường đèo với những khúc cua tay áo, quanh co, Đoàn thiện nguyện của Đoàn Thanh niên Bộ Tư Pháp và Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp Hà Nội- báo PL&XH đã có mặt tại xã Nậm Lạnh (huyện Sốp Cộp, Sơn La). Đây là chuyến thiện nguyện có sự phối hợp của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và tỉnh đoàn Sơn La.

Đến với học sinh nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở xã Nậm Lạnh, một xã giáp biên giới Lào, nơi chủ yếu là người dân tộc Thái, Mông và Khơ Mú sinh sống, xe của Đoàn thiện nguyện đem theo rất nhiều phần quà ý nghĩa, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Những chiếc xe chất đầy sách vở, quần áo, mũ ấm, ủng, gạo, sữa... vượt hàng trăm cây số đường rừng đã có mặt tại hội trường xã Nậm Lạnh vào sáng 26-1-2019.

50 suất quà, mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng trong đó có 500 nghìn đồng tiền mặt và 300 nghìn đồng tiền quà, được trao tận tay đại diện các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn của xã. Hơn 200 suất quà mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng được phát cho các em học sinh nghèo.

Phát biểu tại lễ trao quà, đồng chí Hồ Quang Huy – Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp - Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp cho biết: Đây là một hoạt động mà Đoàn Thanh niên của Bộ Tư pháp cùng với Đoàn Thanh niên Sở tư pháp TP Hà Nội – báo PL&XH duy trì trong nhiều năm qua. Chuyến đi này, Đoàn mong muốn mang một chút hơi ấm chia sẻ với học sinh và đồng bào xã Nậm Lạnh. Mong rằng, những phần quà nhỏ bé này sẽ khích lệ động viên các em học sinh nghèo, vùng sâu vùng xa tiếp tục khắc phục những khó khăn vươn lên trong học tập.

Cảm động trước những tình cảm sâu sắc và nhiều ý nghĩa của Đoàn thiện nguyện, thầy giáo Nguyễn Đức Dũng, Hiệu trưởng trường tiểu học – THCS xã Nậm Lạnh đã thay mặt cho toàn thể các em học sinh trong trường gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Đoàn và khẳng định những tình cảm chân thành đó là món quà tinh thần đầy ý nghĩa với các thầy cô và học sinh trong dịp Tết Nguyên đán.

Những món quà ý nghĩa của độc giả báo PL&XH được đoàn công tác gửi đến tận tay các gia đình chính sách.

Những món quà ý nghĩa của độc giả báo PL&XH được đoàn công tác gửi đến tận tay các gia đình chính sách.

Những phần quà ấm lòng người

Trong buổi tặng quà, bà Mòng Thị Nhi, SN 1942, trú tại bản Bánh Han, xã Nậm Lạnh, một gia đình vừa là hộ nghèo, vừa là gia đình có công với cách mạng. Theo cán bộ nơi đây thì hoàn cảnh của bà Nhi đặc biệt khó khăn. Hiện nay bà Nhi đang sống một mình, không có con cháu ở cùng, tuổi cao sức yếu không tự sản xuất ổn định cuộc sống. “Nhận được quà Tết, gạo, nhu yếu phẩm và tiền từ đoàn công tác xã hội của báo PL&XH và Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, tôi mừng lắm. Thế là Tết này tôi có gạo để ăn rồi...”, bà Nhi cảm động nói.

Đoàn công tác chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình vào thôn bản. Ở phía trước, những đứa trẻ dù thời tiết xuống tới 3 – 40C nhưng vẫn cởi truồng, chân đất và một manh áo mỏng tang. Nhận những bộ quần áo, những bịch sữa từ tay chúng tôi, nhiều đứa bé thẹn thùng cầm rồi chạy vụt vào bên trong nhà nơi tứ phía gió vẫn lùa len lỏi.

Bà Vì Thị Xiên, SN 1944, trú tại bản Púng Tòng, xã Nậm Lạnh là vợ liệt sỹ. Đến nay, con cái đã lập gia đình và ra ở riêng, bà Xiên tuổi cao sức yếu không tự sản xuất ổn định cuộc sống. “Năm nay, được sự hỗ trợ tiền ăn Tết, gạo, nhu yếu phẩm... tôi cảm động lắm. Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, những độc giả của báo PL&XH đã chia sẻ những khó khăn với chúng tôi...”, bà Vì Thị Xiên tâm sự.

Nhận phần quà từ tay Đoàn từ thiện, ông Tòng Văn Mủa, SN 1934, trú tại bản Púng Tòng, xã Nậm Lạnh, một hộ nghèo của bản rưng rưng cảm động: “Gia đình rất khó khăn, hôm nay nhận được quà của Đoàn từ thiện tôi rất vui mừng. Cảm ơn các cán bộ đã quan tâm và giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn cùng gia đình trong những ngày Tết đang cận kề…”.

Tình người nơi biên giới

Cũng trong buổi thăm tặng quà, ông Giàng A Sệnh- Bí thư Đảng ủy xã Nậm Lạnh không khỏi xúc động: “Những món quà tình cảm của đoàn công tác không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn có giá trị rất lớn về tinh thần. Những nghĩa cử cao đẹp này chắc chắn có tác động không nhỏ đối với các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các em học sinh nghèo ở khu vực vùng sâu, vùng xa khu vực giáp biên giới Lào mà còn tác động không nhỏ đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của xã”.

Thay mặt Đảng ủy và các hộ dân được tặng quà, ông Sệnh cảm ơn Đoàn công tác cũng như các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đã chung tay góp sức sẻ chia với những gia đình khó khăn vùng biên giới.

Sau 3 ngày đi rừng, vượt núi, chuyến đi của Đoàn thiện nguyện kết thúc khi đào mai khắp nơi khoe sắc. Mệt nhoài vì đi nhiều song các thành viên của Đoàn đều rất vui vì đã góp chút công sức của mình làm cho chuyến đi thêm ý nghĩa.

Hình ảnh các em bé co mình trong những tấm áo mỏng để gồng mình chống chọi với cái rét khắc nghiệt của vùng cao biên giới; những cụ già ngồi run lập cập bên chậu lửa đỏ rực... khiến chúng tôi không muốn xa nơi đây. Và trên xe lúc này, đoàn chúng tôi đã có những cành đào, cành mai khoe sắc, như tiếp thêm cho chúng tôi những động lực của một năm mới đang đến gần và để cống hiến, có thêm nhiều những chuyến hàng mùa xuân về với thôn bản, vùng cao biên giới...

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/se-chia-hoi-am-noi-vung-cao-177232.html