SBS Gayo Daejun 2018: Chờ cả năm nhưng không được gì ngoài 'dăm ba' sân khấu quy mô… hàng tuần

SBS Gayo Daejun năm nay dù đầu tư hoành tráng nhưng vẫn chưa thật sự làm người hâm mộ hài lòng.

Lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejun là chương trình thường niên được đài truyền hình SBS (Hàn Quốc) tổ chức thường niên vào cuối năm. Và năm nào diễn ra của chương trình, dàn nghệ sĩ khách mời bao giờ cũng đông đúc và toàn những cái tên nổi bật. Năm nay cũng không ngoại lệ. Vẫn là dàn line-up “xịn xò” cùng những ca khúc khá thành công của họ trong năm 2018 này. Nhưng dường như người hâm mộ vẫn chưa thật sự thỏa lòng mong đợi của mình cho những tiết mục không quá khác biệt so với sân khấu quảng bá thông thường. Hay có chăng cũng chỉ là sự ấn tượng với những màn kết hợp ở special stage.

KHÔNG THỂ “BÌNH THƯỜNG” HƠN…

Sân khấu âm nhạc cuối năm là nơi mà fan luôn “ngóng chờ” thần tượng của mình bùng nổ ở những sân khấu khác biệt, đầy sự mới mẻ, thú vị. Tuy nhiên lần này, nhà đài SBS lại khiến một số người hâm mộ không khỏi thất vọng khi tiết mục của một số nghệ sĩ lại quá đỗi…bình thường. Thậm chí là số bài hát họ diễn cũng thật sự không nhiều. Điển hình trong số đó, có thể nhắc đến Wanna One khi nhóm chỉ trình diễn 2 khúc LightBoomerang cũng như không hề có một sự mới lạ gì ở tiết mục ấy. Nếu như, ba thành viên Jaehwan, Jin Young, Woojin không tham gia vào 2 sân khấu kết hợp đặc biệt thì chẳng phải Wanna One có hơi “mờ nhạt” ở đêm nhạc này sao?

Nhóm Wanna One.

Nhóm Wanna One.

Wanna One trình diễn Boomerang.

Woojin và Jin Young trong sân khấu Again & Again.

Jaehwan tham gia vào sân khấu đặc biệt Don't stop me now.

Minh chứng khác nữa là Winner, iKON và BLACKPINK. Rất hiếm khi “gà nhà” YG tham gia “đông vui” tại các chương trình cuối năm thế này, lẽ ra họ cũng cần có một sự đột phá trong các bản hit của mình, điều này làm các fan thật sự khá tiếc nuối. Điểm nhấn duy nhất cho BLACKPINK và Winner là màn solo của Jennie với ca khúc SOLO và Winner là một đoạn nhỏ sân khấu đặc biệt cùng với Fíance. Riêng với iKON, ngay cả bản “tình ca quốc dân” Love Scenario cũng chỉ được đoạn dạo acapella ngắn “xíu xiu” là có sự “đặc biệt”, còn lại vẫn thế.

BLACKPINK tại thảm đỏ.

Màn trình diễn của BLACKPINK.

Winner tại hậu trường.

Màn solo đặc biệt của Mino.

Love Scenario của iKON.

“KHÁ KHẨM” HƠN MỘT CHÚT…

Những cô nàng Mamamoo mang đến SBS Gayo Daejun 2018 hai ca khúc được nhóm quảng bá trong năm 2018. Một là ca khúc dịp đầu năm là Starry Night và ca khúc gần đây nhất là Wind Flower. Điểm mới lạ cho sân khấu của 4 cô gái này là sự “mash up” bắt tai của hai bài hát trên cũng như sự “đông đúc” của các vũ công trong tiết mục. Điều đó tạo nên một sự hoành tráng nhất định cho sân khấu của nhóm. Ngoài ra, thành viên Moonbyul cũng được tham gia vào một màn kết hợp đặc biệt cover lại ca khúc Flower Road của tiền bối Big Bang. Nhưng theo người hâm mộ nhận xét bản live đầu tiên này của Flower Road vẫn chưa thật sự có nét cuốn hút.

Nhóm Mamamoo.

Starry Night của Mamamoo.

Wind Flower quyến rũ.

Sân khấu cover Flower Road.

Đối với TWICE, tuy rằng nhóm được diễn tận 3 bài nhưng ngoài sự biến tấu “nhẹ” của ca khúc What is Love thì cả hai sân khấu còn lại là Yes or YesDance the night away cũng hết sức đơn giản, bình thường dù sân khấu cũng được “set-up” đôi chút. Bên cạnh đó, 3 thành viên Momo, Chaeyoung, Tzuyu cũng đã xuất hiện trong sân khấu remake của Dreams Come True cùng với 3 thành viên của Red Velvet và đây được cho là special stage khá hấp dẫn của chương trình. Thành viên Dahyun cũng có góp giọng trong bản cover của ca khúc Flower Road.

Ca khúc Dance the night away tại SBS Gayo Daejun 2018.

Sân khấu đặc biệt TWICE kết hợp với Red Velvet.

Được “ưu ái” nhất có lẽ vẫn là BTS khi nhóm được trình diễn tận 6 ca khúc khác nhau trong SBS Gayo Daejun năm nay. Trong số đó bao gồm No More Dream, Dope, Fire, Boys in Luv, DNA IDOL. Dù “set-up” sân khấu không quá hoành tráng nhưng các chànng trai BTS vẫn “cháy” hết mình trên sân khấu. Ngoài ra, BTS còn tạo được điểm cộng lớn trong mắt người hâm mộ bởi hành động quỳ gối gửi lời cảm ơn cũng như lời chúc mừng năm mới đến khả giả ở phần ending stage.

BTS mở màn là No more dream.

BTS làm nóng sân khấu với Fire.

Bản hit đình đám IDOL.

Và cuối cùng, “chốt sổ” SBS Gayo Daejun năm nay là nhóm EXO. Có lẽ đêm nay thành viên Kai là người tỏa sáng nhất với màn ngậm bông và chiếc áo “hờ hững” đầy quyến rũ trong điệu nhảy của Love Shot. Bên cạnh đó, các chàng trai có sự “chịu chơi” khi mang cả các chiếc xe mô tô phân khối lớn lên sân khấu để làm… đạo cụ diễn. Cả hai ca khúc mới nhất của nhóm là Love ShotTempo đều được nhóm trình diễn “chiêu đãi” fan. Trước đó ở phần đầu của chương trình, dàn vocal cũng đã thực hiện sân khấu đặc biệt cho ca khúc Miracles in December.

Miracles in December đầy ấm áp.

Love Shot đầy quyến rũ.

Và cuối cùng là Tempo và dàn xe mô tô phân khối lớn.

Vẫn còn khá nhiều màn trình diễn của các nhóm nhạc khác nữa nhưng nhìn chung vẫn là sự “bình bình” trong mỗi tiết mục, không có điều gì để lại dấu ấn quá lớn. Nhưng dù sao, những lễ hội âm nhạc như SBS Gayo Daejun vẫn là dịp để người hâm mộ “kịp” điểm lại những bản hit đình đám của năm nay cũng như là nơi để các nghệ sĩ gặp gỡ lẫn nhau cũng như gặp người hâm mộ những ngày cuối năm!

Thủy Tiên Trần

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/sbs-gayo-daejun-2018-cho-ca-nam-nhung-khong-duoc-gi-ngoai-dam-ba-san-khau-4324133.html