Say rượu, sát hại mẹ rồi nằm ôm thi thể khóc hối hận

Tòa nhận định bị cáo đã tước đi tính mạng của mẹ đẻ, có hành vi côn đồ, trái luân thường đạo lý nên cần xử phạt nghiêm minh.

Ngày 1-2, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Tú (42 tuổi, trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) 20 năm tù về tội giết người.

Vụ án đau lòng xảy ra đêm 6-10-2020, nạn nhân là bà Bùi Thị L. (77 tuổi, mẹ đẻ của Tú, ở xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn)

Bị cáo Nguyễn Xuân Tú.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tú.

Theo hồ sơ, đêm 6-10-2020, Tú đi đám cưới nhà hàng xóm và có uống nhiều rượu. Sau đó, Tú về nhà nằm ngủ nhưng khát nước nên xuống nhà dưới tìm nước uống và xảy ra mâu thuẫn với bà L.

Tú ra ngoài sân, đe dọa chém mẹ. Bà L. nói “mi chém đi”. Tú nói “bà ra đây”. Bà L. tức giận đi ra sân thì bị Tú cấm dao tấn công vào vai, lưng, bụng, gục xuống sân.

Lúc này, Tú “mới tỉnh rượu” biết mình sai. Tú ôm thi thể mẹ nằm khóc, xin lỗi mẹ.

Vợ của Tú tỉnh ngủ đi ra sân thấy sự việc kinh hoàng đã hốt hoảng tri hô, gọi hàng xóm đến cứu. Khi hàng xóm đến kiểm tra thì bà L. đã ngừng thở.

Tú chạy vào nhà bếp tìm lấy con dao nhọn tự gây thương tích vào vùng bụng mình để tự sát. Người dân và người thân phát hiện, tước con dao trên tau Tú, đưa Tú đi cấp cứu.

Tại phiên Tòa, Tú thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải. Tú khóc khi thuật lại câu chuyện, các chị, em của Tú, cũng khóc. Tú nói do say rượu chứ không có ý định sát hại mẹ đẻ của mình.

Các chị, em của Tú xin HĐXX sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tú và về dân sự không yêu cầu bồi thường.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/say-ruou-sat-hai-me-roi-nam-om-thi-the-khoc-hoi-han-965119.html