Say rượu, đâm chết chủ quán ốc ăn đêm

Chỉ vì mâu thuẫn sau khi tìm chiếc điện thoại, đối tượng Truyện dùng dao nhọn đâm gục ông chủ quán ốc mà trước đó, y đã uống rượu 'tới bến' tại đây.

Đối tượng Truyện (giữa) thực nghiệm điều tra nơi vứt xuống sông Kỳ Cùng *ảnh: N.T

Đối tượng Truyện (giữa) thực nghiệm điều tra nơi vứt xuống sông Kỳ Cùng *ảnh: N.T

Chiều 21/3, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét xử phiên sơ thẩm vụ án “giết người” đối với bị cáo Hoàng Công Truyện (SN 1987, trú xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, Lạng Sơn).

Theo cáo buộc, rạng sáng 12/12/2017, Truyện đã uống rượu say tại quán ốc Yến Thanh ở đường Hùng Vương, phường Chi Lăng (TP Lạng Sơn). Khi về nhà tới phòng trọ, Truyện phát hiện mất chiếc mất chiếc điện thoại di động. Nghĩ đã quên điện thoại tại nơi nhậu, Truyện quay lại tìm, nhưng chủ quán là ông Trịnh Văn Thái cho biết"không có chiếc điện thoại nào để quên".

Truyện tỏ thái độ không chấp nhận dẫn đến mâu thuẫn đôi co giữa hai bên. Sẵn mang theo dao bên người, Truyện đã đâm ông Thái một nhát vào ngực, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng điều khiển xe mô tô rời hiện trường. Đến khu vực cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn, đối tượng vứt hung khí xuống sông rồi về phòng trọ ngủ sau đó bị lực lượng công an địa phương bắt giữ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Truyện mức án Tử hình.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/say-ruou-dam-chet-chu-quan-oc-an-dem-1252669.tpo