Say đắm 'quần đảo Đại bàng' Langkawi

Vẻ đẹp tĩnh lặng của thiên nhiên khiến đảo chính Langkawi được mệnh danh là một trong những hòn đảo nhiệt đới đẹp nhất châu Á, là điểm trăng mật lý tưởng của các đôi uyên ương trong mùa hạnh phúc…

Những làn gió biển từ Ấn Độ Dương phả vào mát rượi. Những con sóng nối tiếp nhau nô đùa trên bãi biển để lại âm thanh rung động cả bầu không gian tĩnh lặng. Biển xanh, trời xanh, cây cối rừng núi cũng ngăn ngắt một màu xanh… Sống ở Langkawi, có cảm giác bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng có thể phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh, trong vắt như pha lê…

 Trung tâm Kuah của Langkawi, nơi có quảng trường Đại Bàng.

Trung tâm Kuah của Langkawi, nơi có quảng trường Đại Bàng.

Những hòn đảo ở Langkawi đầy mê hoặc, làm đắm say lòng người với nhiều bãi biển dài miên man, những bờ cát trắng muốt lóng lánh dưới nắng dịu nhẹ, như chuỗi bạch ngọc mỏng manh mà ai đó vô tình đặt giữa một bên là biển biếc xanh, bên kia là rừng thăm thẳm…

Vẻ đẹp tĩnh lặng của thiên nhiên khiến đảo chính Langkawi được mệnh danh là một trong những hòn đảo nhiệt đới đẹp nhất châu Á, là điểm trăng mật lý tưởng của các đôi uyên ương trong mùa hạnh phúc…

Biển xanh, trời xanh, cây cối rừng núi cũng ngăn ngắt một màu xanh

Mỗi bãi biển ở đây mang một vẻ đẹp riêng. Nếu như Tanjung Rhu hoang sơ và yên bình, đẹp mê hồn như một bức tranh tĩnh vật, thì biển Pantai Cenang lại có nhịp sống sôi động, náo nhiệt với nhiều trò chơi thể thao nước hấp dẫn; biển Pantai Kok yên bình nép mình dưới dải rừng núi mang nhiều nét thôn dã, còn biển Pantai Tengah thì có khi sôi động, đôi khi lại trở nên trầm tư, tĩnh tại với những biến thiên bất thường của thời tiết…

Ngắm bình minh trên biển Langkawi rất đẹp, nhưng cảnh hoàng hôn ở đây thì còn đẹp gấp bội phần. Mặt trời từ từ hạ xuống ngang tầm mặt biển, những tia sáng xanh lục từ biển được luồng sáng mạnh mẽ hắt lên, bao trùm cả không gian. Cảnh tượng, sắc màu đầy gợi cảm ấy như thôi thúc ngọn lửa yêu đương trong những lứa đôi chợt bùng cháy, mãnh liệt…

Du khách thỏa thích khám phá lòng biển

Không chỉ say mê với cảnh trí thiên nhiên, mà du khách đến Langkawi còn được trải nghiệm, khám phá rất nhiều “đặc sản” độc nhất vô nhị. Cách Langkawi 20km về phía Đông Nam, Công viên hải dương Pulau trải dài 30km trên các hòn đảo xanh màu ngọc bích. Đây là một trong những địa điểm lặn hấp dẫn nhất thế giới, có thể chiêm ngưỡng đời sống của muôn loài sinh vật biển.

Từ đó, tiếp tục chuyến du hành đến Công viên địa chất thế giới đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm Công viên rừng địa chất Machinchang, nơi có những loại đá cổ thuộc kỷ Cambri (cách đây 450 - 550 triệu năm), nơi phát lộ những dấu tích cư trú đầu tiên của người Malaysia và khu vực Đông Nam Á; Công viên rừng địa chất Kilim với hệ thống rừng nhiệt đới trên núi đá vôi có cấu tạo đá bị xói mòn bởi ảnh hưởng của thời tiết và biến đổi khí hậu…

Chơi dù lượn trên bãi biển Cenang.

Đặc biệt, công viên rừng đá cẩm thạch Dayang Bunting hay còn được biết đến với cái tên “hồ Phụ nữ mang thai” (Tasik Dayang Bunting) là một hồ nước ngọt giữa biển khơi, sâu hơn 14m, được hình thành do các hang động bị sập xuống.

Người xưa tương truyền rằng, cô gái nào uống nước hồ sẽ tự nhiên có thai. Chính vì thế mà rất nhiều đôi uyên ương đã tìm đến đây để hưởng tuần trăng mật, với hy vọng sẽ có được những điều may mắn trong cuộc sống hôn nhân.

Rời Tasik Dayang Bunting, du khách tiếp tục đi thuyền xuyên qua rừng ngập mặn, hoặc tản bộ băng rừng khám phá khu Bảy giếng (Seven Wells - Telala Tujuh), tham quan suối nước nóng, bãi biển cát đen, hang động Gua Cerita, hang động Gua Langsir, Công viên Lúa…

Không ngoa khi nhận xét rằng, Langkawi là “Thiên đường của Thiên đường”.

Từ năm 1990, trong nỗ lực phát triển du lịch đảo Langkawi thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chính phủ Malaysia đã hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhiều khu giải trí, nghỉ dưỡng trên đảo.

Ở Langkawi còn có những công trình kỳ vĩ, như hệ thống cáp treo tự do dài nhất thế giới trên độ cao 950m, từ trên cáp treo có thể ngắm nhìn toàn cảnh hòn đảo xinh đẹp này. Từ cáp treo chuyển qua cây cầu trên không để tản bộ trên độ cao 700m so với mực nước biển.

Langkawi được mệnh danh là một trong những hòn đảo nhiệt đới đẹp nhất châu Á, là điểm trăng mật lý tưởng của các đôi uyên ương.

Cầu đi bộ trên không Langkawi cũng là điểm hẹn hò lý tưởng và lãng mạn cho các cặp đôi. Một nơi không thể bỏ qua là Quảng trường Đại bàng (Dataran Lang), với hình tượng chim Đại bàng tung cánh, là biểu tượng của trung tâm du lịch Langkawi, đồng thời cũng là điểm đón du khách đến Langkawi bằng đường biển.

Langkawi còn được biết đến là quần đảo miễn thuế, với rất nhiều chủng loại sản phẩm. Các cửa hàng ở khu thị trấn Kuah và tại sân bay Quốc tế Langkawi là những nơi mua sắm tốt nhất.

Phà hoạt động suốt ngày trên các tuyến từ Kuala Perlis và Kuala Kedah ở đất liền đến Langkawi, và từ Penang đến Langkawi. Có các chuyến bay trực tiếp nối Langkawi với London, Singapore, Kuala Lumpur và Penang.

Langkawi là một quần đảo gồm 104 hòn đảo ở nơi giao tiếp giữa eo biển Malacca với biển Andaman, thuộc bang Kedah (Malaysia), sát biên giới Thái Lan. Tuy nhiên, người ta thường chỉ nhắc tới 99 hòn đảo nổi, còn 5 hòn đảo chìm trong nước biển khi thủy triều lên thì không được tính đến.

Ngọc Uyên

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/say-dam-quan-dao-dai-bang-langkawi-post40220.html