Say đắm ngắm hoa mận nở trắng trên cao nguyên Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) mùa nào cũng đẹp nhưng có lẽ đẹp nhất là vào dịp đầu xuân. Nắng xua dần giá lạnh, thổi sức sống sức mới giúp những bông hoa mận bung sắc. Mận nở trắng khắp các thung lũng, ngọn đồi, chân núi đến các bản làng, ngõ xóm, sân vườn, hiên nhà… làm say lòng du khách.

Du khách ngắm hoa mận nở trên cao nguyên Mộc Châu.

Du khách ngắm hoa mận nở trên cao nguyên Mộc Châu.

Cuối tháng 1 đến tháng 2 hàng năm là thời điểm hoa mận trên cao nguyên Mộc Châu bắt đầu nở rộ. Du khách du xuân đến Mộc Châu dịp này, ngoài được thưởng ngoạn phong cảnh núi non hùng vĩ, còn được đắm mình bên những rừng mận nở trắng xóa khắp các triền đồi, thung lũng hay bên những sân vườn…

Sắc hoa tinh khôi ngập mà không kém phần quyến rũ ngập tràn các lối đi, như muốn níu lòng lữ khách khi đặt chân lên vùng đất này.

Hoa mận trên cao nguyên Mộc Châu thường nở rộ vào cuối tháng 1 đến tháng 2 hàng năm.

Những nhành hoa mận bung nở sắc trắng đẹp mê đắm lòng người.

Đầu xuân, thời điểm hoa mận nở, rất đông người dân và du khách thập phương đến thăm quan, trải nghiệm, chụp ảnh.

Mùa hoa mận nở khiến cho cảnh vật trở nên lung linh, mơ mộng và xuân hơn.

Đến Mộc Châu dịp này, du khách như được hòa mình vào trong không gian yên bình, tươi đẹp, ngập sắc hoa.

Sắc trắng hoa mận như tiếp thêm sức sống mới trên mảnh đất miền sơn cước.

Du khách chụp lại những bức ảnh đẹp giữa rừng hoa mận Mộc Châu.

Rừng mận trải dài khắp các triền đồi đến các thung lũng tạo khung cảnh tựa tranh vẽ.

Những khoảnh khắc đẹp bên rừng mận.

Sắc mận trắng tinh khôi.

Quốc Định

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/say-dam-ngam-hoa-man-no-trang-tren-cao-nguyen-moc-chau-post465639.html