Sau vụ tiêu diệt trùm ma túy ở Lóng Luông: Tà Dê bình yên

Tà Dê đã trở nên bình yên đúng nghĩa. Không còn những gương mặt căng thẳng, sợ hãi, mùi thuốc súng nồng nặc, bản Tà Dê giờ chứa chan nhịp sống và những nụ cười nhẹ nhõm.

Người dân Tà Dê trở lại nhịp sống bình yên

Điểm nóng phức tạp, địa hình hiểm trở

Tại cuộc họp báo ngày 3/7 do Công an tỉnh Sơn La tổ chức, Ban chuyên án đã thông tin kết quả đấu tranh Chuyên án 18TN, 19TN, tiêu diệt 2 trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, thường trú tại Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, thường trú tại Tiểu khu 11, TT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La, có biệt danh Thuận “chột”), bắt giữ nhiều đồng bọn.

"Lý do đến giờ mới đánh bắt, triệt phá căn cứ của 2 trùm ma túy Tuân và Thuận là xuất phát từ tính nhân đạo và nhân văn của lực lượng công an nhân dân. Nếu tập trung tiêu diệt 2 đối tượng này thì làm lúc nào cũng được, nhưng quan trọng triệt phá 2 mắt xích này phải triệt phá được cả cung và cầu.

Thứ hai, tác chiến phải được cấp ủy chính quyền địa phương từ huyện, xã, thôn, bản đồng tình, hưởng ứng. Theo điều tra, rất nhiều con em đảng viên tại địa phương này cũng dính đến ma túy. Chúng tôi đã triển khai rất nhiều hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến của người dân về việc đánh đuổi 2 trùm ma túy”.

Đại tá Phùng Tiến Triển

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La cho biết, Lóng Luông là xã vùng cao, nội địa của huyện Vân Hồ, tại đây có 31 đối tượng bị truy nã về các tội liên quan ma túy; 134 người nghiện ma túy; 28 đối tượng bị nghi ngờ có liên quan tới ma túy; 72 đối tượng đang thi hành án tại các trại cải tạo; 65 đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tại đây gặp nhiều khó khăn do địa bàn rừng núi, các đối tượng bị truy nã thường liên kết với nhau để chống trả. Trong đó, các đối tượng đã chọn bản Lũng Xá, Tà Dê thuộc xã Lóng Luông để làm sào huyệt ẩn náu và mua bán ma túy, gồm cả Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.

Dù biết Tuân và Thuận đã xây dựng căn cứ sinh sống, hoạt động tại Tà Dê từ năm 2013 nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là địa bàn hiểm trở, độc đạo, nơi trú ngụ được các đối tượng xây dựng nhà với nhiều lớp tường rào bao bọc, có hầm ngầm, có lắp đặt hệ thống camera, tích trữ ga, xăng, sử dụng vũ khí quân dụng cố thủ, thường xuyên lôi kéo đồng bọn bị truy nã, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy đến ở trông coi, bảo vệ tạo thành đường dây mua bán ma túy, nên công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng thi hành công vụ khi xử lý.

Đại tá Phùng Tiến Triển

Tấn công là giải pháp cuối cùng

Theo Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phó trưởng ban chuyên án đấu tranh đánh bắt 2 trùm ma túy Tuân và Thuận, trước vụ án này, Công an tỉnh Sơn La phải “ưu tiên” xử lý các vụ Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam), kết hợp với lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ các toán vũ trang bên kia biên giới, chủ yếu là người nước ngoài. Cùng đó, khi xây dựng chuyên án, Ban chuyên án đã xác định ưu tiên giải pháp dân vận, phải được nhân dân Lũng Xá, Tà Dê đồng thuận, ủng hộ khi công an tác chiến. Mặt khác, dùng người thân trong gia đình kêu gọi đối tượng truy nã ra đầu thú.

Bên cạnh đó, đã tổ chức hàng trăm cán bộ chiến sỹ làm công tác chốt chặn từ đầu năm 2018 nhằm bao vây, cấm vận 2 đối tượng Tuân, Thuận. Ngăn chặn các đối tượng ma túy từ những địa bàn khác tham gia hoạt động phạm tội, chống đối của Tuân và Thuận.

Thượng tá Trần Thanh Sơn cho biết, ngày 3/7, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố điều tra một số bị can, mở rộng điều tra để phát hiện, bắt giữ xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội cùng Tuân, Thuận theo quy định pháp luật.

Trước đó, năm 2015, Công an tỉnh Sơn La lập chuyên án bắt giữ Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, 2 kẻ mang 6 lệnh truy nã đặc biệt về tội ma túy. Sau 3 năm, sáng 26/6, 300 cán bộ chiến sĩ Công an Sơn La và K20 (Bộ Công an) trang bị hỏa lực, 6 xe bọc thép bao vây nhà Tuân và Thuận ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông. Kết quả, đến sáng 26/6, lực lượng Công an đã tiêu diệt đối tượng Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thanh Tuân, bắt 3 đối tượng ra hàng; thu giữ tại nhà Thuận và Tuân thu hàng chục khẩu súng và hàng trăm viên đạn.

Theo Đại tá Triển, tấn công vào căn cứ địa của 2 trùm ma túy này là giải pháp cuối cùng bởi trước đó, lực lượng chức năng đã không ít lần vận động các đối tượng ra đầu thú, không chỉ qua công tác dân vận. “Chúng tôi kiên trì, không muốn sát hại, không muốn tiêu diệt 2 đối tượng này. Chính vì vậy, không ở đâu có 1,2 đối tượng như này mà ban ngành của tỉnh kiên trì gửi thư kêu gọi đến tận xã, địa phương bên vợ, bên chồng của các đối tượng, gửi cho thân nhân gia đình, cho vợ và những người có uy tín trong gia đình để họ qua điện thoại hay bằng cách thức nào đó tác động đến các đối tượng”, Đại tá Triển nói và cho biết, đây chính là tính nhân văn, nhân đạo của ban chuyên án.

Được biết, hơn năm trời và nhất là 6 tháng vừa qua, Ban chuyên án đã cử lực lượng về gặp bố mẹ đẻ, vợ của Nguyễn Thanh Tuân, bố mẹ đẻ của Nguyễn Văn Thuận. “Tôi đã từng trực tiếp gặp chị Loan, mẹ đẻ của Thuận vì tôi biết bà này khi còn đang làm Trưởng Công an huyện Mộc Châu thuyết phục: “Chị yếu, chị không vào được, chị ngồi ra xe ô tô, chúng em đưa chị vào thuyết phục cho con chị ra đầu thú”. Và nếu nghe chúng tôi, cách đây khoảng 3 tuần, thì chắc chắn con chị ấy không chết. Chắc bây giờ chị rất ân hận”, Đại tá Triển chia sẻ.

Theo vị Phó trưởng ban chuyên án, bản thân gia đình các đối tượng có số điện thoại của con dâu, con trai mình nhưng đều từ chối cung cấp và xóa hết trong điện thoại. Bằng cách nào đó họ ghi ra tờ giấy bên ngoài hoặc họ nhớ nhưng khi hỏi họ đều lắc đầu, không hợp tác. Thậm chí, trước ngày tấn công vào căn cứ địa của 2 trùm ma túy, ban chuyên án đã kiên trì, về tận nhà Tuân, Hùng (một trong các đệ tử) vận động nếu muốn cứu các con xin hãy hợp tác với lực lượng chức năng. “Sau đó, chúng tôi đưa bố mẹ Tuân và mẹ Hùng vào ô tô an toàn đi đến địa điểm thích hợp, đỗ ở đó, chỉ cách hầm trú ngụ của các đối tượng chừng 7- 8m, dùng loa rất to, rõ nét và trực tiếp để 2 bà mẹ thuyết phục con ra đầu hàng. Với tình mẫu tử thiêng liêng, 2 bà mẹ đã gào thét “con ơi ra đi, nếu con không ra, con chết mẹ có sống cũng như cái xác không hồn và có lẽ mẹ sẽ mắc bệnh mà chết” nhưng vẫn không đủ sức thuyết phục và nếu các đối tượng ra đầu hàng lúc đó sẽ không chết”, Đại tá Triển nói.

Lý giải điều này, Đại tá Triển cho biết, dù tội cũ của Tuân và Thuận vận chuyển gần 3.000 bánh heroin là đã bị mang án tử hình nhưng nếu Thuận và Tuân nghe lời vận động của lực lượng chức năng để ra đầu thú, giao nộp vũ khí thì sẽ được hưởng giảm 1 khung hình phạt từ tử hình xuống chung thân, từ chung thân xuống án có thời hạn. Nhưng bản chất của những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm không cho chúng làm thế, để rồi khiến cha mẹ đau xót xin đưa thi thể con về mai táng sau khi chuyên án hoàn tất.

Tuyến đường mới xây dựng vào bản Tà Dê tạo điều kiện thuận lợi giúp bà con phát triển kinh tế

Cuộc sống ở Tà Dê yên bình trở lại…

Cũng theo Đại tá Triển, trước đây, người dân vào bản chơi bình thường thì không sao nhưng nếu vào bắt bớ, khám xét liên quan đến ma túy, Tuân và Thuận sẽ “tiếp” lực lượng bằng đạn đồng. Tuy nhiên, sau khi căn cứ địa của trùm ma túy này bị “xóa sổ”, mọi người có thể ra vào Tà Dê tự do, thoải mái. “Người dân rất phấn khởi, khi chúng tôi bắt đầu rút quân ra sau khi kết thúc chuyên án, người dân đứng bên đường vỗ tay, đón chào rất đông. Chưa bao giờ tôi chứng kiến hình ảnh cảm động đến thế”, Đại tá Triển nói.

Chiều 3/7, trực tiếp có mặt tại bản Tà Dê, PV Báo Giao thông ghi nhận, Tà Dê đã trở nên bình yên đúng nghĩa. Không còn những gương mặt căng thẳng, sợ hãi, mùi thuốc súng nồng nặc, bản Tà Dê giờ chứa chan nhịp sống và những nụ cười nhẹ nhõm. Trên sân bóng dọc lối vào bản, trẻ em tung tăng vui đùa, từng tốp trai gái người Mông tụ tập dưới tán cây, mỏm đá, người dân phấn khởi xuống ruộng gieo trồng.

Vui vẻ ngắm nhìn trẻ con chạy nhảy trên sân, anh Giàng A Sòng (bản Tà Dê) cho biết, trước đây, người dân đi lại vẫn bình thường nhưng ai nấy đều sợ hãi khi tiếp cận gần căn cứ địa của các trùm ma túy. Bởi, rất có thể sẽ bị đàn em của Tuân, Thuận đi xe máy áp sát dùng súng thăm dò, đe dọa. “Giờ chúng tôi có thể tự do đi lại cả ngày lẫn đêm, không còn phải dè dặt lo ngại nữa rồi, phấn khởi lắm!”, anh Sòng chia sẻ.

Trên cánh đồng chỉ cách nhà Tuân chừng 300m, anh Giàng A Thái (SN 1995, trú tại bản Tà Dê) cùng vợ vui vẻ làm cỏ ruộng. A Thái tâm sự, ngày 26/6, ngay khi nhận tin lực lượng chức năng sẽ tấn công đánh bắt các trùm ma túy sống trong bản, anh cùng gia đình đã nhanh chóng di tản đến nơi an toàn. “3 ngày sau, biết tin chuyên án thành công, được trở về nhà, chúng tôi vui mừng lắm, từ giờ người dân có thể yên tâm sinh sống, sản xuất, không phải dè dặt nữa”, anh Thái cho biết.

Anh Đức - Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/sau-vu-tieu-diet-trum-ma-tuy-o-long-luong-ta-de-binh-yen-d262915.html