Sau vụ người phụ nữ làm nghề xe ôm bị sát hại: Nhiều đồng nghiệp hoang mang

Tại cổng khu Công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) có hàng chục chị em phụ nữ làm nghề chạy xe ôm. Một ngày thu nhập có thể từ 300.000 đến cả triệu đồng.

Ngày 11/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, ở xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên) để điều tra làm rõ hành vi sát hại người phụ nữ lái xe ôm Trần Thị H. (SN 1982, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Nguyễn Quang Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh công cấp cung cấp

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Tâm (em dâu nạn nhân nạn nhân) cho biết: Sáng sớm 7/11, sau khi ăn sáng xong, chị Tâm và chị H. cùng chạy xe máy ra khu vực cổng khu Công nghiệp Yên Phong để chờ khách đi xe ôm. Tuy nhiên, khi ra đến nơi thì mỗi người tản ra một hướng để bắt khách.

“Khoảng tầm 9h sáng, trong lúc tôi chạy xe chở khách ở gần khu cổng làng Đông Cách (thuộc khu Công nghiệp Yên Phong) thì thấy chị tôi vẫn đang đứng bắt khách ở đây.

Do đang chở khách nên tôi và chị dâu cũng không nói chuyện gì với nhau nhiều. Sau khi chạy xong cuốc xe này, do không có khách nên tôi về nhà để chuẩn bị cơm nước. Đến trưa, không thấy chị về, tôi cũng chỉ nghĩ là chị dâu chở khách đi xa nên không gọi điện...”, chị Tâm kể.

Chị Nguyễn Thị Tâm (bế con) kể lại lần cuối gặp chị dâu mình. Ảnh: Nhật Tân

Chị Tâm cũng cho biết, khu vực cổng khu Công nghiệp Yên Phong hầu hết là các chị em phụ nữ chạy xe ôm. Sau khi chị gái không có thông tin liên lạc gì, vào sáng 8/11, chị ra khu vực này để hỏi các xe ôm tại đây nhưng không ai nắm rõ vào sáng 7/11, chị H. chở khách đi đâu.

Theo chị Tâm, kể từ khi chị dâu chuyển về chung sống với vợ chồng mình khoảng gần 1 năm nay thì hai chị em bắt đầu chạy xe ôm.

Ngày thường, có thu nhập từ 200.000 - 300.000đ còn với những ngày đầu tháng, công nhân mới lĩnh lương, thu nhập một ngày có thể từ 700.000 - 900.000đ.

Công việc chạy xe ôm đối với chị em phụ nữ cũng có nhiều vất vả nhưng được cái thoải mái về thời gian hơn đi làm công nhân.

Nhiều phụ nữ làm nghề xe ôm ở khu Công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) bàng hoàng trước sự việc.

“Kể từ khi chạy xe ôm đến nay, tôi và chị H. cũng chỉ chạy quanh khu Công nghiệp Yên Phong chứ cũng ít khi đi xa.

Thỉnh thoảng chị H. còn đi xa chứ tôi toàn chở khách ở khu vực gần. Nếu biết chị chở khách đi xa, tôi cũng khuyên chị không chở. Ai ngờ đâu đấy là chuyến đi cuối cùng của chị tôi. Giờ tôi cũng bỏ nghề xe ôm rồi...”, chị Tâm buồn rầu chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực cổng khu công nghiệp Yên Phong, huyện Bắc Ninh có rất đông phụ nữ chạy xe ôm.

Một số nữ xe ôm chia sẻ, họ chỉ chở khách chủ yếu là các công nhân đi đường ngắn từ khu công nghiệp về nhà trọ hoặc ra các tuyến đường quốc lộ để bắt xe. Sự việc chị H. bị sát hại khiến ai nấy đều xót xa, bàng hoàng.

Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Được biết, chị Trần Thị H. đã có chồng và hai con trai. Gần đây, chị H. ly thân chồng và trở thành trụ cột gia đình, chăm chỉ làm xe ôm để kiếm tiền nuôi con. Còn hung thủ cũng đã ly dị, tuy chưa có tiền án tiền sự nhưng nghiện ma túy, thất nghiệp và thường sống lang thang.

Sáng 7/11, Nguyễn Quang Hưng thuê chị H. chở từ huyện Yên Phong về thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Khi xe qua con đường mòn gần Bệnh viện Quân y 91 (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên), Hưng dùng dao sát hại chị H. lấy điện thoại iPhone và xe máy của chị.

Chiếc xe máy cướp của chị H. được Hưng mang bán cho một người dân ở xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. Khi Hưng trốn về huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thì bị cảnh sát bắt giữ.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/sau-vu-nguoi-phu-nu-lam-nghe-xe-om-bi-sat-hai-nhieu-dong-nghiep-hoang-mang-20171111114524328.htm