Sau vụ Khashoggi, Thái tử Ả Rập suýt bị đè bẹp, phải chạy thoát thân

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã buộc phải… chạy thoát thân ra khỏi một diễn đàn đầu tư do chính phủ tổ chức vì bị cả rừng người ồ ạt đến xin ảnh.

Theo RT, ngay khi xuất hiện tại Diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai tại thủ đô Riyadh, Thái tử Mohammed đã tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn khủng khiếp. Các khách mời của diễn đàn – toàn bộ đều là các nhà đầu tư, chủ ngân hàng, doanh nhân danh tiếng trong nước và quốc tế - đã rút ngay điện thoại ra, tranh giành từng vị trí, từng khoảnh khắc để có thể có một bức hình “tự sướng” với nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi.

Do số lượng người quá đông, sự xuất hiện bất ngờ của Thái tử Mohammed đã suýt nữa gây ra một cuộc dẫm đạp, đe dọa tới sự an toàn của nhà lãnh đạo trẻ. Do đó, lực lượng an ninh đã buộc phải đưa vị Thái tử ra khỏi cuộc hội thảo.

Được biết, Diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai, hay còn được biết với cái tên “Davos tại Sa Mạc”, là một sự kiện hàng năm được Quốc vương Salman tổ chức từ năm 2017 nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo công ăn việc làm cho người dân Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, trái ngược với cảnh đông đúc năm ngoái, sự kiện năm nay đã bị nhiều doanh nhân, doanh nghiệp lớn của Mỹ và châu Âu tẩy chay sau vụ việc nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại tại Lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/sau-vu-khashoggi-thai-tu-a-rap-suyt-bi-de-bep-phai-chay-thoat-than-924156.html