Sau vòng 33 Serie A: Kịch hay vẫn còn

Những diễn biến bất ngờ vào đêm qua đã giúp cho cuộc đua giành Scudetto năm nay giữa Juventus và Napoli đã phần nào được hồi sinh.

Bất ngờ tại Ezio Scida

Trong lịch sử đối đầu, Crotone đã thua 'trắng' Juventus trong 5 lần gặp mặt gần nhất với việc vào lưới nhặt bóng tới 16 lần và không có được 1 bàn đáp trả. Với việc khoảng cách giữa 2 đội là tới 57 điểm vào thời điểm đó, có lẽ không nhiều người dám nghĩ rằng Bà Đầm Già sẽ mất điểm trong chuyến làm khách tới Ezio Scida.

Juventus đã bất ngờ phải chia điểm trước Crotone

Tuy nhiên điều không tưởng ấy thật sự đã xảy ra, và một phần nguyên nhân cũng là vì chính sự chủ quan của Juventus. Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số của Alex Sandro (phút 16), Juventus đã bất ngờ chơi chùng xuống trong giai đoạn còn lại của trận đấu. Điều này đã giúp cho Crotone có được cơ hội vùng lên và bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Nwankwo (phút 65), điều đó âu cũng là một phần thưởng vô cùng xứng đáng dành cho những nỗ lực của đội chủ nhà.

Napoli quyết không giương cờ trắng

Cú trượt chân của Juventus tại Ezio Scida đã giúp cho cuộc đua giành Scudetto tưởng chừng đã 'chết' bỗng được hồi sinh mạnh mẽ, khi đêm qua Napoli đã có một cú ngược dòng đầy quả cảm trước Udinese trên sân nhà Napoli.

Đó là trận đấu mà Napoli đã 2 lần bị đối thủ vươn lên dẫn trước với các bàn thắng của Jakub Jankto và Svante Ingelsson. Tuy nhiên với quyết tâm không giương cờ trắng trước Juventus, các ngôi sao của Napoli đã không để nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Udinese. Với các bàn thắng của Lorenzo Insigne, Rául Albiol, Arkadiusz Milik và Lorenzo Tonelli, Napoli đã khép lại trận đấu với tỷ số 4-2.

Với 3 điểm có được trong trận đấu này, Napoli đã thu hẹp khoảng cách với Juventus xuống chỉ còn 4 điểm, khoảng cách không quá lớn để đội bóng miền Nam nước Ý có thể tiếp tục mơ về danh hiệu Scudetto đầu tiên sau gần 3 thập kỷ qua.

Điều này đã giúp thắp sáng lại hy vọng vô địch dành cho Napoli

Top 4 vẫn căng như dây đàn

Cuộc chiến giành lấy những tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa sau giữa AS Roma, Lazio và Inter vẫn đang diễn ra rất kịch tính và căng thẳng. Khoảng cách giữa 3 đội trước khi bước vào vòng 33 lần này chỉ là 1 điểm, và sau khi vòng 33 thì khoảng cách đó vẫn đang được giữ nguyên vì cả AS Roma, Lazio lẫn Inter đều đã có những chiến thắng thuyết phục ở vòng đấu này.

Cụ thể trên sân nhà Giuseppe Meazza, Inter đã 'hủy diệt' các vị khách Cagliari với tỷ số 4-0. Trong khi đó tại thủ đô Rome, AS Roma cũng đã vượt qua Genoa với chiến thắng 2-1 nhẹ nhàng. Lazio có lẽ là đội bóng chật giành chiến thắng nhất trong số 3 đội, khi họ đã trải qua một trận cầu có tới 2 thẻ đỏ xuất hiện chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, và kèm theo đó là 7 bàn thắng đã được ghi.

Highlight: Inter 4-0 Cagliari (Vòng 33 Serie A)

Thậm chí thầy trò của HLV Inzaghi còn bị dẫn trước 2 lần, và phải đến tận phút thứ 69 thì đội bóng Thủ Đô mới được bàn gỡ hòa 3-3 nhờ công của Felipe Anderson, trước khi Luis Alberto ấn định chiến thắng với tỷ số 4-3 cho Đại Bàng Xanh. Với những kết quả này, Roma vẫn đang xếp thứ 3, ngay sau đó là lần lượt là Lazio và Inter.

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/sau-vong-33-serie-a-kich-hay-van-con-d442086.html