Sau vòng 1 Premier League: Thành Manchester mở hội

Vòng đấu mở màn Premier League 2019-2020 kết thúc với không nhiều kết quả bất ngờ, trong đó 2 đội bóng thành Manchester là Man City và Man United chia nhau 2 vị trí dẫn đầu.

Sau đúng 3 tháng kể từ ngày Man City nâng cao chức vô địch Premier League 2018-19, các sân cỏ nước Anh đã sôi động trở lại với loạt trận mở màn mùa giải 2019-20. Ngay ở vạch xuất phát, sân chơi số 1 nước Anh đã không khiến người hâm mộ thất vọng. Tất cả các đội bóng đều thể hiện quyết tâm cao độ, đặc biệt là nhóm đại gia của đảo quốc sương mù.

Liverpool là đội mở màn với chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước Norwich. Đáng chú ý là cả 4 bàn thắng của Lữ đoàn đỏ đều được ghi trong hiệp 1. Mohamed Salah tỏa ráng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong khi gà son Divock Origi vẫn chứng tỏ được độ "son" với 1 bàn thắng và 1 tình huống dẫn tới pha phản lưới nhà của đối thủ. Nói chung chiến thắng của The Kop gần như hoàn hảo cả trong phòng ngự lẫn tấn công và họ đang cho thấy khát khao vô địch giải Ngoại hạng hơn bao giờ hết.

Man Utd là đội bóng gây ấn tượng nhất ở vòng khai màn. (ảnh IT)

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24h sau khi Liverpool thắng to trận ra quân, Man City cũng đã có câu trả lời hoàn toàn thích đáng. Thậm chí chiến thắng của Man xanh còn ấn tượng hơn khi họ ghi tới 5 bàn và không để thủng lưới bàn nào trên sân của đối thủ cứng cựa West Ham.

Nếu như Man City và Liverpool thắng lớn trong ngày ra quân Premier League 2019/2020 thì Tottenham và Arsenal lại thi đấu khá chật vật. Spurs có lợi thế sân nhà, nhưng lại bị tân binh Aston Villa chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 9.

Sau đó, các học trò của HLV Mauricio Pochettino đã chơi rất quyết tâm, dồn ép đối phương. Cú đúp bàn thắng của Harry Kane và pha lập công của Tanguy Ndombele đã giúp “Gà trống” ngược dòng giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Trong khi đó, Arsenal cũng gặp vô vàn khó khăn khi làm khách trên sân của Newcastle. “Pháo thủ” dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng lại bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của “Chích chòe”. Rất may cho Arsenal là Pierre-Emerick Aubameyang đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 58 để mang về 3 điểm cho đội nhà.

Tuy nhiên, tâm điểm đáng chú ý nhất của vòng mở màn Premier League lại là cuộc so tài giữa Man Utd và Chelsea. Kết quả đã khiến nhiều người bất ngờ khi Man Utd dễ dàng đè bẹp đội bóng áo xanh với tỷ số 4-0. Nên nhớ, đây là chiến thắng đậm nhất của Quỷ đỏ trước The Blues ở sân chơi số 1 nước Anh kể từ năm 1965.

Sở dĩ nói đây là bất ngờ vì Man Utd bước vào mùa giải mới với rất nhiều mối lo ngại. Vấn đề đáng bàn nhất nằm ở hàng tấn công khi họ chia tay Romelu Lukaku nhưng không thể tìm được người thay thế. Nhưng đêm qua, Marcus Rashford và Anthony Martial đã đưa ra câu trả lời thay HLV Solskjaer.

Quan trọng hơn, cả 3 tân binh của Man Utd đều đã chứng tỏ sự hòa nhập nhanh chóng. Nếu như Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire mang tới sự chắc chắn cho hàng thủ thì Daniel James cho thấy sự nguy hiểm trên hàng công khi có bàn thắng chỉ chưa đầy 10 phút sau khi vào sân.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về thành công của Man Utd ở mùa giải này. Đối thủ của họ ở vòng mở màn, Chelsea thực tế vẫn chưa xây dựng được một công thức chuẩn dưới thời Lampard. Những xáo trộn lớn về lực lượng, sự ra đi của Eden Hazard khiến The Blues cần thêm thời gian để đi vào ổn định. Họ thất bại thảm hại vì thiếu hẳn kinh nghiệm khi Lampard sử dụng nhiều cầu thủ trẻ cho trận mở màn.

Trong nhóm 6 đại gia nước Anh, 5 đội đã giành chiến thắng ở vòng mở màn. Cuộc đua đã trở nên rất gay cấn ngay ở vạch xuất phát. Sự thú vị sẽ còn được đẩy lên cao trào ở vòng đấu thứ 2 khi Man City và Tottenham có màn so tài ở sân Etihad.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/sau-vong-1-premier-league-thanh-manchester-mo-hoi-94979.html