Sau tin đồn, cả ngàn người kéo đến cầu khấn rắn 'thần' trên mộ vô danh

Từ tin đồn lan truyền khiến cả ngàn người đã đổ về thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình để xem và cầu khấn rắn 'thần' mang lại may mắn.

Rất đông người có mặt tại ngôi mộ ven đường vào xã Quảng Văn - Ảnh: Trương Quang Nam

Ghi nhận của Thanh Niên con đường bê tông nhỏ độc đạo đi vào xã Quảng Văn khá đông xe cộ qua lại; trong đó, dòng xe chủ yếu đi vào xã để đến ngôi mộ nằm ở ven đường đầu làng.

Gần đến vị trí có ngôi mộ, xe cộ đông hẳn, hai bên đường có nhiều người bày bán hương, hoa, bánh, nước để cho người dân mua đến dâng lên mộ.

Tại ngôi mộ đầy đá ven đường có một nhà bạt dựng lên, trên một tấm đá ở đỉnh mộ có một con rắn nằm. Rất đông người đứng vây quanh, người cầm hương, cầm chai nước, cầm tiền, cầm hoa vái lạy, cầu khấn. Người đứng đông lấn hết cả đường đi vào xã. Nhiều người đưa tiền cho mấy người phụ trách trông coi quanh mộ nhờ bỏ vào lấy may.

Nhiều người sờ vào con rắn nhưng nó cũng không bò đi. Được biết, vì quá nhiều người sờ nên mình rắn khô đến nỗi thỉnh thoảng người ta phải đổ nước lên rắn cho ướt.

Con rắn được cho là linh thiêng nằm trên một hòn đá trên ngôi mộ - Ảnh: Trương Quang Nam

Theo người dân địa phương, đây là mộ của một phụ nữ nghèo khổ, ăn xin trong vùng. Bà mất trong những năm chống Pháp và được người dân địa phương chôn cất. Thời đó chưa có đường, ngôi mộ nằm sát bờ sông. Trước đây, người dân đi chợ, đi đò thường hay dừng lại thắp hương. Nhiều người ở trong vùng, trước khi đi thi thố hay mua bán gì thì đến thắp hương cầu khấn tại mộ với niềm tin linh thiêng.

Cứ mỗi mùa lũ lụt, ngôi mộ lại bị bào mòn đi. Thấy thế, người dân đi qua đi về mang đá đắp lên, mỗi người mỗi cục thành ra mộ lại đầy đá. Cách đây 4 năm, có một người về thắp hương cầu khấn và xin xây một cái am. Từ đó, người dân đến thắp hương đều hơn.

Người được cho là đã phát hiện ra rắn “thần” là ông Trần Văn Khương (69 tuổi). Tiếp xúc với chúng tôi, ông Khương kể lại, “mệ” đã lên nhiều lần, tuy nhiên đừng có cuồng tín quá, chỉ mong đủ tiền đóng góp làm cho mệ ngôi mội đàng hoàng.

Rất đông người vây quanh ngôi mộ cầu khấn - Ảnh: Trương Quang Nam

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn cho hay, thông tin về rắn linh xuất hiện trên mộ mệ ăn xin có từ trước tết nhưng chính thức rộ lên ngày mồng 9 tết (ngày 24.2). Sau đó, người dân đến ngày một đông. Tính đến tối 27.2, số tiền do người dân đến dâng đã hơn 150 triệu đồng.

“Việc đó dân tự phát, tự về cúng như vậy nên cũng khó xử lý. Xã đã cử công an ra giữ trật tự. Đồng tiền đó, nếu xã không chỉ đạo, không quan tâm, không ai quản lý thì dư luận trong dân sẽ không đồng tình nên xã giao cho ban công tác mặt trận của thôn La Hà Tây để thành lập tổ quản lý vụ việc cũng như số tiền; được bao nhiêu sẽ công khai công bố cho người dân rõ. Sau đó mới bàn bạc xử lý thế nào. Trước mắt xã làm báo cáo cho UBND thị xã, Phòng Văn hóa thị xã để có chỉ đạo làm sao đó cho phù hợp vì đây là mộ vô danh của một mệ ăn xin".

Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại:

Trương Quang Nam

Trương Quang Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/sau-tin-don-ca-ngan-nguoi-keo-den-cau-khan-ran-than-tren-mo-vo-danh-937181.html