Sau tiếng khóc, người phụ nữ tìm thấy bé gái bị bỏ rơi

Khi nghe thấy tiếng khóc lớn ở khu vực nhà văn hóa, chị Đào vội vàng chạy qua kiểm tra, thì phát hiện một bé gái sơ sinh, được cuốn trong tấm chăn để trên hè.

Ngày 2/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Ngọc Chiều, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Nê, Đại Từ, Thái Nguyên cho biết, ngày 31/10, UBND xã có nhận được thông báo của người dân về việc có một cháu bé bị bỏ rơi ở khu vực đông dân cư trên địa bàn xã. Ngay sau đó, lãnh đạo xã đã lập tức tới hiện trường để kiểm tra.

Cháu bé bị bỏ rơi được người dân tìm thấy.

Qua xác minh, vào khoảng 6h sáng, chị Nguyễn Thị Đào (30 tuổi, trú tại xóm Tân Lập) thức dậy dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ khu vực nhà văn hóa xóm. Chị vội vàng chạy tới thì phát hiện một bé gái sơ sinh còn đỏ, được quấn trong tấm chăn để trên hè.

Ông Chiều cho hay: “Khi đến khu vực cháu bé bị bỏ rơi, lãnh đạo xã Cát Nê đã khẩn trương đưa cháu bé lên trạm y tế để kiểm tra. Cháu bé được xác định chỉ vừa sinh cách thời điểm người dân phát hiện được vài giờ đồng hồ”.

Hiện tại, cháu bé đang được hội Phụ nữ xã Cát Nê chăm sóc và nuôi dưỡng. Thương cảm trước hoàn cảnh của bé gái, nhiều bà mẹ trẻ trong xã tìm tới tận nơi để cung cấp nguồn sữa.

Ông Chiều cho biết thêm, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ ai là người thân của cháu bé tới nhận. Chính quyền địa phương cũng đã làm thông báo để phát trên loa phát thanh của xã về trường hợp trên, để tìm lại người thân cho cháu bé.

Thế Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sau-tieng-khoc-nguoi-phu-nu-tim-thay-be-gai-bi-bo-roi-a344986.html