Sau tiếng cười lớn bên nhà vợ, chồng gây án mạng

Gọi vợ con về chung sống không thành, Thương nghe tiếng cười lớn trong bàn nhậu. Tưởng là mọi người chế nhạo mình, thanh niên này ẩu đả, gây ra án mạng.

Ngày 14-12, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại phường 16, quận 4; tuyên án bị cáo Bùi Minh Thương (32 tuổi; chạy xe ôm, ngụ quận 7, TP HCM) 20 năm tù về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích"; tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Bị cáo Bùi Minh Thương tại phiên tòa.

Bị cáo Bùi Minh Thương tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Bùi Minh Thương và chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết có 1 con chung, sống tại phường Tân Thuận Đông, quận 7 (TP HCM). Ngày 28-9-2016, Thương nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với anh Nguyễn Ngọc Cường dẫn đến cự cãi nhau. Chị Tuyết đem con bỏ về nhà bà nội ở phường 16, quận 4.

Khoảng 21 giờ ngày 1-10-2016, Thương giấu dao rồi đi tìm vợ con. Lúc này, chị Tuyết đang tổ chức đám giỗ và uống bia cùng anh Cường, chị Trần Thị Ngọc Tâm (vợ anh Cường) và một số người bạn. Khi gặp nhau, Thương yêu cầu vợ đưa con về chung sống nhưng chị Tuyết không đồng ý.

Lúc Thương đi ngang bàn nhậu thì nghe tiếng cười lớn. Nghĩ rằng mọi người chế nhạo, Thương liền đá thùng bia và đá trúng anh Cường khiến anh này té ngã. Khi anh Cường đứng dậy định xông vào đánh nhau thì Thương rút dao đe dọa.

Cả hai giằng co khiến dao đâm trúng Thương. Khị chị Tâm chạy lại can ngăn cũng bị đâm gây thương tích, tỉ lệ thương tật là 20%. Sau đó, Thương đâm vào ngực anh Cường khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thương vứt dao, lấy xe bỏ chạy rồi đến công an đầu thú vào ngày hôm sau.

Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/sau-tieng-cuoi-lon-ben-nha-vo-chong-gay-an-mang-20171214083538823.htm