Sau Tết, những lao động lại bước vào cuộc mưu sinh mới

Cũng như mọi năm, sau những ngày sum vầy ăn Tết, vui Xuân bên gia đình, nhiều người lao động ở khắp các miền quê lại hối hả, tất bật lên đường ra Bắc vào Nam mang theo bao quyết tâm, hy vọng vào một năm làm việc hiệu quả để những mùa đoàn viên sau thêm ấm no, sung túc.

Sau Tết, người lao động lại lên đường mưu sinh.

Những ngày đầu năm mới, tại các nhà ga, bến xe hay dọc theo tuyến Quốc lộ 1 qua các địa bàn trong tỉnh không còn vắng lặng như mấy ngày Tết. Cảnh người dân khệ nệ ôm vác hành lý, dắt díu, chen chúc nhau khiến nơi đây trở nên náo nhiệt. Người vội vã tìm chỗ cất va ly, đồ đạc, người lại mệt mỏi ngồi vạ vật chờ đợi. Nhiều bà mẹ trẻ tay giữ đồ, tay bế con hết dỗ dành lại tranh thủ đút cho con vài miếng bánh cho đỡ đói... Trong hành lý của họ ngoài những đồ dùng cá nhân và một ít bánh mứt, quà quê ngày Tết còn có cả niềm nhớ, niềm thương mà người thân gửi gắm. Tất cả đang chờ đợi một chuyến hành trình ly hương mang theo những ước mơ, hoài bão và cũng đầy những thấp thỏm, lo toan cho những ngày mưu sinh nơi đất khách quê người đang chờ đợi phía trước.

Đứng lẫn trong tốp người chờ xe vào tỉnh Bình Dương cùng em gái tại Bến xe phía Nam Thanh Hóa, cô gái trẻ Lê Thị Hương, 23 tuổi tâm sự: Sinh ra trong 1 gia đình thuần nông, chứng kiến cảnh bố mẹ vất vả nhưng vẫn mãi nghèo khó, ước mơ đổi đời khiến 2 chị em Hương quyết tâm rời quê tìm kế mưu sinh. Sáu năm học và theo nghề cắt tóc thời trang, thu nhập của hai chị em ở thành phố khá ổn. Vất vả không ít, cám dỗ cũng nhiều nhưng vì tương lai sau này, hai chị em vẫn quyết tâm bám trụ để tích cóp tiền vốn, chờ cơ hội về quê mở tiệm tóc làm ăn sinh sống.

Không háo hức đầy năng lượng như hai cô gái trẻ, ngay phía gần đó là khoảnh khắc chia tay bịn rịn của ba mẹ con, bà cháu chị Nguyễn Thị Hoài, xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa). Đôi mắt đỏ hoe, chị Hoài ôm mẹ và cậu con trai nhỏ không muốn rời bước. Mẹ chị nghẹn ngào cố dặn dò con gái vài câu rồi quay sang đỡ đứa cháu từ tay mẹ nó. Cậu bé khóc, cố níu lấy mẹ nhưng rồi đành sang tay bà mà đôi mắt không rời theo bước chân của mẹ. Chờ cho xe chạy khuất, bà Lê Thị Bình, mẹ chị Hoài, nói với chúng tôi bằng chất giọng đầy cảm xúc: Hoài là con gái út của bà. Lấy chồng, sinh con được 1 tuổi thì hai vợ chồng gửi con cho bà chăm sóc rồi vào Nam làm ăn. Nghề ngỗng chẳng có, chồng xin làm phụ hồ, vợ đi bán vé số cũng kiếm đủ tiền gửi về nuôi con và dành được ít vốn cho sau này. Năm nay, con rể bà xin được chân bảo vệ ở một chỗ làm mới nên phải trực, không cùng vợ về quê ăn Tết với gia đình được. Con gái thì 28 Tết mới về đến nhà mà mới mùng 5 đã lại lên đường thật quá ngắn ngủi. Chúng nó cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các con lắm chứ nhưng biết làm sao được. Thôi thì vì cuộc sống tương lai sau này nên chúng nó còn phải đi xa vài năm nữa mới tính chuyện sum vầy.

Mẹ con, bà cháu bịn rịn chia tay trước chuyến đi xa

Với những người chọn con đường xa quê để mưu sinh, họ thực sự thấm thía cảm giác bồi hồi, hân hoan khi được trở về nhà. Và rồi mỗi khi bước chân lên những chuyến tàu, xe, sự lưu luyến, tiếc nuối khiến người đi kẻ ở lại mang nỗi nhớ thương xao xuyến. Ngày xuân của họ chưa bao giờ trọn vẹn. Suốt một năm lao động vất vả nơi đất khách với đủ nghề từ: Bán vé số, cửu vạn, phụ hồ, làm công nhân.., trên vai họ gánh mọi nỗi lo về công việc, về kinh tế rồi thì cuộc sống của người thân nơi quê nhà. Khi ba ngày Tết vừa trôi qua thì cũng là lúc phải tiếp tục hành trình mới với những bộn bề mưu sinh và những ước vọng về một tương lai tươi sáng, đủ đầy hơn.

Những chuyến xe chở cả những lo toan, trăn trở và niềm hi vọng của những lao động xa quê.

Trong dòng người đón xe, tàu vào Nam, hầu như trên khuôn mặt ai cũng man mác nỗi buồn với những ánh nhìn xa xăm, khắc khoải chứa đầy tâm trạng. Lại một năm đằng đẵng mưu sinh ở phương xa, lại những tháng ngày lo toan cơm áo gạo tiền cùng không ít khó khăn, cực nhọc và cả những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, gạt đi tất cả, họ tràn trề hy vọng vào những ngày lao động sắp tới sẽ mang đến hạnh phúc, đủ đầy và sự đoàn tụ sum họp vào những năm sau của gia đình mình trên mảnh đất quê hương.

Thu Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/sau-tet-nhung-lao-dong-lai-buoc-vao-cuoc-muu-sinh-moi/113327.htm