Sau tết, dân công sở mỏi mắt tìm quán ăn trưa

Ngày 11/2 (mùng 7 tết) là ngày đầu người dân trở lại làm việc sau đợt nghỉ tết Kỷ Hợi 2019. Tuy nhiên, hàng quán nhiều nơi vẫn còn 'ăn tết' khiến dân công sở TPHCM chật vật tìm hàng ăn.

Trưa ngày 11/2, chị Diệu Hiền (26 tuổi, nhân viên văn phòng Q.3) cùng nhóm bạn rảo vô nhiều con hẻm nhỏ gần cơ quan nhưng vẫn không tìm được hàng ăn. "Mọi khi con đường này bán đủ thứ đồ ăn, nào cơm sườn, cơm tấm, bún riêu, bún bò... Thế mà nay cả con đường vắng heo, nhà nào cũng cửa đóng then cài, treo bảng "Quán nghỉ tết. Mùng 9, mùng 10 khai trương trở lại". (Trong ảnh là "con đường ăn uống" trong hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 nay vẫn còn... nghỉ tết)

Trưa ngày 11/2, chị Diệu Hiền (26 tuổi, nhân viên văn phòng Q.3) cùng nhóm bạn rảo vô nhiều con hẻm nhỏ gần cơ quan nhưng vẫn không tìm được hàng ăn. "Mọi khi con đường này bán đủ thứ đồ ăn, nào cơm sườn, cơm tấm, bún riêu, bún bò... Thế mà nay cả con đường vắng heo, nhà nào cũng cửa đóng then cài, treo bảng "Quán nghỉ tết. Mùng 9, mùng 10 khai trương trở lại". (Trong ảnh là "con đường ăn uống" trong hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 nay vẫn còn... nghỉ tết)

Một quán bò viên góc đường Vườn Chuối (Q.3) thông báo 16 âm lịch mới bán lại

Nhiều quán cà phê, hàng ăn đều cho nhân viên nghỉ tết dài ngày, có nơi nghỉ gần cả tháng. Anh Thịnh (chủ 1 quán cà phê ở Q.1) chia sẻ: "Thuê nhân viên thời điểm này không chỉ phải trả công cao, mà còn không có người để thuê. Vì vậy chúng tôi quyết định nghỉ qua rằm tháng giâng mới hoạt động lại. Dù có hao hụt doanh thu nhưng so với việc thuê mướn nhân công giá cao thì cũng vậy".

Một quán ăn khá nổi tiếng với giới văn phòng thông báo mùng 9 sẽ khai trương trở lại

Cả con phố ăn uống sầm uất bỗng thật "tĩnh lặng"

Do nhiều hàng quán còn nghỉ tết, nên những hàng ăn thời điểm này đều trở nên quá tải, gần như không còn một chỗ trống ở các dãy bàn

Nhiều người tận dụng lề đường, vỉa hè để kinh doanh. Do giá cả khá mềm nên khách luôn kin chỗ. Anh Nguyễn Dũng (26 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) nói: "Đi 5,7 chỗ mới tìm được quán ăn nên có quán nào là tấp vào quán đó. Phải ăn nhanh còn lấy sức chiều làm việc chứ giờ không có nhiều lựa chọn".

Một quán hủ tiếu tận dụng vỉa hè, "lấn sân" của những nhà còn nghỉ tết, đưa bàn ghế ra vỉa hè để kinh doanh

Bánh mì, cơm hộp... món ăn mang đi được dân công sở ưu tiên do nhanh gọn, khỏi chen lấn

Gần như hàng ăn nào mở cửa dịp này đều đắt khách

Sợ không tìm được hàng ăn, dân công sở đặt món qua app để được phục vụ thức ăn tận nơi. Anh Bình (bác tài chạy xe ôm công nghệ) cho hay: "Từ sáng tới giờ tôi đã phụ vụ gần 50 khách đặt giao thức ăn tận nơi. Tuy phải chạy tới chạy lui nhiều do các quãng đường đều ngắn, nhưng bù lại mình cũng kiếm được khoản thu kha khá từ dịch vụ này".

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/sau-tet-dan-cong-so-moi-mat-tim-quan-an-trua-1376321.tpo