Sau tất cả… truyện của Nguyễn Nhật Ánh vẫn 'đắt phim'

Giữa thị trường phim điện ảnh Việt … hiếm kịch bản, hiếm có nhà văn nào được như Nguyễn Nhật Ánh, truyện do ông viết vẫn lên phim 'đều đều', mà phim nào cũng 'đắt khách'. Mới đây, khi 'Người bất tử' vẫn còn đang 'nóng' các suất chiếu rạp, đạo diễn tài ba Victor Vũ đã tuyển mộ diễn viên cho 'Mắt biếc' – một phim nữa dựng lại từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

Sau hai dự án mang đậm yếu tố giả tưởng liên tiếp là “Lôi Báo” (2017) và “Người bất tử” (2018), đạo diễn Victor Vũ quyết định quay về chuyển thể một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nữa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên màn ảnh lớn. Đó là “Mắt biếc”.

Điểm đáng nói là tuy “Người bất tử” mới chính thức ra rạp chưa đầy nửa tháng, vẫn “nóng sốt” các rạp và nhận được nhiều ý kiến phản hồi, Victor Vũ đã sớm thông báo khởi động “Mắt biếc”. Dự án chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ diễn viên cho bốn vai chính trong khoảng thời gian từ ngày 6-11 đến 15-12. Theo đó, nhà làm phim đang muốn kiếm tìm các vai chính Ngạn, Hà Lan, Dũng, và Trà Long. Tất cả cần nằm trong độ tuổi 16-22, với ngoại hình sáng và các yêu cầu khác nhau.

Sau khi tìm thấy những gương mặt ưng ý, Victor Vũ dự định bấm máy “Mắt biếc” từ tháng 3-2019. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, phim có thể ra rạp trong cuối năm sau, hoặc đầu 2020.

Victor Vũ thông báo tuyển chọn diễn viên để sớm khởi động “Mắt biếc”. (Ảnh tư liệu)

Đây cũng không phải là dự án đầu tiên Victor Vũ chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, trước đó, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã được khen ngợi hết lời, khi chuyện của nhà văn Best Seller Việt Nam được dựng thành những thước phim đẹp say lòng người ở Phú Yên, một thời gian dài trở thành “cơn sốt” đối với làng phim ảnh và đặc biệt đánh dấu sự hợp tác thành công nhất giữa cái gọi là: Bắt tay sản xuất chung giữa phim tư nhân và Nhà nước.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cán mốc hơn 80 tỷ doanh thu, khiến Phú Yên trở thành điểm đến du lịch được trông đợi và bản thân phim cũng đạt vô số giải thưởng trong nước, được tham dự những suất chiếu tại các LHP quốc tế.

Trong lần đầu tiên chuyển thể, Victor Vũ về cơ bản giữ đúng tinh thần truyện Nguyễn Nhật Ánh – trong trẻo mọi thứ. Đó là trong trẻo về hình ảnh, trong trẻo về cách xây dựng các nhân vật, từ ánh mắt đến giọng nói, tôn trọng nguyên tác. Vì truyện của Nguyễn Nhật Ánh, từ lâu đã là miền ký ức xa thẳm, rất gợi và rất cảm xúc trong mỗi độc giả.

Lần này, kịch bản phim “Mắt biếc” do Victor Vũ chuyển thể, Galaxy M&E và November Films sản xuất. Cũng giống như nguyên tác, “Mắt biếc” là câu chuyện tình yêu thuần khiết, giản dị, hay theo Victor Vũ là “lãng mạn đến cực đoan”, giữa một chàng thư sinh và cô bạn gái có đôi mắt mênh mông.

“Mắt biếc” xoay quanh Ngạn sinh ra và lớn lên ở làng Đo Đo, cô bạn hàng xóm là Hà Lan có đôi mắt tuyệt đẹp. Ngạn yêu thầm Hà Lan nhưng sau này khi cả hai lên TP học, Hà Lan hướng về Dũng-chàng công tử nhà giàu, gây ra cho Hà Lan nhiều đau khổ. Sau này Ngạn nuôi đứa con của Hà Lan với người đàn ông khác. Phim xoáy sâu vào mối tình khờ dại của chàng thư sinh si tình.

Victor Vũ làm phim, chỉn chu và chất lượng, nhất là về hình ảnh. Bởi thế không ít người yêu điện ảnh chờ đợi vào dự án “Mắt buếc”, sự kết hợp giữa nhà văn triệu người mê và đạo diễn triệu lời khen.

Thế mới thấy, khó có nhà văn nào được như Nguyễn Nhật Ánh, sách vẫn ra đều, truyện vẫn thu hút, mà truyện còn rất đắt phim. Không chỉ riêng Victor Vũ, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng từng chuyển thể “Cô gái đến từ hôm qua” thành phim với dàn diễn viên được khán giả khen ngợi: Miu Lê và Ngô Kiến Huy. Lúc ra mắt “Cô gái đến từ hôm qua” đã vượt mặt các tác phẩm đình đám từ Hollywood tại phòng vé Việt và nhanh chóng đạt mốc doanh thu 40 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần công chiếu.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng tiết lộ trên báo chí khi anh làm phim từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh rằng : Tôi rất thích cuốn này nên không muốn làm hỏng nó. Về chuyên môn, truyện Nguyễn Nhật Ánh nhẹ nhàng, văn phong hay, nhưng không có nhiều kịch tính cần thiết cho một tác phẩm điện ảnh. Tôi phải thêm vào nhiều tình huống để phim có cao trào, nếu không khán giả sẽ chán. Nhà văn xác định rõ truyện và phim tách biệt nhau nên để cho tôi tự do sáng tạo. Có những lúc tôi lưỡng lự, anh bảo tôi cứ tự tin làm theo ý mình.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là dự án đầu tiên Victor Vũ chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh thành phim và rất thành công. (Ảnh từ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”)

Điều đáng nói nữa là một Cty sản xuất phim đã tiến hành khảo sát khán giả. “Cô gái đến từ hôm qua” là một trong hai truyện của Nguyễn Nhật Ánh được nhiều người muốn làm phim nhất. Và truyện Nguyễn Nhật Ánh được khán giả mong muốn làm phim nhất chính là “Mắt biếc”.

Giữa bối cảnh phim Việt khó khăn để có kịch bản hay và cũng không dễ dàng để chuyển thể từ những kịch bản hay sẵn có, ví dụ như “Đảo của dân ngụ cư” hay “Quyên”, chuyển thể từ những tiểu thuyết đạt giải, nhưng lên phim vẫn chưa được như kỳ vọng, vẫn kén người xem, thì khán giả lại luôn đặt lòng tin cho phim được làm từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, rằng rất đáng đón đợi. Như vậy đủ để thấy rằng, sức hút của Nguyễn Nhật Ánh vẫn nguyên vẹn, truyện của Nguyễn Nhật Ánh vẫn là một thế giới sắc màu cảm xúc riêng mà nhiều thế hệ người Việt ưu ái yêu mến, dành lòng tin, dù được chuyển thể thành phim, hay lên sân khấu kịch.

“Mắt biếc” chắn hẳn sẽ được đón đợi, bởi sức hút từ hai cái tên Nguyễn Nhật Ánh và Victor Vũ. Chỉ không biết là, lần này, Victor Vũ sẽ làm gì để “Mắt biếc” lại ấn tượng trên phim mà vẫn giữ đúng tinh thần truyện mà thôi.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sau-tat-ca-truyen-cua-nguyen-nhat-anh-van-dat-phim-128572.html