Sau Pogba, đến lượt Rashford bị phân biệt chủng tộc vì sút hỏng 11m

Chỉ sau vài ngày tiền vệ Paul Pogba trở thành mục tiêu tấn công trên mạng xã hội vì tranh sút quả phạt đền 11m và sút hỏng ở trận M.U hòa Wolverhampton 1-1, nay đến lượt Marcus Rashford được trao lại quyền sút, và cũng sút hỏng ở trận thua Crystal Palace 1-2 khuya ngày 24.8.

Rashford trở thành nạn nhân mới nhất của CLB M.U bị phân biệt chủng tộc vì sút hỏng 11m

Rashford trở thành nạn nhân mới nhất của CLB M.U bị phân biệt chủng tộc vì sút hỏng 11m

Đáng nói, sự việc này tái diễn sau khi mạng xã hội Twitter ra thông báo sẽ làm việc trực tiếp với CLB Manchester United (M.U) và các bên liên quan để tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng phân biệt chủng tộc của người dùng ẩn danh trên mạng xã hội này với các cầu thủ.

Ngoài ra, giới CĐV CLB M.U cũng thực hiện chiến dịch chống lại tình trạng này ở trận đấu đội nhà gặp Crystal Palace trên sân Old Trafford với rất nhiều biểu ngữ đả kích nạn phân biệt chủng tộc.

M.U thua muối mặt trước Crystal Palace, đây là cách Solskjaer phân trần

Tuy nhiên, sự cố vẫn tái diễn thậm chí còn tệ hơn khi Rashford sút hỏng quả phạt đền ở phút 70 khiến M.U bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số trước Crystal Palace (trước đó Jordan Ayew mở tỷ số cho đội khách ở phút 32). Theo đó, rất nhiều dòng tweet chế giễu, bôi nhọ và phân biệt chủng tộc với màu da của Rashford được đăng tải tràn ngập trên Twitter.

Tuy sau đó CLB M.U vẫn gỡ hòa được 1-1 do công tiền vệ trẻ Daniel James ghi phút 89, nhưng chung cuộc vẫn để thua 1-2 khi Patrick Van Aanholt ghi bàn quyết định cho Crystal Palace ở phút bù giờ từ sự lơi lỏng ở hàng thủ “Quỷ đỏ” và thủ môn De Gea mắc sai sót.

Đa phần CĐV M.U đã lên án nạn phân biệt chủng tộc với các cầu thủ, nhưng vẫn có nhiều người dùng mạng xã hội ẩn danh công kích và bôi nhọ cầu thủ khi họ mắc sai sót

Chính vì vậy, còn làm gia tăng các cuộc công kích Rashford hơn, khi những người dùng mạng xã hội Twitter với tài khoản ảo đã đả kích không tiếc lời với ngôi sao M.U và tuyển Anh.

Sau trận, HLV Solskjaer của M.U thừa nhận: “Tôi không thể nói nên lời với tình trạng này. Đây là một sự công kích có chủ ý với những tài khoản giả mạo, và Twitter phải hành động để ngăn chặn điều tồi tệ này. Chúng tôi sẽ sớm làm việc với Twitter trong một ngày không xa”.

Về trận đấu, ông Solskjaer cho rằng: “M.U đã để thua đáng tiếc. Một phần cũng vì những quyết định của trọng tài chính Paul Tierney. Nếu ông trọng tài này có một ngày làm việc tốt, ông ta có thể còn bắt thêm cho chúng tôi ít nhất 2 quả phạt đền khác khi Martial và Daniel James đều bị truy cản trái phép rõ ràng trong vòng cấm. Thế nhưng, cả khi xem VAR thì trọng tài đều từ chối, và còn phạt ngược lại cầu thủ chúng tôi (Daniel James vì lỗi ăn vạ)”.

Dù vậy, báo chí Anh cho rằng M.U tuy có khởi đầu mỹ màn khi thắng Chelsea 4-0, nhưng sau trận hòa Wolverhampton và nay thua Crystal Palace ngay tại sân Old Trafford lần đầu tiên kể từ năm 1989, đã cho thấy vẫn chưa thoát khỏi những vấn đề cũ từ cuối mùa giải trước.

Ở vòng tới, M.U đến sân khách gặp Southampton và chỉ có chiến thắng mới khẳng định lại sự thay đổi của “Quỷ đỏ”, cũng như chứng minh trận thua Crystal Palace chỉ là tai nạn trong một ngày không may mắn.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/sau-pogba-den-luot-rashford-bi-phan-biet-chung-toc-vi-sut-hong-11m-104641.html